Akane Yamaguchi bắt kịp Carolina Marin với kỷ lục 3 danh hiệu vô địch đơn nữ cầu lông thế giới
Tuy nhiên, nhà vô địch thế giới hai lần Akane Yamaguchi của Nhật Bản đã dễ dàng vượt qua nhà vô địch Olympic 2020 Chen Yufei của Trung Quốc với tỷ số 21-9, 21-13 chỉ trong 37 phút để trở thành nữ vận động viên thứ hai sau Carolina Marin của Tây Ban Nha giành được ba danh hiệu đơn nữ cầu lông thế giới. Ngoại trừ ván đấu đầu tiên, Chen đã không thể đối đầu với Yamaguchi, có lẽ do chấn thương mắt cá chân mà cô gặp phải trong trận bán kết với An Se Young. Yamaguchi đã giành được danh hiệu thế giới thứ 3 trong vòng 49 phút, qua đó bổ sung vào bộ sưu tập huy chương vàng của cô trong các năm 2021 và 2022 để cùng với Carolina Marin vươn lên trở thành nhà vô địch đơn nữ thành công nhất.
"Tôi cảm thấy cơ hội chiến thắng rất mong manh (trước giải đấu). Bước vào giải đấu với tư cách là ứng cử viên sáng giá, giành chiến thắng mặc dù không có kết quả tốt trong năm nay, tôi nghĩ điều đó mang lại một giá trị khác biệt", Yamaguchi nói về chức vô địch năm 2025 của mình. Mặc dù cô ấy nói rằng mình "vui mừng" với chiến thắng, Yamaguchi cũng dành chút suy nghĩ cho đối thủ đang bị chấn thương của mình. "Chen Yufei đã bị chấn thương hôm qua (thứ Bảy), nên mọi chuyện không hề dễ dàng. Tôi không lường trước được, nhưng tôi cho rằng sự chênh lệch tỷ số này là điều không thể tránh khỏi với tình trạng của cô ấy."
Chen đã chiến đấu với hạt giống số 1 và đương kim vô địch An Se-young của Hàn Quốc trong trận bán kết với chiến thắng được đánh dấu bằng một cú lật cổ chân khá nặng ngay đầu ván thứ hai. Vận động viên 27 tuổi đã được điều trị trên sân hôm thứ Bảy và ngay lập tức đi kiểm tra mắt cá chân sau trận đấu. Trong trận chung kết hôm Chủ nhật, Chen dường như gặp khó khăn trong di chuyển và Yamaguchi đã tận dụng triệt để lợi thế này trong ván mở màn. "Tôi nghĩ có những lúc cô ấy (Chen) không thể phản ứng, vì vậy tôi đã đánh mạnh hơn một chút", Yamaguchi thừa nhận.
Hạt giống số 4 đã bám sát Yamaguchi trong ván thứ hai cho đến khi tay vợt 28 tuổi này bứt phá sau giờ nghỉ, để lại huy chương bạc thế giới thứ hai cho Chen. "Nó vẫn còn khá sưng", Chen nói về mắt cá chân của mình. "Kể từ tối qua, tôi đã được điều trị, chườm đá và nhiều thứ khác. Trước khi lên sân khấu nhận huy chương, tôi đã uống 8 viên thuốc giảm đau. Tôi tin rằng điều này liên quan đến việc tôn trọng bản thân và tôn trọng đối thủ. Mặc dù có vấn đề (chấn thương), tôi cảm thấy mình vẫn có thể đi lại và đứng vững trên sân đấu này. Vì vậy, tôi muốn tiếp tục chiến đấu vì điều đó", Chen - người đã thua trận chung kết thế giới trước Yamaguchi tại Tokyo 3 năm trước - cho biết thêm.
Nguyễn Thùy Linh bảo vệ danh hiệu Vô địch Cầu lông Đồng đội Quốc gia?
