Nhà báo Nguyễn Nguyên: “Sắc” bén như thế nào?

thứ ba 13-10-2015 14:42:49 +07:00 0 bình luận
Kiatisak khi còn đá bóng là tiền đạo hàng đầu ĐNÁ. Anh là người ghi bàn quyết định trong trận CK SEA Games 1993, mở ra triều đại mới cho bóng đá Thái Lan để rồi 2 năm sau trên sân nhà Chiang Mai, chính anh là người cầm đuốc trong đêm khai mạc SEA Games 1995. Từ đó đến nay đã 20 năm cuộc đời “Sắc” gần như không có nốt trầm.

Kiatisak có mặt trong hầu hết các trận thắng của Thái Lan trước Việt Nam trong giai đoạn từ 1995 đến 2001. Duy nhất trận thua 0-3 tại bán kết Tiger Cup 1998, “Sắc” không có mặt trong thành phần Đội tuyển nhưng 3 tháng sau thì anh lại góp công lớn vào chiến thắng lịch sử của bóng đá Thái Lan trước Hàn Quốc trên sân Rajamangala trong khuôn khổ Asian Cup 1998.

Khi “Sắc” đi Anh thử việc với mong muốn là cầu thủ ĐNÁ đầu tiên chơi bóng ở Anh (CLB hạng Nhất, Huddersfield) và thất bại thì anh vẫn được nhiều CLB săn đón. Và sau đó “Sắc” đã chọn CLB quân đội Singapore – một đội bóng giàu có của S.League và tập trung nhiều “công thần” của Đội tuyển Singapore. Ở đó, Kiatisak được trả lương rất cao nhưng lại bị cô lập bởi dàn sao Singapore.


HLV Đội tuyển Thái Lan Kiatisak.

Cơ duyên đến với anh khi được bầu Đức đặt vấn đề thông qua một đối tác làm ăn và “Sắc” chấp nhận về đá ở giải hạng Nhất Việt Nam trong màu áo HA.GL, nơi anh được nhận lương cùng những khoản trợ cấp rất cao và thậm chí là sau này khi nghỉ đá bóng còn được hưởng lương “Đại sứ” của HA.GL tại Bangkok.

Tại Pleiku, “Sắc” có lúc nói rằng đó là quê hương thứ hai của mình. Không biết sự thật như thế nào nhưng cái cách “Sắc” xã giao cầm đàn hát “Em đẹp lắm Pleiku ơi” bằng tiếng Việt thật sõi cũng như trả lời Đài truyền hình Việt Nam bằng tiếng Việt một cách rành rọt thì ai cũng nể cầu thủ này.

“Sắc” đến Việt Nam và học rất nhanh những gì tích lũy được từ môi trường BĐVN. Thậm chí, “Sắc” còn biết cả mối quan hệ của các đội bóng với nhau và biết cả ông chủ của mình muốn gì lẫn biết quả bóng cần phải lăn theo hướng nào. Rõ nhất là trận đấu cuối V.League 2004 trên sân Lạch Tray, HA.GL được hưởng quả phạt đền ở những phút cuối khi tỷ số đang hòa. Một bàn thắng sẽ đưa HA.GL chắc suất vô địch và Hải Phòng xuống hạng nhưng nếu hòa thì cứu được Hải Phòng mà chức vô địch của HA.GL vẫn không đổi. Thế là, “Sắc” giành lấy quả 11 mét đấy và cố tình đá hỏng. Cú sút không thành bàn khiến “Sắc” lấy trọn điểm của “cấp trên” trong một trận đấu tình nghĩa. Điều mà nhiều cầu thủ Việt hôm đấy không biết nhưng “Sắc” lại hiểu rất rõ cần phải làm gì.

Quả 11 mét không thành bàn đấy khiến “Sắc” được khen là cầu thủ rất “bén” bởi biết nhìn xa trông rộng và biết cả đường đi nước bước ở V.League mà anh mới đá 1 mùa hạng Nhất và 2 mùa V.League.

Sau này, “Sắc” không thành công trong vai trò HLV HA.GL nhưng về Bangkok anh vẫn ăn lương HA.GL và vẫn làm HLV ở Thái Lan rồi leo dần lên chức HLV trưởng ĐT Thái Lan.

Hôm kia thì “Sắc” trở lại Việt Nam với những tuyên bố bén ngót như: “Chúng tôi đến để chiến thắng và giành trọn 3 điểm”. “Sắc” nói hết sức thản nhiên và cứ như là một cuộc dạo chơi mà anh đã chuẩn bị rất kỹ với đủ mọi phương án.

Có phải vì “Sắc” đã quá hiểu BĐVN từ cái ngày anh về phố Núi và ôm đàn hát bài “Em đẹp lắm Pleiku ơi…”.

NGUYỄN NGUYÊN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội