Marin Cilic: Người hùng giữa làng quê nhỏ bé

thứ năm 18-9-2014 13:00:41 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Ngày 9/9 Marin Cilic nâng cao chiếc cúp vô địch US Open 2014, nhưng phải hơn một tuần sau, tay

(thethao24.tv) – Ngày 9/9 Marin Cilic nâng cao chiếc cúp vô địch US Open 2014, nhưng phải hơn một tuần sau, tay vợt người Croatia mới có thể trở về nơi anh sinh ra để cảm ơn mọi người.

>>>CÂU CHUYỆN HẬU US OPEN 2014: Tài còn đợi tuổi

>>>Bảng xếp hạng ATP và WTA: Nishikori thăng tiến mạnh mẽ

>>>Những điều chưa biết về nhà tân vô địch đơn nam US Open 2014

Như nhiều nhà vô địch Grand Slam khác luôn chọn nơi chôn rau cắt rốn để chia vui cùng người thân và bạn bè, Marin Cilic cũng trở về nơi anh sinh ra. Nơi đó không xa hoa tráng lệ như ở Monte-Carlo tại Công quốc Monaco, nơi nhiều tay vợt như Cilic chọn làm nơi sinh sống vì được gọi là “thiên đường thuế” (những ngôi sao không bị đánh thuế thu nhập cá nhân tại đây). Đó là Medjugorje, một thị trấn nhỏ chỉ có diện tích 25 km vuông và là nơi sinh sống của hơn 4000 người.

Chiếc xe đặc biệt của Marin Cilic. Anh nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân ở Medjugorje.

Marin Cilic thi đấu dưới màu cờ của Croatia, nhưng Medjugorje bây giờ thuộc Bosnia và Herzegovina, trước kia thuộc Liên bang Nam Tư cũ. Nhưng không vì thế mà người dân ở Medjugorje không chào đón Cilic, trái lại, gần như cả thị trấn đổ ra đường để chào mừng nhà vô địch Grand Slam. Ở Medjugorje không có nhiều ô tô, chứ đừng nói tới việc có những siêu xe để đưa đón một tay vợt nằm trong Top 10 thế giới, với thu nhập hàng triệu USD. Màn tiếp đón của người dân ở Medjugorje là một đoàn xe mô tô chạy vòng quanh thị trấn để dẫn đường cho chiếc xe “mui trần” chở Cilic, vốn là một chiếc u-oát được tân trang cho mới.

Với Cilic, điều đó không quá quan trọng, vì đó mới là tình cảm chân thật của những người dân chân chất ở Medjugorje. Nơi ấy cũng từng bị chiến tranh tàn phá và những đứa trẻ như Cilic đã lớn lên trong bom đạn. Và điều đó có lẽ mới tạo nên một tay vợt sắt đá, người đã đánh bại hàng loạt những tay vợt như Tomas Berdych, Roger Federer, Kei Nishikori để vươn lên đỉnh vinh quang.

Cilic được các quan chức thành phố, phóng viên đón tiếp nồng hậu tại quê nhà.

Nơi Cilic dừng chân là nhà thờ ở thị trấn, giống như điều đầu tiên mà những người theo đạo Thiên chúa vẫn làm. Cầu nguyện và tĩnh tâm trong khoảng lặng bình yên, trước khi bùng nổ cùng mọi người trên một sân khấu đơn sơ ngoài thị trấn. Người dân Medjugorje không có món quà nào giá trị về tiền bạc, chỉ là một bức tranh Cilic nâng cao chiếc cúp vô địch dưới Đức mẹ đồng trinh Maria, nhưng đó là món quá không thể mua được bằng tiền.

“Hôm nay tôi thật sự bất ngờ khi được trở về nhà. Cảm ơn cha mẹ và mọi người về món quà này. Không có sự cổ vũ của tất cả, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Chúa và Đức mẹ Maria đã soi sáng con đường cho tôi, giúp tôi có sức mạnh để trở thành nhà vô địch,” Cilic nói.

Ở Medjugorje, mọi người đã có một đêm không ngủ, để cùng vinh danh người hùng Marin Cilic.

LY NA

 

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội