Valen-Race: Kiểu tặng quà ‘cho chẳng ai đắt’ của cặp đôi Người Sắt Hà thành

thứ năm 14-2-2019 10:57:00 +07:00 0 bình luận
Nếu được nhận quà dịp Lễ tình nhân 14/2 thì chắc hẳn ai cũng sướng. Nhưng có những món quà mà nếu cặp đôi Ironman người Hà Nội này tặng thì chưa chắc đã có ai… dám nhận.

Nguyễn Thanh Lâm và Lê Phương Vy được coi là cặp đôi duy nhất và đầu tiên tại Việt Nam tính đến thời điểm này hoàn thành được Ironman 140.6, bộ môn phối hợp 3 môn: bơi 3,8km, đạp xe 180km và chạy 42km. Bạn cứ thử tượng tượng nhé, chỉ cần chơi riêng một trong 3 món kia thôi cũng khó rồi, nói gì “quất” liền cả ba liên tiếp như vậy.

Tính ra thì hiện nay cũng đã có kha khá người Việt hoàn thành được Ironman 140.6 rồi. Nhưng để có cả một cặp như Lâm - Vy thì quả là hiếm. Để xem cách họ đối xử và chăm sóc với nhau thế nào nhé.

Thuở mới quen nhau, Thanh Lâm hay tặng quà cho Phương Vy là những thứ liên quan đến thể thao

Những món quà “đánh trúng tim đen đối thủ”

Lâm quen Vy chính xác vào ngày 7/10/2015. Món quà đầu tiên mà chàng trai sinh năm 1983 tặng cô bạn gái kém 10 tuổi là một cái thắt lưng chạy bộ, loại đồ dùng mà bạn có thể để điện thoại, chìa khóa hay tiền lẻ vào trong khi chạy. Món quà thứ hai Lâm tặng Vy là đăng ký giải chạy Song Hong Half Marathon năm đó rồi lôi bạn gái tham dự. Trên đường chạy khu đô thị Ciputra hơn 3 năm trước, tin đồn “kia là bạn gái của Lâm hường đấy” cứ râm ran.

“Chuyện tình cảm của chúng tôi phát triển một cách tự nhiên, vui, hạnh phúc, kỷ niệm đẹp, những điều tích cực nhiều hơn rất nhiều những chuyện buồn, giận dỗi. Bọn tôi đều cảm nhận sự tích cực, yêu thương dành cho nhau nhiều hơn sau mỗi lần vượt qua thử thách với nhau, vì thế sẽ thông cảm, lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn…” - Lâm nói.

Thanh Lâm chọn cách đứng đằng sau ủng hộ Phương Vy, như một cách hỗ trợ nhau cùng tiến bộ

Chàng trai có tài vẽ vời này dường như rất biết cách lấy lòng bạn gái. Lâm chăm tặng quà cho Vy và toàn những món quà thiết thực, liên quan đến thể thao. Lâm vẫn nhớ món quà thứ ba mà anh tặng Vy là một đôi giày chạy, để “cô ấy đi chạy đỡ bị đau chân, đỡ bị chai đôi bàn chân trắng như công chúa”.

Tìm lối đi riêng để thỏa mãn đam mê

Hiện tại, cả Lâm và Vy đều đang kinh doanh trong lĩnh vực thể thao, sở trường mà cả hai tích lũy được trong quá trình tập luyện, tham dự các sự kiện thể thao sức bền trong và ngoài nước bên nhau. Lâm và Vy nhận huấn luyện những người mới bắt đầu tập luyện thể thao. Có những chiều, người ta thấy hôm thì Lâm, hôm thì Vy chạy dẫn tốc cho một hoặc vài học viên bắt đầu tìm đến với chạy bộ, tập luyện ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Lâm mới mở một cửa hàng bán đồ thể thao nho nhỏ và dành toàn bộ thời gian để tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Thanh Lâm và Phương Vy đã cùng nhau tham dự nhiều sự kiện thể thao trong và ngoài nước, gặt hái được nhiều điều từ những chuyến đi cùng nhau

Trong khi đó, Vy có hai công việc đều liên quan đến thể thao. Cô gái có nước da trắng bóc và nụ cười dễ thương này đang làm dịch vụ cung cấp thực phẩm lành mạnh và tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu Upkit và cùng đội của mình phát triển phần mềm đo lường các chỉ số tập thể thao để phát triển cộng đồng: Upbeat. 

“Là con gái, ai cũng có những lúc hay giận hờn. Nhưng chơi thể thao sẽ tự cân bằng và kiểm soát được cảm xúc hơn. Vì thế sẽ thông cảm, lắng nghe, thấy hiểu hơn, tự ái, giận dỗi ít đi còn sức chịu đựng cũng tăng lên…” - Vy chia sẻ.

Dường như “đôi bồ câu” này đã tìm ra lối đi riêng để vừa có sự nghiệp lại vừa thỏa đam mê với thể thao của mình.

Cùng nhau vượt qua nhiều thử thách trên đường đua

Tính ra, Lâm và Vy đã tham gia khá nhiều giải thể thao sức bền trong và ngoài nước cùng nhau. Nổi bật trong số này phải kể đến Vietnam Challenge tháng 11/2016 ở Nha Trang, cự ly 70km tại giải Vietnam Jungle Marathon 2017, Ironman 140.6 ở Malaysia 11/2017, 100km Vietnam Mountain Marathon 2017, giải 100miles ở Penang Malaysia tháng 4/2018 (160km), 70km Vietnam Trail Marathon tháng 1/2019 ở Mộc Châu (Sơn La)…

Được bên nhau trong các chuyến đi, được trải nghiệm những cuộc đua khốc liệt khiến Thanh Lâm và Phương Vy thêm gắn kết

Để cùng nhau trải nghiệm tất cả những chuyến du đấu đắt đỏ đó, cả hai đã phải lên kế hoạch từ rất sớm, bảo ban nhau tiết kiệm, tập luyện và chăm sóc bản thân. “Đi đua kết hợp với du lịch nhiều giúp chúng tôi học hỏi được những thứ rất quý giá, tự hoàn thiện bản thân tốt hơn và có thể giúp đỡ được người khác tập luyện, thay đổi cuộc sống…” - Lâm chia sẻ.

Cả Vy và Lâm đều là những đại diện cho Operation Smile, quỹ quyên góp tiền để phẫu thuật miễn phí cho trẻ em hở hàm ếch, mang lại nụ cười tự nhiên cho biết bao em nhỏ. “Thông qua những giải chạy, chúng tôi mong muốn sẽ quyên góp được thật nhiều tiền cho quỹ Operation Smile để giúp các em nhỏ hở hàm ếch có nụ cười tự nhiên, hòa nhập với cuộc sống bình thường” - Vy nói.

“Chúng tôi muốn hướng đến một phong cách sống lành mạnh, tích cực mới, năng động, tạo được nhiều cảm hứng cho mọi người. Cùng vượt qua các thử thách trong sự kiện cũng chính là cách cùng vượt qua nhiều thử thách khó khăn trong cuộc sống” - Lâm tâm sự.

Những món quà “cho không ai dám nhận”

Vẫn là chuyện tặng quà. Không phải những thỏi sô cô la hay những bông hồng đỏ là thứ để Lâm và Vy chinh phục nhau. Họ muốn tặng nhau nhiều hơn thế, những thứ khiến cả hai được đi cùng nhau, trải nghiệm gian khổ và cả sung sướng cùng nhau.

Cùng nắm tay nhau về đích là cách Thanh Lâm và Phương Vy chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống

“Sắp tới, chúng tôi tặng nhau rất nhiều chuyến đi, ở đó, mọi chi phí từ vé máy bay, phí tham dự giải và chi tiêu cho chuyến đi đều được chúng tôi tính toán kỹ lưỡng, coi đó là quà tặng cho chính nhau. Đầu tiên sẽ là Đà Lạt Suferfesr Đà Lạt 24/2, giải chạy Taiwania Ultra Trail 100km ở Đài Loan 2/3, giải Dalat Ultra Trail 70km ngày 16/3 ở Đà Lạt, cự ly 160km tại giải Zion Ultra ngày 12/4 ở bang Utah (Mỹ), giải Hà Giang Marathon tháng 4, giải Ironman 70.3 tại Đà Nẵng 12/5, 70km giải Vietnam Jungle Marathon tại Pù Luông (Thanh Hóa), 100km giải Vietnam Mountain Marathon tháng 9 ở Sapa,...”

Thanh Lâm và Phương Vy chọn phong cách sống thể thao kết hợp du lịch, để khẳng định rằng "Có sức khỏe là có tất cả"

Bạn có dám nhận bib tặng chạy 100km VMM không? Và nếu được cho vé chạy 160km ở Zion Ultra Marathon thì bạn có dám nhận để đi Mỹ thi đấu không? Đó chính là những món quà “khủng” mà Lâm và Vy tặng nhau, như một lời cam kết sẽ cùng nhau làm những việc lớn trong đời.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo động lực cho nhau để trải nghiệm nhiều hơn các giải thể thao sức bền trên toàn thế giới: Marathon, chạy trail, chạy ultra, 3 môn phối hợp,... Tất cả chỉ vì phương châm sống: Có sức khỏe là có tất cả”…

Dat Nguyen Tuan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội