Ngọn lửa U23 Việt Nam giữa mưa tuyết Thường Châu

chủ nhật 28-1-2018 18:45:22 +07:00 0 bình luận
U23 Việt Nam đem theo màu đỏ, màu của lửa và họ đã thật sự là lửa giữa những ngày đông khắc nghiệt tại Trung Quốc.

U23 Việt Nam đem theo màu đỏ, màu của lửa và họ đã thật sự là lửa giữa những ngày đông khắc nghiệt tại Trung Quốc.

>>> U23 Việt Nam lại trót quên lời cảnh báo của Công Vinh và Ulsan Hyundai

>>> Running man chạy từ Hà Nội lên Nội Bài để đón U23 Việt Nam trở về

U23 Uzbekistan có bàn vượt lên dẫn trước từ rất sớm và tuyết thì ngày một dày trên mặt sân Changzhou Olympic Sport Center. Quang Hải bước lên chấm đá phạt khi tầm nhìn chỉ vừa đến cầu môn khung thành. Một cú đặt lòng, bóng xoáy thuận chiều kim đồng hồ và nằm ngoan trong lưới. Cú sút đầu tiên của U23 Việt Nam, bàn thắng đầu tiên trong một trận chung kết châu lục.


"Ngọn lửa" tại giải U23 châu Á 2018.

Thời tiết ở Thường Châu những ngày qua không thể đánh bại được U23 Việt Nam. Họ từng đá dưới mưa lớn nhưng tuyết rơi thì chưa một lần. Những cầu thủ này lần đầu tiên thi đấu trên mặt sân là màu trắng và các đường kẻ biên là màu xanh nhưng chính điều ấy lại càng làm tôn lên những đốm lửa màu đỏ ở trận chung kết.

11 đốm lửa đỏ hợp lại thành một ngọn lửa lớn sau bàn thắng của Quang Hải. Hình ảnh ấy đã được ghi lại khi họ nằm đè lên nhau ăn mừng. Một hình ảnh đầy sức gợi, đầy sự cháy bỏng.

Thế nhưng, Thường Châu không chỉ có các cầu thủ, một phần SVĐ cũng ngập tràn sắc đỏ với khoảng 5.000 CĐV Việt Nam, gần với số người trung bình đến sân theo dõi một trận đấu tại V.League 2017. Đa phần thấy nó thật ít ỏi nhưng 5.000 ở Changzhou Olympic Sport Center lại trở thành một con số rất lớn.

Nhiều người chọn cho mình những hàng ghế ở cao để tránh những cơn mưa tuyết nhưng nhiều người khác vẫn chọn các hàng ghế đầu tiên để cổ vũ. Họ lấy áo choàng làm quốc kỳ như muốn Tổ quốc ôm trọn lấy mình, để ấm áp, để dồn sức cổ vũ cho U23 Việt Nam. Cuối trận đấu, cả người, cả cờ ướt nhẹp và có cả những giọt nước mắt ở phút 119.

>

Cổ động viên Việt Nam ăn mừng phấn khích sau bàn thắng của Quang Hải. Video: Trung Thu.

Những ngày tháng 1 với nhiều người Việt Nam ở Trung Quốc, họ chỉ thấy lạnh, thấy tuyết và màu trắng nhưng năm nay thì khác vì có U23 Việt Nam.

Minh Anh (21 tuổi), một sinh viên đi từ Thượng Hải đến Thường Châu để cổ vũ. Cô nói rằng thời tiết này có thể khiến những người mới gặp cảm thấy chán nản nhưng “nhờ U23 Việt Nam, mùa đông năm nay khác hẳn. Mình luôn thấy rạo rực kể từ khi đội đá tứ kết. Tự hứa sẽ đến tận sân cổ vũ cho U23 Việt Nam nếu đội vào chung kết và các anh thật sự đã làm được”, cô nói.

Suốt những ngày qua mình chỉ chờ đến trận đấu, lúc nào cũng háo hức, vẫn lạnh đấy nhưng nhờ U23 Việt Nam, nhờ HLV Park Hang Seo mà mới đầu năm mình đã được trải nghiệm quá nhiều cảm xúc”.

Không chỉ có Minh Anh, rất nhiều người Việt Nam đang học tập và làm việc tại Trung Quốc cũng có cảm xúc tương tự. Họ di chuyển hàng trăm cây số, có người là hàng nghìn để đến với trận chung kết, nhiều người mừng rỡ khi cầm được tấm vé trên tay.

6 chuyến bay của Vietnam Airlines được tăng cường, bay thẳng từ Việt Nam đến Thường Châu cũng cháy vé từ rất sớm. Hướng dẫn viên của Hanoi Red Tours chia sẻ rằng: “Ngay sau trận bán kết, chúng tôi phối hợp được với Vietnam Airlines để thực hiện tour du lịch này. 2 ngày là gần như hết sạch vé. Có người phải chấp nhận bay từ Hà Nội vào TPHCM để có một suất trong chuyến bay tới Thường Châu”.


Anh Hiệp (ngoài cùng trái) và trang phục thể hiện sự gắn kết giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: Trung Thu.

Anh Tào Đức Hiệp, Giám đốc Công ty Du lịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, tâm niệm cả đời mình có khi mới được xem một trận chung kết châu lục có Việt Nam nên không thể bỏ lỡ. Không những thế, anh còn cùng bạn mình tự thiết kế một bộ quần áo hanbok truyền thống của Hàn Quốc trên tông màu đỏ vàng.

“Tôi với bạn mình thiết kế trang phục này với màu chủ đạo của Việt Nam là cờ đỏ sao vàng. Thiết kế của bộ quần áo thì là trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Chúng tôi muốn cảm ơn ông thầy ngoại Park Hang Seo đã đem lại cho người hâm mộ những cảm xúc rất tuyệt vời”, anh Hiệp chia sẻ.

Đó là những cổ động viên Việt Nam, đó là U23 Việt Nam, đó là tháng 1 năm 2018 với chung màu cảm xúc của nhiều người dân trên dải đất hình chữ S.

Cảm ơn những cổ động viên, cảm ơn U23 Việt Nam, cảm ơn HLV Park Hang Seo vì đã đi những hành trình đem tình yêu, đam mê bóng đá đến gần hơn với thế giới trong những ngày đông ở Trung Quốc!

>

Mọi người cùng hát vang bài "Tiến quân ca" trên máy bay của hãng Vietnam Airlines. Video: Trung Thu.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội