Đối đầu với U23 Myanmar: “Những ký ức buồn” với U23 Việt Nam

thứ sáu 7-6-2019 0:12:00 +07:00 0 bình luận
Lịch sử đối đầu với U23 Myanmar chưa bao giờ là những ký ức đẹp với những cầu thủ U23 Việt Nam. Dù cho có những thời điểm, U23 Việt Nam sở hữu những cầu thủ rất chất lượng trong đội hình…

“Những ký ức buồn”

Trong cuộc họp báo trước khi trận đấu diễn ra, HLV Velizar Popov (U23 Myanmar) đã có những chia sẻ dành sự tôn trọng lớn đối cho đối thủ: ”Với tôi, Việt Nam là nền bóng đá số một Đông Nam Á lúc này. Họ xếp trên Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Thầy trò Park Hang-seo là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HC vàng SEA Games 30".

Đó dường như là những lời thật lòng của HLV người Bungaria. Và dù đó có lẽ những lời khen thật lòng hay chỉ là những lời phát biểu mang tính “thủ tục” thì những cầu thủ trẻ của chúng ta cũng không được quên những quá khứ mà đội từng nếm trải khi đối đầu đội bóng này. Những ký ức trong các cuộc đối đầu với U23 Myanmar chưa bao giờ là điều vui vẻ, nếu không muốn nói là cực kỳ đau buồn mỗi khi thua trận.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam và U23 Myanmar hầu hết đều đối đầu với nhau ở SEA Games hoặc các giải đấu giao hữu quốc tế. Trong 10 năm trở lại đây, bóng đá trẻ của Việt Nam lẫn Myanmar đã cùng nhau có những bước phát triển đáng kể. Nhưng, dường như có một “cái dớp” khiến cho các cầu thủ của chúng ta liên tiếp nhận những trận thua đáng tiếc trước đội bạn. 

U23 Myanmar đã đến Việt Nam.

Còn nhớ, SEA Games 2011 được tổ chức tại Indonesia, U23 Việt Nam từng cầm hòa U23 Myanmar ở vòng bảng. Những tưởng, với thành tích đó có thể giúp các cầu thủ trẻ có thể thi đấu tốt ở trận đấu tranh hạng 3 thì bất ngờ, đối thủ lại gieo sầu cho chúng ta khi đánh bại U23 Việt Nam với tỉ số 4-1.
 
4 năm sau đó, những cầu thủ trẻ của chúng ta tiếp tục ngậm ngùi về nước sau khi không thể vượt qua chính đối thủ này tại bán kết SEA Games 2015 (Singapore) với tỉ số 2-1. Dù trận đấu đó, Huy Toàn là người gỡ hòa tỉ số 1-1 cho U23 Việt Nam, nhưng ngần đó là không đủ khi đối diện một U23 Myanmar luôn mạnh về thể lực và tinh thần chiến đấu. Kể từ đó, “giấc mộng vàng” của chúng ta tại SEA Games càng trở nên xa vời.
 
Thậm chí, vào năm 2012 tại vòng loại Giải U22 châu Á (2013) các cầu thủ trẻ của Việt Nam cũng không thể vượt qua U22 Myanmar (để thua 1-3) để qua đó chính thức không có vé dự Giải đấu này. Dù thời điểm đó, đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn có trong tay rất nhiều chân sút thượng hạng như Văn Quyết, Đình Hoàng, Quốc Phương, Hoàng Thịnh hay chân sút Việt kiều mới nổi thời điểm đó là Mạc Hồng Quân.
 
Thời thế đã đổi?

Chưa bao giờ người Việt lại có niềm tin mãnh liệt vào “giấc mộng vàng” tại đấu trường SEA Games như thời điểm hiện tại. Bởi chúng ta đang có một lứa những cầu thủ cực kỳ tài năng trải đều ở các tuyến. Đó là lý do chúng ta hoàn toàn có cơ sở và niềm tin để hi vọng vào một “ngôi vương” tại SEA Games 30 vào cuối năm nay trên đất Philippines. 

Và để thực hiện hóa giấc mơ đó thì U23 Việt Nam cần những trận đấu giao hữu với U23 Myanmar như thế này để cọ sát cũng như luyện quân trước khi hi vọng vào chức vô địch SEA Games lần đầu tiên cho Việt Nam.

Trước trận giao hữu với U23 Myanmar, đoàn quân của HLV Kim Han-yoon đã không có được đội hình mạnh nhất khi những cầu thủ tài năng như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh… không thể có mặt do đang thi đấu tại giải King’s Cup 2019. Sự vắng mặt đáng tiếc gần nhất có lẽ đến từ 2 cái tên Nguyễn Văn Hạnh (CLB Hải Phòng). 

Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn còn đó những cầu thủ chất lượng như tiền vệ Triệu Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh hay nhân tố mới như Trọng Hùng, A Mít, Trần Bảo Toàn, cầu thủ Việt kiều Martin Lò.  

U23 Việt Nam đã có trận đấu tập với Viettel cách đây ít hôm.

Ở lần gặp nhau gần nhất, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã trình diễn một lối chơi đầy thuyết phục và giành chiến thắng vang dội trước U23 Myanmar với tỉ số 4-0 tại Giải M-150. Kể từ đó, các cầu thủ của U23 Việt Nam sớm trưởng thành và khẳng định được mình qua nhiều giải đấu. Đặc biệt là tiến vào đến trận chung kết U23 châu Á (Trung Quốc). 
 
Giờ đây, “người hùng” của U23 Việt Nam tại U23 châu Á (2018) là thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng có mặt trong thành phần đội bóng. Người hâm mộ hoàn toàn có lý do để đặt niềm tin vào U23 Việt Nam một lần nữa. Dù rằng, khi đối đầu với U23 Myanmar chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam với U23 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/6 tại Sân Việt Trì (Phú Thọ). Thực tế, đây chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng chắc chắn dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Kim Han-yoon, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ thể hiện hết những phẩm chất của mình trước khi hi vọng sẽ được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách tham dự SEA Games vào cuối năm…


 

Phú Yên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội