Bóng bàn Trung Quốc hướng tới đội hình trẻ hóa tại Asiad 2026
Quy định tuyển chọn mới của Ban huấn luyện không chỉ đóng cánh cửa trở lại của ngôi sao sinh năm 1997, mà còn đẩy đội nhà vào một canh bạc thực sự ngay trên đất khách.
1. Fan Zhendong vắng mặt: Nỗi đau từ những quy định của WTT
Chiến thắng nhọc nhằn tại Giải vô địch thế giới London vừa qua khiến người hâm mộ Trung Quốc khao khát sự trở lại của Fan Zhendong hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, thực tế lại vô cùng nghiệt ngã. Theo luật tuyển chọn mới nhất, 4/5 suất tham dự Asiad 20 được ấn định dựa trên bảng xếp hạng thế giới WTT và thành tích đôi. Do vắng bóng ở các giải quốc tế thời gian dài, điểm tích lũy của Fan Zhendong đã tụt dốc không phanh. 4 suất cứng này đã chính thức thuộc về Wang Chuqin, Lin Shidong, Wen Ruibo và tay vợt đánh đôi Huang Youzheng.à
2. Suất đặc cách cho Liang Jingkun và chiến lược trẻ hóa của HLV Wang Hao
Suất thứ 5 – suất đặc cách duy nhất từ Ban huấn luyện gần như đã nằm chắc trong tay Liang Jingkun. Dù lối chơi đôi khi còn gây "thót tim", nhưng hai màn lội ngược dòng không tưởng tại London đã giúp Liang ghi điểm tuyệt đối trong mắt HLV trưởng Wang Hao.
Như vậy, đội hình dự Asiad 20 của Trung Quốc sẽ là sự kết hợp giữa bộ khung Wang Chuqin, Lin Shidong, Liang Jingkun cùng hai tân binh Wen Ruibo và Huang Youzheng. HLV Wang Hao khẳng định mục tiêu tại Nhật Bản lần này là "nuôi dưỡng tài năng trẻ". Tuy nhiên, dư luận đang đặt dấu hỏi lớn: Liệu Trung Quốc có đang quá chủ quan khi danh hiệu Á vận hội giờ đây dường như bị xem nhẹ hơn chức vô địch thế giới?
3. Nguy cơ từ sự phục thù của chủ nhà Nhật Bản
Asiad 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/09 đến 04/10/2026 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Việc phải thi đấu trên sân khách trong bối cảnh "thần đồng" Tomokazu Harimoto đang hừng hực khí thế phục thù sau thất bại tại London là một rủi ro cực lớn. Harimoto đã tuyên bố sẽ luyện tập điên cuồng để trở thành "kẻ hủy diệt" mọi tay vợt quốc tế ngay tại quê nhà.
Việc mang đến Nhật Bản một đội hình thiếu vắng "hòn đá tảng" Fan Zhendong giữa bối cảnh đối thủ đang khát khao lật đổ bị đánh giá là một nước đi mạo hiểm. Nếu các sao trẻ sảy chân tại Nagoya, làn sóng chỉ trích nhắm vào quy định tuyển chọn cứng nhắc của Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc chắc chắn sẽ bùng nổ.
