Cú đấm Đình Trọng và nỗi ám ảnh của “sát thủ” Thái Lan

thứ ba 4-6-2019 9:38:00 +07:00 0 bình luận
Với “sát thủ” người Thái, Việt Nam cũng như Đình Trọng là nỗi ám ảnh khó phai mờ.

Trong số 23 cầu thủ góp mặt cùng ĐT Thái Lan đấu với Việt Nam ở King’s Cup 2019, cái tên Supachai Jaided mang đến kỷ niệm khó quên với người hâm mộ. Cách đây 3 tháng, tại sân Mỹ Đình thuộc vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan đã phơi áo với tỷ số 0-4 trước U23 Việt Nam.

Đó là trận đấu mà hình ảnh xấu của chân sút sinh năm 1998 này là vết nhơ trong sự nghiệp của anh. Tình huống diễn ra ở phút 57, Huỳnh Tấn Sinh chạy giật lùi bất ngờ trúng vào Supachai Jaided, tiền đạo người Thái bỗng mất trụ ngã vào phía trước. Khi ngã, tay cầu thủ này đấm vào mặt của Đình Trọng và nhận thẻ đỏ rời sân. Trước đó, Trọng “Ỉn” đã theo kèm sát sao khiến Suphachai không có đất diễn, dẫn đến ức chế.

Sau đó, Suphachai Jaided tỏ ra ăn năn, anh chắp tay với vé hối lỗi. Tiền đạo của U23 Thái Lan bị AFC treo giò hai trận thuộc vòng chung kết U23 châu Á 2020 được tổ chức trên sân nhà vào năm tới. Ngoài ra, Suphachai Jaided còn bị phạt 1.000 USD vì hành vi phản cảm này. 

Nỗi ân hận của Supachai Jaided. Ảnh: Buriram United

U23 Việt Nam mang đến nỗi đau kép cho cầu thủ vốn được xem là “thần đồng” của bóng đá Thái Lan. Trong suốt sự nghiệp của mình, đó là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Supachai Jaided. Càng đặc biệt hơn, anh mới nhận đúng 1 thẻ vàng trong 17 lần khoác áo các đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Thẻ đỏ đó khiến Supachai Jaided phải ngồi ngoài ở hai trận đầu tiên thuộc vòng bảng U23 châu Á 2020, chẳng khác nào đánh vào tham vọng của người Thái bởi họ đặt quyết tâm cao ở giải đấu này.

Giờ đây, gặp lại một số cầu thủ từng đối đầu với anh như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh,… là điều đặc biệt với Supachai Jaided, nhất là khi anh thi đấu trên sân nhà trong màu áo ĐT Thái Lan.

Tại U23, Jaided là sự lựa chọn số 1 trên hàng công nhưng ở ĐT Thái Lan, chân sút 20 tuổi này sẽ cạnh tranh quyết liệt với các “đàn anh” như Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn hay Surachat Sareepim. Dẫu vậy, khả năng ra sân của Jaided khá cao bởi anh là nhân tố chủ chốt của U23 Thái Lan ở SEA Games 30, đấu trường mà họ khát khao bảo vệ tấm huy chương vàng giành được. 

Gặp lại ĐT Việt Nam là cơ hội để Supachai Jaided phần nào khỏa lấp nỗi buồn của 3 tháng về trước. Song, khả năng nỗi đau chồng nỗi đau có thể xảy đến với tiền đạo này. 
 

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội