Ký ức SEA Games, U23 Việt Nam đấu U23 Myanmar: Nhìn lại chỉ thấy nỗi buồn

thứ sáu 7-6-2019 2:26:52 +07:00 0 bình luận
Trong quá khứ, khi đối đầu với nhau tại môn bóng đá nam, các kỳ đại hội thể thao ĐNÁ, U23 Việt Nam đã có không ít kỷ niệm buồn trước U23 Myanmar.

U23 Việt Nam đang hướng tới chiếc HCV đầu tiên trong lịch môn bóng đá nam tại SEA Games 30 với một lứa cầu thủ đầy triển vọng. Và tối nay (7/6), Bùi Tiến Dũng và các đồng đội sẽ có trận tập dượt với đối thủ đầy duyên nợ, U23 Myanmar trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Lật lại quá khứ, U23 Myanmar đã không ít lần gieo sầu cho “những chiến binh sao vàng”. Gần đây nhất, tại bán kết SEA Games 2015, chính Myanmar đã hạ gục một đội hình trong mơ của U23 Việt Nam khi đó dưới thời HLV Miura. Quế Ngọc Hải và các đàn em thất thủ 1-2 và để tuột mất giấc mơ vàng.

Dư âm của trận đấu này thậm chí còn kéo dài mãi đến sau này. Hình ảnh Quế Ngọc Hải quỳ xuống mặt sân Bung Karno, khóc nức nở đã làm không biết bao người hâm mộ Việt phải nhớ mãi. Phía đằng xa, Công Phượng và Mạc Hồng Quân cũng gục mặt xuống, rơi lệ.

U23 Việt Nam dang dở giấc mơ tại SEA Games 28 cũng chính bởi Myanmar

Trận đấu này, Việt Nam chơi hay và lấn lướt hơn hẳn Myanmar. Thế nhưng, trong một ngày mà tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân đã bỏ lỡ hàng tá cơ hội, đoàn quân của Miura đã phải dừng bước. Những giọt nước mắt của Quân cũng không làm với đi sự thất vọng của NHM. Mãi đến hôm nay, người ta vẫn gọi anh là “tiền đạo chân gỗ”.

Một lứa cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều với những Ngọc Hải, Công Phượng, Huy Toàn,…  đã không thể mang về niềm vui cho NHM bóng đá Việt. Và họ vẫn đang phải chờ đến tận hôm nay.

Thật khó lý giải, khi Việt Nam thường xuyên thua Myanmar mỗi khi có dịp đối đầu dù cho sở hữu một đội hình được đánh giá cao hơn. Ngược lại 2011, trận tranh HCĐ, Việt Nam thậm chí thua đến 1-4, và bàn danh dự của Lâm Anh Quang cũng đến vào những phút cuối trận. Tại vòng bảng năm đó, Việt Nam cũng chỉ có thể cầm hòa Myanmar 0-0 dù cho xếp trên chính đối thủ khi vòng bảng khép lại.

Xa hơn nữa, tại SEA Games 23 năm 2015, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Myanamr. Thế nhưng, trận đấu này mãi về sau là “vết nhơ” trong lịch sử bóng đá Việt với tên gọi “Đại án Bacolod". Vụ dàn xếp tỉ số tuy vẫn là tỷ số thắng, nhưng đã làm mất niềm tin nơi NHM, U23 Việt Nam đã không chiến đấu hết mình vì tình yêu nơi CĐV. Năm đó, Việt Nam cũng không thể có HCV do thua Thái Lan 0-3 trong trận chung kết.

Có thấy, bóng đá Việt không có mấy ký ức đẹp cùng U23 Myanmar. Và thời điểm hiện tại, khi tình yêu của NHM đang trở lại với mức cao nhất, khi Việt Nam một lần nữa có lứa cầu thủ đáng hứa hẹn, Tiến Dũng và các đồng đội phải lấy trận đấu tối nay làm bước khởi đầu cho chuỗi ngày vui sắp đến.

Minh Đức
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội