Cristiano Ronaldo bị chỉ trích vì thường xuyên ăn vạ: Chí phèo” trong số nhiều “Chí phèo”

thứ ba 23-12-2014 19:00:50 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) – Bóng đá hiện đại dường như chỉ là thế giới của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Nhưng cũng có luồng

(Thethao24.tv) – Bóng đá hiện đại dường như chỉ là thế giới của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Nhưng cũng có luồng ý kiến cho rằng tiền đạo người Bồ còn lâu mới sánh được với “số 10” của Barca, bởi CR7 không thánh thiện, vì “chưa bao giờ thấy Messi ăn vạ kiếm penalty và khóc lóc như một bé gái khi bị các hậu vệ xô đẩy”.

Ronaldo mới đây vừa thiết lập một kỷ lục khác; có cú hat-trick thứ 23 tại La Liga và ghi bàn thứ 200 cho Real Madrid tại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha trong chiến thắng Celta Vigo 3-0. Tuy nhiên kỷ lục của Ronaldo trở nên kém lung linh khi anh phải vận dụng tiểu xảo để có được nó. Đó là một pha ăn vạ, được dè bỉu như cú cắm mình xuống bể bơi của Ronaldo trong vòng cấm, mang về cho cầu thủ này quả penalty.
Đấy không phải lần đầu tiên Ronaldo diễn kịch, đánh lừa trọng tài thành công. Anh có tiểu sử ăn vạ từ khi còn chơi cho Man Utd và trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Ronaldo bị coi là kẻ góp phần bôi bẩn cái đẹp của bóng đá. Thậm chí trên Yahoo Answers, người ta còn đặt câu hỏi “Tại sao Cristiano Ronaldo ăn vạ quá nhiều?”. Câu trả lời hay nhất được chọn là: “Ronaldo ăn vạ vì hiệu quả. Anh ta được hưởng các quả đá phạt từ ăn vạ và buộc các hậu vệ phải chơi bớt rắn hơn vì họ biết anh ta luôn trong tình trạng sẵn sàng ngã mọi thời điểm họ lao vào tranh chấp”. Có chút dè bỉu nhưng hợp lý.
Nhiều màn ăn vạ bị trọng tài bắt bài, nhưng cũng không ít trong số đó thành công khi nó mang về lợi thế số người trên sân hay trên bảng tỷ số cho đội nhà. Từ “bàn tay của Chúa” được Diego Maradona dùng tại World Cup 1986, đến khuôn mặt đầy đau đớn như thể bị lĩnh nguyên viên gạch của Slaven Bilic dù chỉ bị Laurent Blanc đẩy nhẹ khiến đương kim HLV PSG lỡ trận chung kết World Cup 1998, rồi hình ảnh Rivaldo lăn lộn ôm mặt ở cột phạt góc sau khi bị Hakan Unsal của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ đá bóng vào chân tại World Cup 2002…
Nói cách khác, không chỉ Ronaldo biết “chơi bẩn” kiếm lợi thế. Đồng đội của tiền đạo người Bồ, Gareth Bale nổi tiếng không kém về khả năng mong manh dễ ngã từ thời còn khoác áo Tottenham. Ở Barca, Neymar vẫn không bỏ thói quen cứ có tác động của hậu vệ đối phương là ngã khi chơi cho Santos. Và mới đây, đội bóng xứ Catalan vừa thu nạp thêm một “kịch sỹ” nổi tiếng không kém trong thế giới bóng đá, Luis Suarez.
Ăn vạ hay nhìn rộng vấn đề hơn, “chơi bẩn” không được cổ súy nhưng nó là một phần của cuộc chơi bạn phải sống chung dù ghét cay ghét đắng. Thậm chí cho rằng những màn kịch diễn ra trên sân đóng góp sự hấp dẫn cho bóng đá cũng không hề sai. Đặt ngược lại, nếu là một CĐV Real Madrid, bạn sẽ trả lời CÓ hay KHÔNG khi được hỏi “có ủng hộ Ronaldo ăn vạ?”.

Q. NGUYÊN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội