Atletico Madrid biến Barca thành cựu vương bằng "vũ khí" pressing

thứ năm 14-4-2016 13:34:23 +07:00 0 bình luận
Chuyện cũ 2 năm trước tái hiện, khi Atletico được đánh giá chơi phòng ngự hay nhất thế giới khuất phục Barcelona sở hữu dàn công có thể xem là hay nhất lịch sử.

Bất ngờ cho Luis Enrique

“Thoạt đầu, tôi dự báo Atletico Madrid phải chủ động tấn công”, HLV Luis Enrique thú nhận bản thân đã thật sự bất ngờ, “Hóa ra, Barcelona đã được trao quyền kiểm soát bóng. Chẳng qua là họ tận dụng được sai lầm của chúng tôi để vượt lên nên có điều kiện để triển khai sở trường là phòng thủ bên phần sân nhà, khiến chúng tôi không tạo đủ tình huống nguy hiểm để có bàn thắng”.

Barcelona cầm bóng nhiều, nhưng ít xâm nhập vùng 16m50 của Atletico Madrid.

Thống kê của UEFA xác nhận phần nào ý kiến của HLV Luis Enrique, khi Barcelona cầm bóng tới 72%, so với 28% của Atletico Madrid. Tuy nhiên, có những thứ mà con số thống kê không thể phản ánh chính xác vấn đề. Vì đúng là Atletico Madrid cho phép Barcelona cầm bóng, song điều đó chẳng có nghĩa là các học trò của Diego Simeone tạo điều kiện để đối phương muốn làm gì thì làm.

Barcelona khó tấn công hiệu quả

Bằng chứng là trong 45 phút đầu, Barcelona thật ra rất hiếm khi chủ động dâng cao đội hình, mà chỉ chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà do đang dẫn chung cuộc 1-0. Dù vậy, “thiện chí” ấy không đủ ngăn đoàn quân của Diego Simeone kèm người khắp sân với Yannick Ferreira Carrasco cùng Antoine Griezmann luôn cố gắng chắn đường chuyền bóng tới chân Sergio Busquets khi Atletico Madrid lùi về sân nhà, còn lúc Barcelona dự định triển khai tấn công từ hàng thủ, các cầu thủ chủ nhà rất chịu khó đeo bám ngay ở khu vực gần khung thành đội khách.

Các cầu thủ chủ nhà rất chịu khó đeo bám ngay từ gần khung thành đội khách.

Vì vậy, các học trò của Luis Enrique rất vất vả khi tìm cách đưa bóng lên trên. Nhưng khi tỷ số lượt về vòng tứ kết Champions League vẫn là 0-0 nghĩa là có lợi cho Barcelona, họ cũng không hào hứng tấn công. Barcelona càng khó tấn công hiệu quả do Atletico Madrid dâng cao pressing buộc họ phải phát bóng dài, nên các đợt lên bóng của đội khách thường thiếu sự phối hợp quen thuộc giữa hàng thủ với dàn tiền vệ.

Khách chủ yếu sút xa

Do đó, Luis Suarez buộc phải di chuyển sang phải để tìm bóng, trong lúc Neymar bị Juanfran theo sát. Các đợt tấn công của Barcelona càng rời rạc và thiếu hiệu quả do mỗi khi hiếm hoi thoát khỏi những “cái bóng” Atletico Madrid, Lionel Messi thường không cầm bóng xông thẳng về phía khung thành chủ nhà. Bởi vậy, Barcelona chỉ uy hiếp được khung thành Atletico Madrid những khi Andres Iniesta dẫn bóng chạy lắt léo lên phía trước để tạo cơ hội cho Neymar dứt điểm từ xa, hoặc kiếm quả phạt ở gần vùng 16m50.

Barcelona chỉ thường uy hiếp khung thành Atletico Madrid bằng cách sút xa (màu xanh). .

Trước Atletico Madrid liên tục thay đổi cách pressing và tổ chức phòng ngự nhằm trì hoãn tốc độ tấn công của đối phương, HLV Luis Enrique vẫn tỏ ra thận trọng nên yêu cầu đội nhà lùi sâu về hơn để đá như 4-5-1 nhằm hạn chế nguy cơ bị phản công. Thế nhưng, HLV Diego Simeone cho biết: “Chúng tôi chưa từng tắt niềm tin, vì biết rõ phải đối mặt với tình huống như thế nào và có khả năng làm được những gì. Vì thế, hiệp đầu diễn ra gần giống như chúng tôi chờ đợi, còn hiệp 2 có vẻ giống như họ mong muốn do Barcelona có những cầu thủ đủ khả năng phá vỡ thế bế tắc, song chúng tôi đã đứng vững”.

Công vào vị trí Jordi Alba

Giữa lúc ru ngủ Barcelona, Atletico Madrid vẫn rình rập cơ hội phản công với tư tưởng chủ đạo là phất bóng vòng ra phía sau Jordi Alba có xu hướng dâng cao để Yannick Ferreira Carrasco cùng Juanfran thay phiên tạt bóng vào vùng 16m50, trong lúc Antoine Griezmann hoạt động bên cánh phải chủ yếu nhằm phân tán sự chú ý của các cầu thủ khách. Hệ quả là ngay cả khi các trung vệ Barcelona thừa tỉnh táo để chủ động hỗ trợ hậu vệ biên trái chống đỡ, những pha phá bóng của Jordi Alba thường không vượt qua được tầm kiểm soát của Gabi để ở một trong những tình huống như vậy, Saul Niguez lật bóng vào giữa cho Antoine Griezmann thoải mái bật cao đánh đầu vào góc gần mở tỷ số.

Atletico Madrid rình rập cơ hội phản công bằng cách phất bóng vòng ra phía sau Jordi Alba.

Bàn thắng san bằng cách biệt của hai lượt tạo điều kiện cho HLV Diego Simeone điều chỉnh phương án phòng ngự thêm lần nữa: Atletico Madrid lui sâu về phòng ngự như thường thấy để chờ cơ hội phản công và mời chào Barcelona tràn sang phần sân của chủ nhà. Cơ hội đào sâu cách biệt đến với chủ nhà ở cuối hiệp 1, nhưng cú sút chìm của Yannick Ferreira Carrasco lại đưa bóng vào thẳng người thủ môn Marc-Andre ter Stegen trong tình huống 2 chống 2. Kế đến khi Juanfran đoạt bóng của Neymar rồi chuyền cho Koke lòn ra phía sau Jordi Alba, đường chuyền ngược về của tiền vệ này không may bị đối phương phá mất.

Không gian hoạt động của Lionel Messi quá hẹp

Trong lúc Atletico Madrid quay lại lối chơi quen thuộc, Barcelona cố gắng gây sức ép ở 30 phút cuối, nhưng không tạo được bao nhiêu tình huống đáng chú ý ngoại trừ những pha di chuyển thông minh của Luis Suarez hoặc lúc Lionel Messi chịu khó lùi sâu về điều tiết nhịp độ trận đấu. Nhờ đó, bộ ba tiền vệ Koke, Augusto và Gabi dễ dàng phong tỏa mọi khoảng trống giữa các tuyến. Nhiệm vụ của họ càng đơn giản do Lionel Messi đang có phong độ thuộc loại tệ hại nhất trong sự nghiệp ở Barcelona với 5 trận liên tiếp không ghi bàn hoặc kiến tạo cơ hội.

Bộ ba tiền vệ Atletico Madrid không phải quá tải khi cố gắng phong tỏa Lionel Messi.

Quan trọng không kém là từ sau khi thua Real Madrid ở El Clasico, Lionel Messi thường chỉ hoạt động quanh quẩn ở trung lộ để một mình Dani Alves cáng đáng biên phải, thay vì di chuyển rộng khắp như hơn 12 tháng trước lúc ngôi sao Argentina được đánh giá là “hồi sinh” dưới thời Luis Enrique. Lối chơi này không chỉ làm giảm hiệu quả của Lionel Messi, mà còn khiến bộ ba tiền vệ Atletico Madrid không phải quá tải khi cố gắng phong tỏa “số 10”, “chìa khóa” chiến thắng mà HLV Diego Simeone từng tìm được khi loại Barcelona ở mùa 2013/14.

Lộ diện ứng viên vô địch hàng đầu

Và cho dù có vài lần hốt hoảng trước sự uy hiếp của Barcelona, các cầu thủ Atletico Madrid không chỉ phòng chống kiên cường ở giai đoạn cuối, mà còn sẵn sàng trả đòn như khi hậu vệ trái Filipe Luis băng từ vùng 16m50 của đội nhà lên nhận bóng để lừa qua Sergi Roberto rồi chuyền vào khoảng trống cho đồng đội băng lên dứt điểm, buộc Andres Iniesta phải dùng tay cản bóng chịu phạt đền, tạo điều kiện cho Antoine Griezmann hoàn tất cú đúp.

Trong tình thế 11 chọi 11, đội chơi phòng ngự hay nhất thế giới hiện đáng gờm hơn đối thủ sở hữu dàn công có thể xem là hay nhất lịch sử.

Bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Atletico Madrid có thể xem như lời khẳng định: Trong tình thế 11 chọi 11, đội chơi phòng ngự hay nhất thế giới hiện đáng gờm hơn đối thủ sở hữu dàn công có thể xem là hay nhất lịch sử. Đáng chú ý không kém là trên thực tế, hiếm có đội nào đủ sức chơi pressing khắp sân như đoàn quân của Diego Simeone, vì yêu cầu về sức tập trung, tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm và thể lực cực cao. Vì thế, chỉ cần Atletico Madrid triển khai tốt lối chơi này ở 3 trận then chốt còn lại, không khó dự báo nhà vô địch Champions League 2015/16. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội