Từ bàn bóng bàn đến bục vinh quang Olympic: Hành trình kiên cường của "đóa hồng" trượt ván Yu Seung-eun

thứ hai 23-2-2026 15:29:45 +07:00 0 bình luận
Từng hoài nghi về quyết định rẽ hướng từ bóng bàn sang snowboard, Yu Seung-eun nay đã tìm thấy câu trả lời bằng tấm HCĐ big air tại 2026 Winter Olympics, khẳng định sự trưởng thành sau những tháng ngày vật lộn với chấn thương.

Trong những ngày hồi phục chấn thương liên miên của năm 2025, Yu Seung-eun từng nhiều lần tự hỏi tại sao mình lại chọn môn thể thao khắc nghiệt này. Nhưng giờ đây, khi đứng trên bục nhận huy chương tại Olympic Milan-Cortina 2026, cô biết mình đã chọn đúng.

Vào ngày 9/2 vừa qua, Yu Seung-eun đã viết nên một chương mới cho thể thao mùa đông Hàn Quốc khi giành huy chương đồng nội dung trượt ván Big Air nữ. Tại buổi họp báo tổ chức tại Korea House (Milan) vào ngày 20/2, vận động viên 18 tuổi đã có những chia sẻ đầy chân thành về hành trình từ một tay vợt bóng bàn tiềm năng trở thành người hùng trên tuyết trắng.

Bước ngoặt định mệnh từ "trại hè của mẹ"

Ít ai biết rằng, niềm đam mê trượt ván của Yu không bắt đầu bằng tình yêu sét đánh. Thời tiểu học, cô vốn là một vận động viên bóng bàn triển vọng, đang ấp ủ dự định tiến xa hơn ở các giải trẻ. Bước ngoặt xảy ra khi mẹ cô quyết định đăng ký cho con gái tham gia một trại hè trượt ván.

"Lúc đó tôi còn quá nhỏ để có tiếng nói riêng. Tôi gần như bị 'ép' phải làm quen với ván trượt theo ý mẹ," Yu nhớ lại với nụ cười nhẹ. "Suốt cả năm 2025, khi đối mặt với khó khăn, ý nghĩ 'Lẽ ra mình không nên chọn môn này' cứ bủa vây lấy tôi."

Tuy nhiên, tấm huy chương đồng Olympic đã thay đổi tất cả. Đứng ở độ cao chóng mặt của những con dốc và thực hiện những cú xoay người trên không trung, Yu nhận ra rằng quyết định năm xưa của mẹ chính là món quà lớn nhất dành cho sự nghiệp của cô.

Vượt qua bóng tối của chấn thương

Con đường đến với Milan của Yu không hề trải hoa hồng. Cuối năm 2024, một chuỗi bi kịch ập đến: gãy mắt cá chân, trật khớp khuỷu tay và rạn xương cổ tay. Với bất kỳ vận động viên trẻ nào, đây đều là những cú sốc có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp.

"Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất, nhưng tôi tin rằng phía cuối đường hầm luôn có ánh sáng. Mặt trời rồi sẽ lại mọc," Yu chia sẻ. Cô cũng dành lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ hỗ trợ và những người đã luôn khích lệ mình: "Tôi không thể đứng đây nếu chỉ có một mình."

Chính cảm giác phấn khích tột độ khi thực hiện thành công một kỹ thuật khó và sự ngưỡng mộ từ khán giả đã giữ chân cô lại với môn thể thao này. Với Yu, trượt ván không chỉ là thi đấu, mà là cách cô truyền hạnh phúc đến mọi người.

Khát khao vươn tới sự toàn diện

Dù đã gặt hái thành công ở nội dung Big Air, Yu vẫn còn đó những tiếc nuối tại nội dung Slopestyle (trượt ván vượt chướng ngại vật), nơi cô chỉ xếp vị trí thứ 12.

Giải thích về điều này, cô cho biết quá trình phục hồi chấn thương kéo dài khiến cô chỉ kịp tập trung tập luyện cho Big Air. "Tôi mới chỉ bắt đầu tập Slopestyle tại Ý khoảng một tháng trước Olympic. Vị trí thứ 12 đã là một sự may mắn trong hoàn cảnh đó," Yu thừa nhận.

Nhìn sang những đối thủ hàng đầu như Kokomo Murase (Nhật Bản) hay Zoi Sadowski-Synnott (New Zealand) – những người có thể thống trị cả hai nội dung, Yu đặt mục tiêu trở thành một vận động viên toàn năng hơn trong tương lai. Sự thành công của người bạn thân Choi Gaon (HCV Halfpipe) cũng là nguồn động lực lớn để Yu tiếp tục nỗ lực.

"Tôi chỉ muốn về nhà"

Sau gần một tháng ròng rã tại Ý, từ những buổi tập huấn khắc nghiệt tại Livigno đến những giây phút nghẹt thở tại Milan, cô gái 18 tuổi không giấu nổi vẻ mệt mỏi nhưng hạnh phúc.

"Tôi là vận động viên trượt ván Hàn Quốc đầu tiên đặt chân đến đây, và cũng là người cuối cùng rời đi," Yu cười tươi. "Lúc mới sang, tôi cứ nghĩ mình sẽ tận hưởng không khí Olympic thật lâu. Nhưng giờ thì tôi chỉ muốn về nhà ngay lập tức thôi."

Với tài năng, sự khiêm tốn và tinh thần thép, Yu Seung-eun không chỉ muốn được nhớ đến như một vận động viên tài năng, mà còn là một "chiến binh" chăm chỉ, người luôn biết cách đứng dậy sau mỗi cú ngã trên tuyết.

Chí Trung
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội