HLV JJ Redick phân tích những gì Lakers đã làm đúng và sai trong Game 1 trước Thunder
Ngay cả trước khi phải nhận thất bại quyết định ở Game 1 trước Oklahoma City Thunder vào thứ Tư vừa qua, huấn luyện viên của Lakers, JJ Redick đã nhận thức rõ độ khó của thử thách phía trước.
Đương nhiên, sau một tỷ số quá chênh lệch (108-90), nhiều người hâm mộ đã sẵn sàng bỏ cuộc và chấp nhận dâng chiến thắng chung cuộc ở loạt series này. Tuy nhiên, đối với Redick, ông đã xem lại toàn bộ trận đấu trong đầu mình, hấp thụ bất cứ điều gì có thể học hỏi được trong quá trình đó.
Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông trước thềm Game 2, Redick đã tiết lộ một vài đúc kết cá nhân từ trận mở màn loạt series, bao gồm cả những gì Lakers đã làm tốt và tồi tệ ở khâu phòng ngự.
“Chúng tôi đã làm một số thứ khá tốt, với một vài phương án theo kèm Shai,” Redick chia sẻ, thông qua Dave McMenamin.
“Nhưng tôi nghĩ có một số thứ trong đó mà chúng tôi đã làm không tốt. Chúng tôi cần tạo ra sự rõ ràng hơn cho các cầu thủ, đó là những gì chúng tôi đã sử dụng trong buổi xem băng hình phòng ngự ngày hôm nay, và ngày mai sẽ là các phương án tấn công của chúng tôi.
Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi phải chơi tốt hơn khi [SGA] không có mặt trên sân. Họ chơi theo một cách rất đặc thù khi cậu ấy vắng mặt, và họ đã đạt mức dương 9 điểm trong những phút đó. Chúng tôi ít nhất phải duy trì được thế cân bằng.”
Dù sao đi nữa, Lakers cũng đã hoàn thành một công việc có thể chấp nhận được đối với Shai Gilgeous-Alexander.
Với tư cách là đương kim MVP của NBA, thi đấu cho nhà đương kim vô địch tại Oklahoma City, cậu ấy đã ghi trung bình 31,1 điểm, 4,3 rebounds, 6,6 đường kiến tạo, 1,4 lần cướp bóng và 0,8 cú chặn bóng mỗi trận với hiệu suất dứt điểm 55,3% và dứt điểm 3 điểm đạt 38,6% trong mùa giải vòng bảng.
Tuy nhiên, trong Game 1, cậu ấy đã bị kìm hãm ở mức chỉ 18 điểm, 2 rebounds, 6 đường kiến tạo, 1 lần cướp bóng và 2 cú chặn bóng với tỷ lệ dứt điểm 53,3% FG (0/1 cú ném 3 điểm).
Quan trọng hơn, ngoài việc phạm phải 7 lỗi mất bóng, Shai chỉ có vỏn vẹn 3 lần thực hiện ném phạt, chứng minh rằng Lakers đã thành công trong việc phá vỡ nhịp điệu của cậu ấy.
Vấn đề duy nhất là những người khác trên sân. Trong khi Lakers quá bận rộn cố gắng kìm hãm Shai, họ đã để cho các đồng đội của cậu ấy bù đắp khoảng trống bằng những đóng góp mạnh mẽ trên mọi phương diện.
Dòng thông số chói sáng nhất đến từ Chet Holmgren, người đã ghi 24 điểm, 12 rebounds, 1 đường kiến tạo, 1 lần cướp bóng, 3 cú chặn bóng với tỷ lệ dứt điểm 52,9% và 2/2 cú ném 3 điểm. Màn trình diễn của cậu ấy là quá đủ để bù đắp cho những khó khăn của Shai, và Lakers đã không thực thi đủ tốt để khiến trận đấu trở nên sít sao hơn ở giai đoạn nước rút.
Dù Lakers đã làm tốt khi theo kèm Shai như thế nào, cậu ấy cũng chỉ là một mảnh ghép làm nên sự đặc biệt của Thunder.
Với sự giúp đỡ của Chet, Lu Dort, Isaiah Hartenstein, Ajay Mitchell và những người khác, SGA đã có thể bảo đảm một chiến thắng dễ dàng, và đó thậm chí còn chưa phải là màn trình diễn tốt nhất của họ.
Nếu Thunder chơi đúng với tiềm năng của họ ở Game 1, mọi thứ có thể đã trở nên thực sự tồi tệ, và Los Angeles đã may mắn tránh được sự bẽ mặt nặng nề hơn. Tiến vào Game 2, Redick biết đội bóng của mình sẽ phải nhất quán hơn trong các phương án theo kèm ở mọi vị trí.
Đối đầu với một đội bóng có chiều sâu đội hình khủng như thế này, sai số là rất nhỏ, và nó đòi hỏi sự tập trung nhất quán, sự cam kết tuyệt đối và khả năng thực thi hoàn hảo ngay từ pha nhảy tranh bóng mở màn.
Hơn bất cứ điều gì khác, chìa khóa sẽ là tìm cách phá vỡ nhịp điệu của Shai mà không để các cầu thủ khác can thiệp quá sâu vào trận đấu.
Một phần của kế hoạch có thể liên quan đến việc sử dụng cựu Cầu thủ Phòng ngự của năm Marcus Smart làm người theo kèm chính cho Shai. Bên cạnh đó, họ có thể lấp đầy khu vực hình thang và sử dụng hệ thống phòng ngự khu vực để giúp thách thức hàng công của Thunder.
Với tư cách là đội cửa dưới trong loạt series, Lakers sẽ phải làm rất nhiều điều đúng đắn để giành chiến thắng, nhưng con đường dẫn đến một cú lật đổ luôn bắt đầu bằng việc giải quyết từng trận đấu một.
