Anthony Ginting không lo lắng khi phải bắt đầu lại từ vòng loại giải cầu lông Indonesia Masters 2026
Tay vợt đơn nam cầu lông người Indonesia Anthony Sinisuka Ginting đã giành được một suất vào vòng chính của giải Indonesia Masters 2026. Thành tích này đạt được sau khi vượt qua vòng loại trước Kantaphon Wangcharoen đến từ Thái Lan. Ginting đã thắng ở vòng loại với tỷ số 2-12 và 21-7 trong 37 phút. Tại giải đấu này, hành trình của Ginting khá khác biệt vì anh phải chiến đấu từ vòng loại.
Thậm chí Ginting - người đã phải vật lộn với chấn thương năm ngoái và chưa tìm lại được phong độ tốt nhất kể từ khi trở lại - ban đầu không có tên trong danh sách, vì kế hoạch của anh chỉ là tham gia các giải đấu cấp Super 300. Tay vợt cầu lông của SGS PLN Bandung ban đầu được chuẩn bị cho giải Thailand Masters 2026 vào tuần tới, một giải đấu được cho là bước chuẩn bị để tham dự Giải vô địch đồng đội cầu lông châu Á (BATC) 2026 vào đầu tháng tới.
“Việc hướng đến năm 2025 không dễ dàng với tôi. Có rất nhiều thử thách và mọi chuyện không hề suôn sẻ. Vì vậy, khi chuyển sang năm 2026, tôi đã cố gắng nhìn lại những gì đã diễn ra năm ngoái. Đúng vậy, con đường cần phải bắt đầu lại từ đầu,” Ginting chia sẻ. Tay vợt cầu lông 29 tuổi này là một trong 4 đại diện của Indonesia tham dự giải Indonesia Masters 2026. Ba người còn lại là Yohanes Saut Marcellyno, Muhamad Yusuf và Prahdiska Bagas Shujiwo. Toàn quốc Indonesia cử 25 đại diện tham dự Indonesia Masters 2026. Trong số đó, có tới 7 người phải thi đấu từ vòng loại.
Tình huống này xảy ra do thứ hạng của Ginting đã tụt xuống vị trí thứ 76 vì vắng mặt do điều trị chấn thương vai phải và việc gia đình vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, điều này không được coi là vấn đề lớn đối với nhà vô địch Indonesia Masters 2018 và 2020. “Năm 2025 không dễ dàng với tôi. Có rất nhiều thử thách. Đúng vậy, mọi chuyện không hề suôn sẻ. Vì vậy, đã đến lúc chuyển sang năm 2026, tôi sẽ cố gắng xem năm 2025 sẽ như thế nào. Đây là con đường mà tôi phải đi, đúng vậy, có thể nói là bắt đầu lại từ đầu.
Đặc biệt là tại Indonesia Masters, tôi lại phải bắt đầu từ vòng loại, trong tâm trí và trái tim tôi cũng đã sẵn sàng. Đúng vậy, thực tế thì không khác biệt nhiều, nghĩa là vẫn vậy, chỉ là bắt đầu sớm hơn. Tuy nhiên, đây thực sự là cái giá mà tôi phải trả,” người giành huy chương đồng nội dung đơn nam tại Thế vận hội Tokyo 2020 cho biết.
Mặc dù phải bắt đầu giải đấu từ vòng loại, Ginting cho biết anh không gặp phải trở ngại đáng kể nào trong trận đấu đầu tiên của mình năm nay. Tay vợt đến từ câu lạc bộ SGS PLN Bandung lần cuối được ghi nhận thi đấu tại giải Pháp mở rộng 2025 vào tháng 10. “Việc có thể thi đấu hôm nay cũng là nhờ ơn Chúa. Ban đầu, tôi vẫn nằm trong danh sách chờ, nhưng vào phút cuối cùng tôi được thông báo sẽ thi đấu. Ngay từ đầu, dù có được thi đấu hay không, tôi vẫn luôn chuẩn bị cho giải Indonesia Masters.
Tôi chỉ đang thi đấu trở lại ở Istora, tôi không nghĩ quá nhiều về mục tiêu, điều quan trọng là phải thi đấu hết sức mình trong mỗi trận đấu. Trước trận đấu, tôi cũng đã nói với Mitzi (vợ của Ginting) rằng, nếu tôi cảm thấy căng thẳng, phải không? Điều đó có nghĩa là mọi chuyện hơi khác thường. Chỉ là, vâng, tạ ơn Chúa, Ngài đã giúp tôi vượt qua khó khăn,” Ginting nói sau trận đấu.
Ngoài ra, Ginting cũng rất biết ơn vì có nhiều khán giả đến cổ vũ anh với tư cách là chủ nhà tại giải Indonesia Masters 2026. "Vượt ngoài mong đợi của tôi. Thông thường vào ngày đầu tiên của vòng loại, khán giả chưa đến nhiều, nhưng lần này thì đông nghịt. Có lẽ vì vé xem Daihatsu Indonesia Masters 2026 rẻ hơn, nên đây là một trong những lý do thu hút người hâm mộ cầu lông đến xem trực tiếp," Ginting chia sẻ.
