Người Thái đang “khủng hoảng” từ chính nội bộ của họ

thứ ba 4-6-2019 3:45:00 +07:00 0 bình luận
Trước khi King’s Cup 2019 khởi tranh, Ban huấn luyện, cầu thủ và báo chí Thái Lan liên tiếp có những động thái “đánh giá thấp” đội tuyển Việt Nam. Phải chăng họ đang phớt lờ một điều rằng đội tuyển Thái Lan đang gặp rất nhiều cơn khủng hoảng từ chính nội bộ…

King’s Cup 2019 là lần thứ 47 giải đấu này diễn ra. Với tư cách là đội chủ nhà và “chủ động” trong việc mời những đối thủ tham dự, không khó hiểu khi Thái Lan chính là đội bóng đã có 15 lần vô địch giải đấu. Xếp thứ 2 là Hàn Quốc với 7 lần vô địch. 

Xét cho cùng, King’s Cup cũng chỉ là một giải đấu giao hữu. Nhưng người Thái lại không nghĩ như vậy. Nhà báo Hanif Hassan (Foxsport) đã viết như thế này: “Khi giải đấu danh giá King’s Cup 2019 lần thứ 47 được khởi tranh tại Buriram vào thứ 4 (5/6), có thể sẽ chứng kiến một sự thay đổi lớn đến từ đội tuyển quốc gia Thái Lan…”. 

Quyết gặp tuyển Việt Nam cho bằng được

Thật vậy, người Thái đặc biệt xem Đội tuyển Việt Nam là một đối trọng mà theo họ là “nhanh chóng bắt kịp người Thái”. Người Thái từng được coi là “Vua của Đông Nam Á” sau nhiều lần vô địch SEA Games và AFF Suzuki Cup. Ấy vậy mà những năm gần đây bóng đá Việt Nam lại khởi sắc và phần nào đó có những lấn lướt ở những giải đấu trẻ châu Á khiến người Thái… “nóng mặt”.

HLV Yodyardthai đang gặp nhiều khó khăn trước thềm King's Cup 2019. Ảnh: FAT.

Mặc dù, King’s Cup là giải đấu giao hữu nhưng với người dân Thái Lan, giải đấu này luôn là niềm tự hào riêng của đất nước Chùa vàng. Theo truyền thống, 2 đội có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA sẽ đối đầu nhau. Điều này, đồng nghĩa đội tuyển  Curacao sẽ là đối trọng tại trận bán kết sắp tới của Việt Nam chứ không phải Thái LAn.

Nhưng bất ngờ thay, người Thái lại “thay đổi luật chơi”. Theo đó, ngày 8/5 vừa qua Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã tổ chức bốc thăm theo luật mới. Không biết vô tình hay cố ý, đối thủ của tuyển Thái Lan tại King’s Cup lại là tuyển Việt Nam chứ không phải một đội tuyển nào khác. Nên biết rằng, buổi họp báo ấy được diễn ra khá kín đáo và không được nhiều báo đài đến tác nghiệp…

Tuyển Thái như “rắn mất đầu”

Tuyển Thái Lan vẫn như “rắn mất đầu” kể từ khi sa thải HLV Milan Rajevac hồi tháng 1/2019. Ông Sirisak Yodyardthai, HLV đương nhiệm của tuyển Thái Lan chưa bao giờ chiếm được niềm tin tuyệt đối từ Liên đoàn bóng đá nước này. Một bản hợp đồng tạm thời cho ông thầy 50 tuổi là điều nói lên tất cả. Kể từ khi HLV Rajevac ra đi, vẫn chưa có một ứng viên nào xứng đáng để Liên đoàn bóng đá Thái Lan đặt hi vọng. 

Sự miễn cưỡng giao chức HLV cho ông Yodyardthai là minh chứng cho thấy người Thái đang thật sự khủng hoảng từ vị trí đầu tàu. Trong khi nếu so với tuyển Việt Nam, vị trí dẫn dắt đội tuyển của HLV Park Hang Seo chưa bao giờ được tin tưởng như lúc này.

Hàng công tuyển Thái Lan chưa sẵn sàng?

HLV Yodyardthai sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan bước vào giải đấu với một hàng công không có được phong độ cao. 2 tiền đạo Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda sẽ phối hợp và chia lửa trên hàng công. Dù vậy, từ đầu mùa bộ đôi đang thi đấu cho Muangthong United lại không có phong độ tốt.

Nhiều trụ cột của đội tuyển Thái Lan đang gặp những vấn đề khác nhau. Ảnh: FAT.

Adisak Kraisorn, cầu thủ không được thường xuyên ra sân trong đội hình của Muangthong chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 8 lần ra sân từ băng ghế dự bị. Trong khi lão tướng Teerasil Dangda, người sẽ cán mốc 100 trận đấu cho “Voi chiến” ở lần tái đấu với tuyển Việt Nam có tỏa sáng hay không còn là một dấu hỏi.

Trong 14 trận đấu gần nhất, lão tướng người Thái chỉ ghi được 3 bàn thắng. Liệu rằng trong trận đấu tới đây, Teerasil Dangda có thể tìm được đường vào mãnh lưới của người đồng đội trong màu áo Muangthong United là Đặng Văn Lâm hay không khi mà phong độ trong những trận gần đây là cực kỳ thấp? Việc Muangthong United đứng vị trí 15/16 đội phần nào đến từ sự sa sút của Dangda. Bởi cầu thủ 30 tuổi là nhân tố chính trên hàng công của đội bóng này.
Trong khi, chân sút trẻ Supachai Chaided là một nhân tố mới và khó có thể chiếm được suất đá chính. Thậm chí, trước khi King’s Cup diễn ra, HLV Sirisak Yodyardthai đã nhắn tin động viên tiền đạo năm nay mới 20 tuổi. Tuy nhiên, đồng đội của Lương Xuân Trường trong màu áo Buriram United cũng không phải là chân sút “thượng hạng” khi chỉ có 1 bàn thắng sau 9 lần ra sân gần đây. 

Sự vắng mặt đáng tiếc

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất tại King’ Cup năm nay đến từ ngôi sao đang nổi của bóng đá nước này, Chanathip Songkrasin. Tài năng trẻ này đã bất ngờ dính chấn thương trong màu áo Consadole Sapporo (J.League) khiến anh bỏ lỡ giải đấu sắp tới. Sự vắng mặt của ngôi sao 25 tuổi khiến cho Liên đoàn bóng đá nước này buộc phải tính toán lại…

Lúc này, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ tìm kiếm được một ứng viên chất lượng để thay thế HLV Sirisak Yodyardthai sau khi giải đấu khép lại. Việc không chắc chắn này khiến cho người hâm mộ bóng đá Thái có quyền hoài nghi và lo lắng. Nhất là khi “Voi chiến” sẽ bước vào các trận đấu vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 tới đây. 

Liệu người Thái có thể vượt qua những khó khăn ngay trên sân nhà? Ảnh: FAT.

Theo nhà báo Hanif Hassan, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cần sớm nói lời chia tay với những lão tướng và bắt đầu quá trình cải tổ lại đội tuyển nhằm tránh để các đội tuyển trong khu vực vượt mặt.

Đội tuyển Thái Lan đang có rất nhiều những vấn đề đến từ nội bộ. Điều này là khác hoàn toàn so với những tuyên bố mạnh mẽ gần đây của HLV Yodyardthai cũng như các cầu thủ Thái Lan rằng họ đang rất tự tin vào đội hình cho màn tái đấu với Việt Nam. Liệu rằng người Thái sẽ bỏ đằng sau những khủng hoảng để có một trận chiến sòng phẳng với đội tuyển Việt Nam?


 

Phú Yên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội