Roger Federer sau chức vô địch Thượng Hải Masters: Nhựa căng tràn sức sống

thứ ba 14-10-2014 13:00:02 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) – Có lẽ hiếm có một tay vợt nào có nền tảng thế lực tuyệt vời như Roger Federer. Có thể

(Thethao24.tv) – Có lẽ hiếm có một tay vợt nào có nền tảng thế lực tuyệt vời như Roger Federer. Có thể đó là do trời phú, nhưng cũng là thành quả của cả quá trình khổ luyện để đạt tới cảnh giới của một “siêu tay vợt”.

>>>“1 HCV là kết quả không chấp nhận nổi”

Lần thứ 13 trong sự nghiệp, Federer thi đấu trên 70 trận trong mùa giải. Chiến thắng trước tay vợt người Pháp Gilles Simon 7-6(8-6), 7-6(7-2) trong trận chung kết Thượng Hải Masters là trận thắng thứ 61 của Federer trong năm 2014 và FedEx thua 10 trận. Theo lịch trình thi đấu, Federer vẫn còn 3 giải đấu nữa tại Basel, Paris Masters và ATP World Tour Finals, và chưa kể tới trận chung kết Davis Cup cùng đội tuyển Thụy Sĩ.

“Tôi nghĩ năm nay mọi thứ đều tiến triển tốt. Tôi vẫn còn những mục tiêu để chinh phục, dù thông thường mọi thứ thường chững lại ở cuối mùa giải. Mối quan tâm lớn nhất là tôi vẫn đang có thể lực tốt và mỗi sáng thức dậy tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn,” Federer nói.

Tay vợt người Thụy Sĩ bước vào năm 2014 với vị trí số 6 thế giới và trải qua mùa giải 2013 thất vọng. Đã có nhiều dự đoán cho đoạn kết trong sự nghiệp của FedEx, nhưng anh đã chứng minh mọi thứ ngược lại, với 4 danh hiệu ở Dubai, Halle, Cincinnati và Thượng Hải. Bên cạnh đó là những trận chung kết ở Brisbane, Indian Wells, Monte-Carlo, Wimbledon, Roger Cup. Có thể chưa thật sự thành công khi Federer bỏ lỡ cơ hội giành Grand Slam thứ 18 và cũng lần thứ 4 thua ở chung kết Monte-Carlo, giải Masters 1000 còn thiếu của FedEx (cùng Rome Masters).

“Từ năm 1999, tôi chưa từng bị chuột rút. Lần gần nhất là ở một trận đấu tại Davis Cup, khi tôi còn trẻ và bước vào trận đấu với nhiều lo lắng. Tôi tự hào vì chưa bao giờ phải bỏ cuộc giữa trận đấu trong suốt cả sự nghiệp. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc vì bản thân không nhiều lần phải đối mặt với chấn thương. Hy vọng điều đó sẽ giúp tôi thi đấu được vài năm nữa,” Federer nói.

Có lẽ bất cứ tay vợt nào cũng phải ghen tỵ với “kỷ lục” ấy của Federer. Kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1998, với hơn 1200 trận đấu (984 trận thắng và 225 trận thua), Federer chưa bao giờ phải xin bỏ cuộc khi trận đấu diễn ra. Và cũng chỉ có đúng 2 lần FedEx xin rút lui trước khi trận đấu bắt đầu, tại Paris Masters 2008 và giải Doha 2012.

Sẽ không quá để ví Federer như “siêu tay vợt” của làng banh nỉ!

LY NA

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội