Kunlavut Vitidsarn vô địch cầu lông Malaysia Open 2026: Bỏ túi hơn 2,6 tỷ đồng nhờ "bí kíp" từ Lee Chong Wei
Sau nhiều lần thất bại đầy tiếc nuối, tay vợt người Thái Lan Kunlavut Vitidsarn cuối cùng cũng giành được danh hiệu Super 1000 đầu tiên trong sự nghiệp, chinh phục chức vô địch giải cầu lông Malaysian Open. Trận chung kết đơn nam gặp Shi Yuqi kết thúc theo một cách bất thường, khi Yuqi phải bỏ cuộc ở set thứ 2 do chấn thương lưng. Với kết thúc đột ngột, Kunlavut đã đăng quang ngôi vô địch với tỷ số 23-21, 6-1 tại Axiata Arena vào Chủ nhật (11/1).
Chiến thắng này cũng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài của Thái Lan, bởi tay vợt đơn nam cuối cùng của họ giành chức vô địch giải Malaysia mở rộng là Charoen Wattanasin, người đã nâng cao chiếc cúp cách đây 6 thập kỷ vào năm 1962.
“Tôi cảm thấy rất nhiều áp lực trong trận đấu, nhưng cũng rất hào hứng. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một giải đấu lớn thuộc nhóm Super 1000, và tôi thực sự hy vọng sẽ giành được huy chương vàng. Thật tuyệt vời, tôi rất hạnh phúc. Trận đấu diễn ra tốt đẹp mặc dù tôi đã gần cạn kiệt năng lượng. Tôi biết nếu trận đấu kéo dài, rất khó để tôi giành chiến thắng,” Kunlavut nói.
Kunlavut đã bỏ túi 101.500 đô la Mỹ (hơn 2,6 tỷ đồng) tiền thưởng với tư cách nhà vô địch, trong khi Yuqi nhận được 49.300 đô la Mỹ (gần 1,3 tỷ đồng) với tư cách á quân. Không gì ngọt ngào hơn đối với Kunlavut khi nhận được chiếc cúp và giải thưởng từ thần tượng của mình, Datuk Seri Lee Chong Wei. Chong Wei cũng đã có một buổi ăn tối cùng Kunlavut ngay trước khi giải Malaysia Open bắt đầu.
“Tôi có thể sẽ mời ông ấy (Chong Wei) một buổi ăn tối nữa. Tôi phải cảm ơn ông ấy vì tất cả những lời khuyên mà ông ấy đã dành cho tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Ông ấy đã chia sẻ mọi thứ tôi cần biết, cả trong và ngoài sân đấu, và tôi rất biết ơn ông ấy," anh ấy nói thêm.
Tại trại huấn luyện của Trung Quốc, Shi Yuqi thừa nhận anh thất vọng khi phải rút lui khỏi trận chung kết do chấn thương lưng mà anh đã gặp phải kể từ trận tứ kết với Lee Cheuk Yiu. “Tôi bị chấn thương lưng vài ngày trước. Tôi đã điều trị rất nhiều vào hôm qua, nhưng sáng nay tôi vẫn cảm thấy rất đau. Tôi không thể dựa vào thuốc giảm đau. Thật đáng tiếc khi tôi thua ván đầu tiên. Tôi đã mắc nhiều lỗi, và điều đó ảnh hưởng đến phong độ của tôi, nhưng tôi không thể làm gì được,” Yuqi nói.
