"Đội bóng bị nguyền rủa": CĐV Lakers tuyệt vọng khi mất cả Doncic lẫn Reaves chỉ trong 2 ngày
Los Angeles Lakers đã mất trắng Luka Doncic vì chấn thương gân kheo cấp độ 2 (Grade 2 hamstring) trong trận thảm bại 139-96 trước Oklahoma City Thunder.
Giờ đây, hung tin tiếp tục giáng xuống khi Austin Reaves cũng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương cơ bụng cấp độ 2. Với việc cả hai trụ cột đều vắng mặt dài hạn ngay trước thềm Playoff, cộng đồng người hâm mộ (fanbase) dường như đang sụp đổ hoàn toàn.
Hoàn cảnh hiện tại của Lakers tại vòng hậu mùa giải (postseason) trở nên cực kỳ bi đát. Doncic và Reaves dự kiến sẽ bỏ lỡ ít nhất là những trận mở màn Playoff, đẩy các CĐV vào trạng thái sốc tột độ.
"Thế là tan tành mọi cơ hội tiến sâu ở Playoff để chờ Luka trở lại," một người hâm mộ thất vọng chia sẻ trên mạng xã hội.
Một fan khác than vãn: "Không còn lời nào để nói, người anh em ạ, đội bóng của chúng ta bị nguyền rủa rồi."
"Được rồi. Giờ thì THỰC SỰ kết thúc rồi," một tài khoản ngậm ngùi.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra với Lakers thế này..." "THÁNG NÀY LÀ CÁI THÁNG QUÁI QUỶ GÌ VẬY?" một fan khác phẫn nộ gào thét.
Một tài khoản tổng kết: "Đúng vậy, mùa giải coi như bỏ đi với Lakers. Quá tệ hại. Họ đang có phong độ cao cơ mà."
Fan Lakers vốn đã rối bời sau tin tức của Luka Doncic. Giờ đây, cập nhật về Austin Reaves giống như giọt nước tràn ly đẩy họ đến bờ vực tuyệt vọng. Gần như không còn tia hy vọng nào cho chặng đường Playoff, và LA sẽ cần một phép màu để vượt qua được vòng 1.
Trước khi chấn thương, Doncic (27 tuổi) đang có một mùa giải quái vật. Sau 64 trận, siêu sao 5 lần dự All-Star ghi trung bình 33,5 điểm (dẫn đầu giải đấu), 7,7 lần bắt bóng bật bảng và 8,3 kiến tạo.
Trong khi đó, Reaves (27 tuổi) cũng đang tận hưởng mùa giải đỉnh cao nhất trong 5 năm sự nghiệp, chạm các mốc kỷ lục cá nhân với 23,3 điểm và 4,7 lần bắt bóng bật bảng.
