"Dị nhân" cầu lông Chou Tien Chen: 35 tuổi vẫn cày 27 giải/năm, mục tiêu cầm vợt đến tuổi 40
27 giải đấu, 72 trận đấu, 3 trận chung kết, 1 danh hiệu – đó là lịch trình bận rộn của tay vợt Đài Bắc Trung Hoa Chou Tien Chen trong năm 2025. Ở tuổi 35, khát vọng thi đấu cầu lông của Chou Tien Chen không hề có dấu hiệu suy giảm. 27 giải đấu trải rộng trên 3 châu lục, và Chou Tien Chen chơi trung bình hơn 2 giải đấu mỗi tháng. Ngược lại, Anders Antonsen chơi 18 giải, trong khi Kunlavut Vitidsarn chơi 19 giải.
Đó là câu chuyện về một người đàn ông yêu thích môn thể thao này sâu sắc, người không muốn rời xa sàn đấu quá lâu – bởi vì anh tin rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến đà thi đấu của mình. “Bởi vì tôi thực sự, thực sự muốn thi đấu, ngay cả đến (tuổi) 40, vì vậy tôi cần duy trì nhịp độ thi đấu này; tôi không muốn đánh mất nhịp độ, nhịp điệu này. Vì vậy, tôi cần tiếp tục tập luyện và ngay cả khi thua, tôi vẫn cần phải thi đấu.”
Nhưng điều quan trọng không kém là Chou Tien Chen không chỉ đơn thuần là thi đấu – anh ấy vẫn luôn khao khát vươn lên hàng ngũ những người giỏi nhất, và vẫn không ngừng nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân. Một ví dụ điển hình là trận thua 3 ván trước Shi Yuqi tại giải World Tour Finals 2025 – trận đấu kéo dài 75 phút, tay vợt số 1 thế giới người Trunng Quốc đã phải rất nỗ lực.
“Ngay cả khi thua, việc được thi đấu với một tay vợt hàng đầu cũng là điều tốt, và tất nhiên Shi Yuqi là số 1 thế giới. Tôi rất hạnh phúc khi được thi đấu ở đây, thật không thể tin được là tôi có thể trở lại. Vì vậy, tôi thực sự trân trọng cơ hội này. Tôi vẫn giữ được phong độ cao ở đây, và nếu thua, tôi biết mình đã thua như thế nào. Mỗi lần thua, tôi cần phải chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Điều đó không dễ dàng. Mỗi vận động viên đều cần phải làm điều đó; nó đau đớn, nhưng bạn cần phải làm.”
Gần đây, Chou Tien Chen đã thay đổi hoàn toàn lối chơi của mình – giờ đây anh đẩy nhanh nhịp độ trận đấu với lối chơi tấn công mạnh mẽ hơn, không muốn bị cuốn vào những pha cầu kéo dài. Sự thay đổi này đã mang lại thành công cho anh. “Tôi cần phải tạo ra sự khác biệt. Mỗi lần tôi cần phải học một kỹ năng mới để mọi thứ hoạt động hiệu quả, cả sức bền và thái độ nữa. Có lẽ năm sau hệ thống tính điểm sẽ thay đổi thành 15, vì vậy có lẽ tôi sẽ có cơ hội tốt hơn. Có lẽ tôi sẽ chơi đến năm 50 tuổi và mọi người sẽ chán tôi!”
Bên cạnh những màn trình diễn của mình, Chou Tien Chen tiếp tục đặt ra tiêu chuẩn cao với tư cách là đại sứ của môn thể thao này, làm gương cho người hâm mộ. Anh ấy đã hồi tưởng lại cái ôm ấm áp mà Shi dành cho anh ấy sau trận đấu dài của hai người. Đối với Chou, cử chỉ đó rất đặc biệt vì nó khẳng định lại ý nghĩa của cầu lông.
“Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, và đó là điều mà môn thể thao này cần thể hiện cho mọi người thấy. Nó không chỉ là về thắng hay thua. Ngay cả khi bạn thắng, nếu bạn không có thái độ tốt, bạn sẽ không nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Đó là lý do tại sao tôi cầu nguyện, từ khi còn trẻ đến giờ… đôi khi có thể tôi rất tức giận nhưng sau đó tôi biết có điều gì đó không ổn với mình, và tôi cần phải thay đổi. Có lẽ tôi quá nghiêm túc về mọi thứ.”
