Giao hữu U.23 Việt Nam 2-2 U.23 Myanmar: Điểm trừ

thứ bảy 23-5-2015 16:41:48 +07:00 0 bình luận
Nhìn ở khía cạnh tích cực, những hạn chế bộc lộ ở một trận giao hữu chính là… cái được với U.23 VN. Còn nếu coi đây là màn tổng duyệt cho SEA Games 28 thì có nhiều lý do để thất vọng.

Khi U.23 Myanmar gỡ hòa 2-2, nhiều khán giả đã đứng dậy ra về. Không phải bàn thua hay tỷ số, những gì các cầu thủ áo đỏ thể hiện khiến họ không thỏa mãn. Không tiếc tiền triệu để mua vé, chen lấn xô đẩy rất vất vả mới vào sân, mấy tiếng đồng hồ chịu nắng nóng cổ vũ nhiệt tình, thế nhưng nhiều khán giả có cảm giác hụt hẫng với cách chơi của U.23 VN. Sự khô cứng, đơn điệu và nghèo nàn trong lối chơi cũng như thể hiện của nhiều cá nhân, U.23 VN không tiếp lửa, thêm hứng khởi cho khán giả.

“Nếu đá như thế này thì hiệp 2 để T.Quảng Ninh vào sân đá hộ cho…”, nhiều khán giả tỏ ý thất vọng, sau nửa đầu hiệp 1 quá nhạt vì sự rời rạc của trận đấu. Không cầm được bóng, không phối hợp và quá nhiều bóng dài lên tuyến trên, U.23 VN đá không có đường nét hay ý đồ rõ ràng. Điểm sáng duy nhất trong 45 phút đầu tiên chỉ là tình huống đột phá và sút tung lưới của Công Phượng.


Công Phượng ghi bàn, tuy nhiên nếu xét 90 phút chiều qua thì tiền đạo này xứng đáng bị điểm trừ. Trong vai trò một tiền đạo lùi và hiệp 2 là tiền vệ tổ chức chơi bên cạnh Huy Hùng, Phượng liên tục mất điểm với những pha qua người, đi bóng cắm mặt xuống đất rồi mất bóng hoặc chuyền hỏng. Cách chơi cá nhân có phần bản năng của số 10 không những không hiệu quả mà còn khiến các đồng đội liên tục bị đẩy vào thế bị động.

Tuy nhiên, đánh giá cá nhân Công Phượng cũng khó, khi U.23 VN chọn cách chơi như thế. Hai hậu vệ biên Đức Lương, Tấn Tài hiếm khi lên quá vạch nửa sân còn hiệp 2, HLV  Miura đẩy Ngọc Thịnh ra cánh phải, tung Mạnh Hùng vào đá cánh trái và 2 biên thậm chí chỉ đứng ngang vạch 16m50, có bóng là phất dài hoặc phá mạnh lên phía trên. Quá nhiều tình huống bóng không qua tiền vệ, bóng được phóng dài lên phía trên nên rất hay mất, bị hóa giải dễ hoặc nếu Văn Toàn, Thanh Bình nhận được cũng không đủ người để phối hợp.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, giống như tình huống bóng của Công Phượng, nó là dấu ấn cá nhân của Thanh Bình khi nhận đường phất dài của Ngọc Thịnh, khống chế qua người rồi sút chéo góc. Nó không phải sản phẩm của một pha phối hợp có ý đồ. Điều này trái ngược so với 2 bàn thắng từ chấm 11m sau những pha đánh thẳng mặt trung lộ, bằng những pha xẻ khe để tiền đạo di chuyển, thoát xuống loại các trung vệ đối diện cầu môn cũng như vài tình huống nguy hiểm mà U.23 Myanmar đưa bóng xuống tận đáy biên rồi trả ngược.

U.23 VN đá 4 trung vệ khi dẫn bàn, 15 phút cuối trận Đức Huy được kéo về đá hậu vệ phải và Ngọc Thịnh lên đá trung vệ dập trước mặt Đức Lương, Hoàng Lâm. Hàng thủ 2 tầng, chỉ tranh chấp, phá bóng nên bóng liên tục bị dội ngược lại, khi U.23 Myanmar dễ dàng gây sức ép ngược với việc đẩy đội hình lên cao. Hai bàn thua đều từ chấm 11m cùng những sai sót của hệ thống phòng ngự là hệ quả của việc không kiểm soát được thế trận, chơi bị động và lúng túng của các cầu thủ áo đỏ.


Thêm một trận đấu nữa, Phí Minh Long lại phải rời sân giữa chừng vì chấn thương. 2 tình huống phản xạ cứu thua ở trận đấu không bị sức ép, thủ thành này vẫn chưa tạo dựng sự an tâm bởi tâm lý thi đấu không vững. Trong khi đó, thủ môn Minh Toàn với pha bóng băng ra quá non bị đối phương cho “vào đòn” bị phạt 11m hay sự chậm chạp, phán đoán tình huống không tốt của Hoàng Lâm cũng như những sai số nơi hàng thủ để lại không ít nỗi lo.

Cẩm Phả rực lửa và ở bầu không khí đáng mơ ước đó, rất tiếc U.23 VN đã không thể tạo ra bầu không khí hứng khởi trên sân. Tiếc hơn, ở một trận đấu không khó nhưng đội bóng của ông Miura lại tự làm khó mình bởi cách chơi nghèo nàn và không thể hiện được nhiều tín hiệu tích cực.

GIANG ANH

 Từ Bangkok, HLV Miura xem trực tiếp trận đấu bằng iPad và chỉ đạo trực tiếp qua điện thoại. Không chỉ xếp đội hình, đưa ra yêu cầu các chiến thuật mà tất cả các quyết định thay người, điều chỉnh trên sân đều  do ông thầy người Nhật chỉ đạo từ xa. 

Trợ lý HLV U.23 Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn: “Mọi quyết định phụ thuộc vào HLV Miura”

“Trước khi lên đường sang Thái Lan, HLV Miura đã để lại kế hoạch rất chi tiết và cụ thể cho BHL U.23 VN. Khi đội bắt đầu có mặt tại sân Cẩm Phả, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với ông ấy, để biết được U.23 VN sẽ chơi với đấu pháp nào và đội hình xuất phát gồm những ai. Vậy nên, dù không có mặt ở trận đấu này nhưng toàn bộ các vấn đề liên quan đến chuyên môn và thay đổi lực lượng đều được HLV Miura lên kế hoạch và chúng tôi là người thực hiện”, trợ lý U.23 VN Nguyễn Thanh Sơn cho biết.
Đánh giá về trận hòa 2-2, ông Sơn cho rằng đây sẽ là bài học quý giá với các cầu thủ trẻ trước khi bước vào SEA Games 28. Bởi nếu xét về trình độ và thế trận, U.23 VN hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu với 1 chiến thắng. “Toàn bộ những điểm mạnh và hạn chế sẽ được chúng tôi báo cáo lại HLV Miura qua điện thoại sau và khi đó ông sẽ có những điều chỉnh và quyết định tiếp theo”, ông Sơn nói.
Trong khi đó, HLV trưởng U.23 Myanmar, ông Kyi Kwin, cho rằng, đây là trận đấu thành công với họ. “U.23 VN có cầu thủ thứ 12 là các CĐV nhiệt thành nhưng hôm nay chúng tôi đã chơi rất cố gắng và thành công về mặt thế trận. Mặt khác, với tính chất trận giao hữu, nên kết quả thắng thua không quan trọng và với tôi U.23 VN vẫn sẽ là một đối thủ nặng ký tại SEA Games 28 lần này”, ông Kyi Kwin cho biết.   

THANH BA (ghi)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội