Hạ gục Michelle Li, "Nữ hoàng" An Se Young sẵn sàng xô đổ kỷ lục của huyền thoại cầu lông Kento Momota
Đã là thế lực thống trị nhất ở nội dung đơn nữ, tay vợt cầu lông người Hàn Quốc Se Young đặt mục tiêu trở thành bất bại và viết lại một cuốn sách kỷ lục khác trong mùa giải mới. Vừa mới san bằng kỷ lục 11 danh hiệu trong một mùa giải của cựu ngôi sao đơn nam Nhật Bản Kento Momota, tay vợt số 1 thế giới đã khẳng định rằng việc dừng lại ở lịch sử không phải là lựa chọn, khi cô ấy đang nhắm đến danh hiệu thứ 12 chưa từng có tiền lệ và hơn thế nữa.
"Có rất nhiều giải đấu trong năm nay, và mỗi giải đấu đều là động lực để tôi giành chiến thắng. Mục tiêu cuối cùng của tôi là bất bại trong mùa giải này. Nếu nhìn vào hôm nay thì có vẻ khó, nhưng khi mùa giải tiếp diễn, tôi có thể làm được,” cô nói với các phóng viên tại đây hôm qua.
Tay vợt 23 tuổi đã được đón tiếp sau khi mở màn mùa giải mới với chiến thắng 19-21, 21-16, 21-18 trước tay vợt người Canada Michelle Li tại giải Malaysia Open ở Axiata Arena, Bukit Jalil. Mặc dù giành chiến thắng ở trận mở màn mùa giải, vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic Paris 2024 thừa nhận rằng cơ thể cô vẫn đang hồi phục sau giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái đầy căng thẳng, khi cô giành được danh hiệu World Tour Finals thứ 2 tại Hàng Châu vào tháng trước.
“Tôi vẫn đang hồi phục sau giải đấu trước. Mặc dù tôi đã tập luyện cho giải đấu này, nhưng sự mệt mỏi vẫn còn đó và tôi biết mình cần thời gian để hồi phục hoàn toàn”, cô nói. Tuy nhiên, Se Young dự đoán rằng giải đơn nữ sẽ trở nên khó khăn hơn khi các đối thủ ngày càng điều chỉnh chiến lược của họ để ngăn chặn sự thống trị của cô.
“Chắc chắn nó sẽ trở nên khó khăn hơn vì ngày càng nhiều người chơi đang phân tích lối chơi của tôi và chuẩn bị cụ thể để đối đầu với tôi”, cô nói. Chiến thắng hôm nay tạo nên cuộc đối đầu giữa nhà vô địch thế giới năm 2023 và Nozomi Okuhara của Nhật Bản, người đã đánh bại Pai Yu Po của Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 21-12, 21-14. Giải Malaysia Open sẽ diễn ra đến ngày 11 tháng 1.
