Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Những phút cuối trận Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc), chúng ta vui mừng với một cú rướn người của Phi Sơn cộng hưởng với cái chân luống cuống của hậu vệ đối thủ khiến bóng lăn qua chân vào lưới.
Trận hoà trên thế thắng trước Iraq mang dấu ấn của HLV Miura, khi nhà cầm quân người Nhật cho thấy sự hiểu biết, khả năng thay đổi đúng vào thời điểm niềm tin dành cho ĐTVN xuống thấp nhất…
Tôi đã không định nói về Lê Công Vinh nữa, nhưng có lẽ là chưa đủ. Bởi hình ảnh Công Vinh gần như gục xuống, khi chứng kiến đối thủ ghi bàn thắng ở phút bù giờ đã để lại ấn tượng quá mạnh. Nó như cái cảm giác bất lực của chủ nhân một ngôi nhà nhìn thành quả của mình bị sóng nước nhấn chìm từ từ.
Hậu vệ của B.Bình Dương sẽ phải trở thành khán giả bất đắc dĩ trong trận đấu với Thái Lan, khi anh đã nhận thêm một thẻ vàng trong cuộc chạm trán gặp Iraq tối qua.
Công Vinh là người mở tỷ số, có 2 cơ hội đối mặt nhưng không thể nâng tỷ số lên 2-0 và đúng giây cuối cùng, Vinh mất bóng dẫn đến tình huống 11m để rồi ĐTVN đánh rơi chiến thắng. Quá nghiệt…
Sau trận hòa như thua trước ĐTVN tại Mỹ Đình, nội bộ đội bóng Iraq đã có những bất đồng về quan điểm và cách chơi. Trong phòng thay đồ sau trận đấu, rất nhiều cầu thủ đã to tiếng với nhau, khiến khu đường hầm sân Mỹ Đình ầm ĩ như có va chạm.
Công Vinh ghi bàn khơi nguồn chiến thắng cho ĐTVN, nhưng cũng chính anh, với một pha xử lý thiếu minh mẫn ở khoảnh khắc cuối cùng, đã gián tiếp xoá sổ công sức của mình và đồng đội.
Nhằm có cái nhìn xác thực nhất về sức mạnh của thầy trò HLV Miura, Thái Lan đã cử trợ lý của Kiatisuk là Apisit sang Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa ĐTVN – Iraq.
Công Vinh trước trận đấu gây sốc với tuyên bố: Không thể thắng Iraq. Lập tức lời tuyên bố này dậy sóng với quá nhiều tranh cãi.
Có bàn thắng sớm, thi đấu kiên cường, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã “đánh rơi” chiến thắng lịch sử ở những giây cuối cùng của trận đấu. Song tại Mỹ Đình, các cầu thủ của chúng ta có quyền ngẩng cao đầu.
Thầy trò HLV Toshiya Miura đã suýt chút nữa làm nên địa chấn trước ĐT Iraq với pha ghi bàn của Công Vinh, tuy nhiên sai lầm của Thanh Hiền ở phút cuối cùng đã khiến ĐT Việt Nam đánh rơi chiến thắng.
Một bầu không khí vắng lặng, với rất nhiều hàng ghế trống đã xuất hiện ở sân Mỹ Đình trong ngày ĐTVN tiếp đón Iraq.
Trước đối thủ đẳng cấp vượt trội, được đánh giá mạnh hơn ĐTVN rất nhiều, có lẽ mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò HLV Miura đơn giản là “không thua chính mình”.
Hôm rồi có thông tin “động trời”: Vì không nể phục ông thầy người Nhật Bản, Takashi nên ĐTBĐ nữ VN đã… tự chơi theo cách của mình.
Để chữa trị dứt điểm chấn thương cơ háng, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã di chuyển lên Trung tâm huấn luyện thể thao QG (Hà Nội) để điều trị.
Trong buổi họp báo trước giải vô địch futsal Đông Nam Á 2015 diễn ra vào chiều nay (7/10), HLV Bruno Formoso của đội tuyển futsal Việt Nam là người nhận được nhiều câu hỏi nhất từ giới truyền thông khu vực, cho khả năng Việt Nam lật đổ Thái Lan để lên ngôi đầu.
Trong cuộc họp kỹ thuật vào sáng nay, HLV Miura đã chính thức loại đi 5 cầu thủ, để gút danh sách còn 23 đăng ký thi đấu. Trong đó cái tên Thành Lương bị gạch vì chấn thương.
Đó là câu hỏi mà HLV Miura đặt ra cho các học trò trong 2 buổi học lý thuyết tại phòng họp ở VFF vào buổi sáng các ngày 05 và 06/10, trước khi xem bằng hình các trận đấu của Iraq, tìm cách đối phó với đối thủ trên sân tập.
Sự việc HLV Takashi bị “bật” ở VL thứ 2 Olympic 2016 cho thấy cách cho các học trò tập luyện lẫn chuyên môn của vị HLV người Nhật có vấn đề. Thế nên, sẽ là một sự ngạc nhiên lớn nếu vị HLV này tiếp tục được tin tưởng dẫn dắt ĐTVN.