Nhìn từ trận hòa Iraq ở Mỹ đình: Bắt bệnh & Bốc thuốc

thứ bảy 10-10-2015 15:00:40 +07:00 0 bình luận
Trận hoà trên thế thắng trước Iraq mang dấu ấn của HLV Miura, khi nhà cầm quân người Nhật cho thấy sự hiểu biết, khả năng thay đổi đúng vào thời điểm niềm tin dành cho ĐTVN xuống thấp nhất…

Trước cuộc chạm trán với Iraq, người lạc quan nhất cũng không nghĩ đến kịch bản ĐTVN có thể tạo ra bất ngờ cho đội khách, dù được chơi ở Mỹ Đình. Với những gì đã thể hiện và tương quan lực lượng, thầy trò Miura gần như không có cửa.

Chính những người trong cuộc, cả đội trưởng Công Vinh và HLV Miura đều thẳng thắn bày tỏ “Việc ĐTVN có thể chơi hay và giành chiến thắng trước Iraq là điều không thể”. Nhận định này càng có cơ sở, nhất là nhìn vào quá trình chuẩn bị, con người mà HLV Miura có trong tay.

Đầu tiên là chuyện hàng loạt trụ cột “rủ nhau” chấn thương, tìm cách xin rút do quá tải, hay muốn được nghỉ ngơi sau một mùa giải mệt mỏi. Một số khác dù vẫn ở lại theo đội nhưng do không nhìn thấy cửa đi tiếp, nên đánh mất tinh thần, động lực và tập luyện với tâm lý “cho xong rồi về”.

Tinh thần có dấu hiệu rệu rã và trong bối cảnh buộc phải sử dụng đội hình chắp vá khi nhìn đâu cũng thấy “vấn đề”, mục tiêu của ĐTVN trước Iraq là “không thua chính mình”. Thế nhưng rất ngạc nhiên, đúng vào thời điểm chịu nhiều sức ép nhất, thầy trò HLV Miura lại có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn.

Dù bị chia điểm đáng tiếc ở phút cuối nhưng có thể thấy rõ dấu ấn của ông Miura. Từ việc thay đổi cách chơi, bỏ đá dài quen thuộc để chủ động cầm bóng đá nhỏ, di chuyển liên tục và chờ cơ hội phản công, đến quyết định mang tính bước ngoặt khi tin dùng hầu hết những cầu thủ còn rất trẻ, hoặc mới chơi trận đấu chính thức đầu tiên trên Tuyển như Duy Mạnh, Huy Hùng, Thanh Hiền, Hồng Quân, Tiến Duy… và chỉ giữ duy nhất mình Công Vinh, cầu thủ thuộc diện anh lớn và có kinh nghiệm nhất trong đội hình ra sân từ đầu. Tất cả những tính toán, ý đồ của nhà cầm quân người Nhật đều chính xác và mang lại hiệu quả đáng kể sau 90 phút ở trên sân.

“Trận đấu này có thể xem là câu trả lời của tôi…”. Ông Miura trả lời và không phải kết quả hòa Iraq hay một trận đấu tốt, điều đáng mừng nhất là ông thầy người Nhật có thể “bắt bệnh” và biết cách “bốc thuốc” cho ĐTVN.

Phương Anh

Rất kỳ lạ, thêm một lần nữa đội bóng của HLV Miura lại gây bất ngờ, ở thời điểm niềm tin dành cho ông cùng các học trò xuống thấp nhất và trận đấu với Iraq giống như chiến thắng 4-1 trước Iran ở ASIAD 17 tại Incheon (Hàn Quốc) của ĐT Olympic VN.

Tội đồ & Người hùng

Gần 1 năm sau cơn ác mộng mang tên AFF Cup 2014, thủ môn Nguyên Mạnh đã có trận đấu để đời trước Iraq. Với bàn thua qua háng trong trận mở màn AFF Cup 2014 hòa Indonesia 2-2  rồi sai lầm trong trận thua không tưởng ở Mỹ Đình lượt về BK với Malaysia, tưởng như sự nghiệp ĐT của Nguyên Mạnh đã khép lại.

Thế nhưng ở trận đấu với Iraq, thủ thành này đã chứng tỏ khả năng đứng dậy và tiến bước. Có ít nhất 6 tình huống Nguyên Mạnh đã xuất thần cứu thua cho ĐTVN, khiến tất cả phải ngả mũ thán phục. Và dù ĐTVN bị chia điểm nhưng phải thừa nhận, thật may thầy trò ông Miura có Nguyên Mạnh trong khung gỗ. May hơn khi có thể từ bây giờ, có một cái tên để tin tưởng, ở vị trí bao năm qua vẫn là nỗi lo.

V.N

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội