Marty Supreme - Bộ phim hài kịch bóng bàn của Timothée Chalamet nhận nhiều đánh giá tích cực

thứ ba 2-12-2025 18:53:16 +07:00 0 bình luận
Bộ phim mới của Timothée Chalamet được đánh giá “cuốn hút”, với Gwyneth Paltrow “xuất sắc đến không tì vết”, trong câu chuyện hài hước và hỗn loạn về một chàng trai lươn lẹo, chuyên lừa đảo để trở thành nhà vô địch bóng bàn.

Timothée Chalamet từ lâu đã nổi tiếng là diễn viên “trình diễn nhiều nhất” mỗi khi quảng bá phim. Với Marty Supreme, nơi anh vào vai một tay vợt bóng bàn đầy tham vọng năm 1952, anh đã hóa thân thành phiên bản kiêu ngạo của chính mình trong video giả lập cuộc họp marketing, và xuất hiện tại pop-up store bán đồ lưu niệm đi kèm những người đàn ông đội quả bóng bàn màu cam khổng lồ trên đầu. Những khoảnh khắc “Timmy đời thật” này đôi khi vui nhộn, đôi khi gây khó chịu – và với diễn viên kém tài hơn, có thể làm lu mờ vai diễn. Nhưng màn hóa thân của Chalamet trong vai Marty Mauser lại cuốn hút đến mức mọi ồn ào ngoài đời đều bị bỏ lại phía sau. Nếu năm ngoái anh diễn Bob Dylan trong A Complete Unknown nổi bật hơn chính bộ phim, thì lần này Marty Supreme tươi mới, hài hước và phấn khích chẳng kém gì nhân vật chính của nó. Dù có bị “tấn công” bởi merch hay đầu bóng bàn cam, điều đó cũng xứng đáng.

Sự duyên dáng của Chalamet và sự hóm hỉnh của bộ phim cuốn hút ngay cả khi Marty hành động tệ hại nhất

Bộ phim liên tục rẽ hướng bất ngờ. Bề ngoài là phim thể thao, nhưng thực chất là câu chuyện về một kẻ… hỏng bét. Marty làm việc tại cửa hàng giày của chú tại Lower East Side (New York), nhưng không gì có thể cản bước anh theo đuổi giấc mơ bóng bàn quốc tế. Anh lừa lọc, nói dối và trộm cắp từ mọi người – kể cả người thân – để có tiền đi thi đấu. Và anh không phải kiểu “kẻ lừa lọc đáng yêu”, mà là dạng tự tin thái quá, ngạo mạn. Dáng người gầy gò, ria mép mỏng và làn da không hoàn hảo, Marty hoàn toàn không phải mẫu anh hùng màn bạc. Ấy vậy mà sự duyên dáng của Chalamet và nhịp hài của bộ phim khiến nhân vật vẫn không thể rời mắt, ngay cả khi anh ta hành xử tồi tệ nhất.

Đạo diễn Josh Safdie (đồng biên kịch với Ronald Bronstein) lấy cảm hứng từ tay vợt bóng bàn ngoài đời Marty Reisman. Safdie nổi tiếng với phong cách gai góc như Uncut Gems (2019). Nếu Uncut Gems được làm thành hài hước hỗn loạn, có lẽ nó sẽ là Marty Supreme: đầy năng lượng, nhịp độ nhanh và thế giới sống động. Safdie tái hiện trọn vẹn khu phố lao động nơi Marty sống: các cửa hiệu nhỏ, khu chung cư cũ kỹ cần sơn sửa và những hàng xóm hiểu rõ chuyện của nhau.

Marty thuộc về nơi ấy – nhưng tham vọng khiến anh khác biệt. Anh tuyên bố “Tôi không uống caffeine” – hợp lý với một người vốn đã hyper, nói và di chuyển như tên bắn. Sau khi quan hệ chớp nhoáng với Rachel (Odessa A’zion diễn xuất sắc và lém lỉnh), Marty lập tức chĩa súng vào đồng nghiệp đang đóng két sắt... cảnh vừa căng thẳng vừa hài bởi ai cũng biết Marty chỉ là kẻ lừa, không phải kẻ giết người. Anh lấy tiền “cho là bị thiếu” rồi chạy sang Anh dự giải, tán tỉnh để được vào khách sạn 5 sao. Tại đây, anh gặp Kay Stone – cựu minh tinh do Gwyneth Paltrow thể hiện, sang trọng và bí ẩn như Grace Kelly. Dù hiểu rõ Marty là dạng người gì, Kay lại bị anh thu hút một cách kỳ lạ.

Safdie tiếp tục phô diễn khả năng chọn diễn viên: Kevin O'Leary (Shark Tank) vào vai ông chồng tỷ phú khó ưa; Tyler, the Creator vào vai người cộng tác hustling bóng bàn với Marty, tràn đầy năng lượng; đạo diễn Abel Ferrara đóng vai một gã giang hồ.

Bóng bàn trong phim rất thật, nhưng tính cách nhân vật vẫn là trọng tâm

Chalamet reportedly đã luyện bóng bàn nhiều năm và thể hiện các pha di chuyển cực kỳ linh hoạt. Đối thủ lớn nhất của Marty trong phim là Endo – nhà vô địch Nhật Bản, càng quan trọng trong bối cảnh hậu Thế chiến II. Dù vậy, các cảnh bóng bàn vẫn luôn xoay quanh tâm lý nhân vật: thắng thì Marty hú hét, thua thì đấm tường.

Đến cuối phim, nhịp độ điên cuồng của Marty lây sang toàn bộ câu chuyện, kéo theo hàng loạt biến cố: tiếng súng, trần nhà sập… hầu hết đều hiệu quả. Chỉ có vấn đề là phim dài 2 tiếng rưỡi, và thực sự cảm giác như 2 tiếng rưỡi. Một số đoạn – như montage Marty chu du thế giới đánh bóng bàn với… hải cẩu được huấn luyện – tuy vui nhộn nhưng hơi lan man.

Ở hồi kết, bộ phim bất ngờ rơi vào mô-típ cliché nhất của phim thể thao: hai trận đấu lớn với những cú lia bảng điểm và ánh mắt khán giả để báo hiệu thế trận. Một cái kết xúc động nhưng quá dễ đoán. Với sự táo bạo và sáng tạo trước đó, Marty Supreme xứng đáng một đoạn kết độc đáo hơn. Tuy vậy, nhờ tham vọng lớn, độ “điên” vừa đủ và diễn xuất tuyệt vời, những hạt sạn ấy – cũng như những pha lố của Timmy ngoài đời – rất dễ được bỏ qua.

Địa Trung Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội