“Nữ hoàng đi bộ” Thanh Phúc: “Chọn đúng giải, tôi sẽ đến Brazil”

thứ hai 28-3-2016 22:08:14 +07:00 0 bình luận
Thất bại ở giải đi bộ vô địch châu Á khiến Thanh Phúc lỡ chuyến tàu sớm đến với Olympic 2016. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn nguyên với VĐV gốc Đà Nẵng.

- Thể thao 24h: Thanh Phúc có thể nói gì về thất bại ở giải đấu trên đất Nhật Bản vừa rồi?

VĐV Thanh Phúc: Đó là giải đấu mà tất cả các thành viên từ lãnh đạo, BHL lẫn các đồng đội kỳ vọng vào việc tôi sẽ giành vé đi Olympic 2016. Đó là mục tiêu có cơ sở khi trong quá trình tập huấn 2 tháng chuẩn bị cho giải đấu đó, tôi luôn đạt thành tích tốt, thậm chí vượt sâu chuẩn Olympic. Theo đó, chuẩn Olympic là 1 giờ 36 phút nhưng tôi thường đạt được 1 giờ 32 phút hay 1 giờ 33 phút. Tuy nhiên, khi bước vào giải đấu, tôi lại tự đánh mất chính mình.

Việc em trai Thanh Ngưng bất ngờ giành vé đi Brazil khiến tôi vô cùng vui sướng. Mang sự phấn khích đó vào cuộc đấu khiến tôi quá sung, đã dẫn đến những sai sót không đáng có. Trong quá trình thi đấu, tôi không làm chủ được tốc độ. Trong khoảng 10km đầu, tôi đi được 46 phút. Nếu tính ra, đi với tốc độ đó suốt 20km thì cũng chỉ dao động từ 1 giờ 30 phút đến 1 giờ 32 phút, phá luôn kỷ lục của chính bản thân từng lập ở Olympic 2012 là 1 giờ 33 phút 36. Điều này dẫn đến chuyện phạm lỗi và không thể hoàn thành cuộc đua.

- Sau giải đấu này, cơ hội đến với Olympic của Phúc như thế nào?

Qua quá trình tập huấn xa nhà xuyên Tết, tôi đã toàn lực cho giải vừa rồi bởi mình lấy chuẩn càng sớm thì càng yên tâm. Sau thất bại của tôi, bên phía Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cũng như Bộ môn Điền kinh thuộc Tổng cục TDTT đang rà soát các giải đấu để tôi có thể tham gia trong thời gian tới.

Tôi thấy mình đang ở trong trạng thái sung mãn nhất, thể lực nằm trong độ an toàn và chỉ cần điều chỉnh một số kỹ thuật nữa là ổn. Tôi cần có những chuyến tập huấn nước ngoài trong thời gian tới. Và mấu chốt là tìm được giải đấu phù hợp để tôi tham gia. Tôi nghĩ, những giải đấu mang tầm quốc tế, có tính cạnh tranh cao sẽ giúp tôi có khả năng đoạt vé tới Olympic cao hơn. Nếu có được điều đó, tôi tự tin sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

- Phúc nghĩ gì về thành tích ngoài mong đợi của em trai Nguyễn Thành Ngưng?

Em trai của Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng

Cũng như tôi 4 năm về trước. Thời điểm đó, toàn bộ lực của môn điền kinh được đầu tư cho các VĐV trọng điểm như Vũ Thị Hương hay Trường Thanh Hằng. Tôi không được chú ý đến nên tư tưởng thoải mái và đã đạt thành tích ngoài mong đợi. Yếu tố đó lần này cũng được phát huy ở Ngưng.

Tôi rất vui vì điều này, bởi thời gian qua Ngưng đã thi đấu không thành công. Không có chuyện đố kỵ khi em trai mình đạt được thành tích đó mà mình chưa đạt được. Ngược lại, đó còn là liều thuốc tinh thần giúp tôi có thêm nhiều động lực cho những giải đấu sắp tới.

- Sau đợt tập trung cho Olympic này, chị đã tính đến chuyện giải nghệ?

Tôi cũng đã tính đến chuyện đó nếu có lớp kế thừa. Thế nhưng, bộ môn đi bộ của Việt Nam hiện tại vẫn chưa tìm được nhân tố nổi bật, nên tôi sẽ cố gắng thi đấu đến khi nào không còn sức lực nữa thì dừng lại.

- Xin cảm ơn Phúc!

"Vấn đề mấu chốt trong mục tiêu giành suất Olympic với tôi chỉ là tìm được giải đấu quốc tế phù hợp để tham gia. Hiện tại tôi mới chỉ biết chắc mình có một cuộc đấu nữa là giải Singapore mở rộng”, Nguyễn Thị Thanh Phúc.

Tuyển thủ đi bộ vừa bất ngờ giành suất chính thức tới Olympic, Nguyễn Thành Ngưng không nằm trong danh sách 48 gương mặt được đầu tư 800.000 đồng/ngày (400.000 đồng tiền ăn, 400.000 đồng tiền công), thay vào đó chỉ nhận một nửa. Sau kỳ tích của Ngưng, BHL ĐTQG đã đề xuất ngành thể thao cùng đơn vị chủ quản Đà Nẵng dành cho anh một kế hoạch đầu tư đặc biệt, trong đó mức tiền công, tiền ăn được nâng lên 800.000 đồng/ngày.

Vào tháng 4 tới, Thanh Phúc có cơ hội, cũng có thể là cuối cùng để tranh 1 suất chính thức tới Brazil, tại giải Singapore mở rộng 2016. Thông số tập luyện của chị đang ổn định ở mức 1 giờ 32 phút đến 1 giờ 33 phút, vượt khá xa chuẩn Olympic là 1 giờ 36 phút. Tuy nhiên, từ kết quả tập luyện tới thành tích thi đấu với chị là cả một thách thức lớn, bởi tuyển thủ người Đà Nẵng còn có những hạn chế về kinh nghiệm, tâm lý và kỹ thuật tranh tài, do ít được cọ xát tại các cuộc đấu quốc tế đỉnh cao. Giải vô địch châu Á 2016 mới là cuộc đấu tầm cỡ châu lục thứ 2 của Phúc kể từ khi khởi nghiệp. Ở đó, điểm yếu tâm lý và kỹ thuật của chị đã bộc lộ rất rõ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội