Thất vọng với thành tích bết bát, Kristaps Porzingis để ngỏ cửa rời Golden State Warriors
Chỉ mới khoác áo Warriors vỏn vẹn 12 trận, nhưng những nghi ngờ về việc trung phong người Latvia, Kristaps Porzingis, sẽ gắn bó với Vùng Vịnh (Bay Area) được bao lâu đã bắt đầu xuất hiện.
Khi mùa giải chỉ còn 5 trận, Porzingis thừa nhận đây là một năm thất bại toàn diện. Anh cũng không ngần ngại bày tỏ ý định "thử lửa" tại thị trường chuyển nhượng tự do sắp tới.
"Rất khó nói," Porzingis chia sẻ với The Athletic về khả năng tái ký. "Sẽ thật êm đẹp nếu tôi tuyên bố 'Vâng, tôi muốn tiếp tục ở đây'. Nhưng thực tế là tôi đã có một năm tồi tệ. Tôi gần như chưa thể hiện được khả năng của mình, nên tôi phải xem ngoài kia có những lựa chọn nào."
Porzingis không hề nói quá. Mùa này anh chỉ ra sân 29 trận vì đủ thứ bệnh tật: từ nhiễm virus, hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng (POTS), cho đến chấn thương lưng. Hiện anh đã trở lại, nhưng đã quá muộn để cứu vớt Warriors (hạng 10 miền Tây, 36-41).
Ngay cả khi thi đấu, các con số của anh cũng khá nhạt nhòa: trung bình 17,3 điểm và 5,0 lần bắt bóng bật bảng. Tuy nhiên, anh vẫn là trung phong có kỹ năng tốt nhất mà Warriors sở hữu. Khả năng nhồi bóng và ném xa của anh tạo ra khoảng trống cực tốt cho Stephen Curry.
Với tư cách cầu thủ tự do, Porzingis sẽ nắm quyền tự quyết. Sau một mùa giải rách nát vì chấn thương, anh hiểu rằng mình không thể đòi hỏi mức lương thường niên khổng lồ lên tới 40 triệu USD (gần 1.000 tỷ VNĐ) nữa. Tuy nhiên, anh sẽ chọn bến đỗ giúp tối đa hóa chặng đường còn lại của sự nghiệp.
Dù Warriors không phải ứng viên vô địch, họ có thể trao cho anh sự ổn định và cơ hội sát cánh cùng Curry. Để giữ chân anh, Warriors sẽ phải chìa ra một bản hợp đồng đủ sức nặng vào mùa hè này nếu không muốn mất trắng mà không có người thay thế.
