Cris Ronaldo không mặc cảm “cậu nhỏ”… khiêm tốn

thứ ba 23-12-2014 19:00:27 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) – Chứng kiến cái bức tượng đồng cao lừng lững của mình ở quê nhà Bồ Đào Nha, hẳn Cristiano Ronaldo

(Thethao24.tv) Chứng kiến cái bức tượng đồng cao lừng lững của mình ở quê nhà Bồ Đào Nha, hẳn Cristiano Ronaldo phải gật đầu như bổ củi mà đồng ý với nhà điêu khắc Ricardo Veloza, rằng phá cách và phóng đại là xu thế tất yếu của nghệ thuật hội họa, điêu khắc vì một khát vọng hoàn thiện mình của con người…

“Điểm nhấn” nghệ thuật
Quảng trường Biển (Praca do Mar), thành phố biển Funchal, từ tờ mờ sáng ngày 21/12, dân chúng hiếu kỳ đã kéo tới đông đảo, quây kín xung quanh một bức tượng được phủ kín. Trong cái tấm màn nhung kia, đó là bức tượng Cristiano Ronaldo bằng đồng, cao 3,4m, nặng hơn 3 tấn. Bức tượng này do nhà điêu khắc Ricardo Veloza cùng các đồng nghiệp chế tác.
Theo như chính quyền thành phố Funchal, họ dựng tượng Ronaldo để tôn vinh công dân ưu tú bậc nhất của địa phương và cả nước Bồ Đào Nha.
Dân chúng kéo đến lúc một đông. Nhưng phải đúng 11 giờ trưa khi Ronaldo có mặt, sau chuyến bay thẳng bằng chuyên cơ riêng từ Morocco tới Funchal thì lễ khánh thành bức tượng mới bắt đầu. Sau vài câu phát biểu rất ngắn gọn của một số vị đại diện vùng Madeira như Miguel Mendonca và Alberto Joao Jardim, tấm màn che bức tượng được kéo ra.
Đây, Cristiano Ronaldo mình đồng da đồng, cao 3,4 m, lừng lững nhìn thẳng ra biển từ Quảng trường Biển trung tâm. Theo miêu tả của các tờ báo BĐN, phải một lúc rất lâu sau những tiếng biểu thị cảm xúc đại khái như: Uầy, ừ, à, ái, ối, ồ, hí… thì những tiếng vỗ tay rầm rầm, đôm đốp mới vang lên.
Đã là tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật điêu khắc thì phải có điểm nhấn. Và điểm nhấn trong bức tượng đồng Ronaldo không phải là đôi mắt to, sáng nhìn ra biển, đôi tay to hay đôi chân to mà là chỗ ấy… ai cũng nhìn thấy, từ những em gái tuổi teen, những quý cô thanh tú tới những quý bà sồn sồn. Xin nói ngay, Ricardo Veloza đã điêu khắc “cậu nhỏ” của Ronaldo quá to, lồi hẳn ra. Thậm chí “nó” còn to hơn, nổi bật hơn cả những hình ảnh sexy của ngôi sao Real Madrid trong các chiến dịch quảng bá quần lót nam rầm rộ.
Nhìn vậy mà…
không phải vậy
Cristiano Ronaldo dĩ nhiên là phải xúc động và tự hào. Sau khi nói những lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, người hâm mộ và chính quyền, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người Bồ Đào Nha khiêm tốn chỉ vào bức tượng của mình và khẳng định: “Nó (bức tượng) còn đẹp hơn hình ảnh của tôi ở ngoài đời”.
Ronaldo ngoài đời đẹp hay bức tượng đồng do Veloza chế tác đẹp? Cái này còn tùy thuộc vào “góc nhìn” hay nhân sinh quan về nghệ thuật, về cái đẹp của từng người. Nhưng cứ từ… trực quan sinh động thì có thể tư duy đơn giản rằng: “Điểm nhấn” trên bức tượng đồng của Cristiano Ronaldo rõ ràng là một sự “phá cách” và “phóng đại” về nghệ thuật như muốn thể hiện ước mơ về sự hoàn thiện của con người, mà ở đây là Ronaldo hơn là… thực tế. Vì chưa bao giờ người ta nhìn thấy “điểm nhấn” thực tế của ngôi sao Real to và lộ to như thế.
Hồi đầu năm 2014, sau khi Ronaldo đoạt QBV FIFA, trang tin lá cải EPL Wire từng đưa tin, “cậu nhỏ” của Quả bóng Vàng nhỏ một cách dị thường. Trang tin này còn dẫn lời một người bạn của CR7 cho biết: “Cristiano từng sống trong mặc cảm vì ‘kích cỡ’ của anh ấy quá nhỏ”.
EPL Wire thậm chí còn khẳng định, ngay sau khi biết tin về “cậu nhỏ” của Ronaldo qua truyền thông, Steven Seagal đã điện thoại cho ngôi sao Real để trò chuyện, vì tài tử này và Ronaldo xét về khoản “kích cỡ” thì “cùng hội cùng thuyền”.
Không ai kiểm chứng được thông tin trên EPL Wire, nhưng người mẫu Jasmine Lennard – bồ nhí của cựu ngôi sao Man Utd năm 2008 từng tiết lộ với truyền thông Anh rằng: “Ronaldo không thua kém bất cứ gã trai nào về khoản chiều phụ nữ. Nhưng có điều, “cậu nhỏ” của anh ấy nhỏ hơn so với những chàng trai khác tôi từng gặp”.
Ừ thì nhỏ. Nhưng từ những cô nàng như Jasmine Lennard, Gemma Atkinson, Olivia Saunders, Andressa Urach… và hiện tại Irina Shayk, có cô nào chê Ronaldo nhỏ hay to đâu? Trái lại, họ luôn khen khả năng đàn ông của Ronaldo xuất sắc trên giường chẳng kém trên sân cỏ. Thế mới biết, phong độ đàn ông không phụ thuộc vào “nhỏ” hay “to”.
Và thế nên bác Veloza có phóng tay tạo ra “điểm nhấn phóng đại” cho Ronaldo cũng chẳng có gì là quá cả. Các chị, các bà, các cô cứ nên xem “nó” là một điểm nhấn nghệ thuật hơn là sự khoe khoang cái dung tục.

SỸ ĐOAN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội