Bayern Munich mất 4 thủ môn: Cầu thủ 16 tuổi người Mỹ sẽ bắt chính ở trận gặp Atalanta
Tại Munich, hồi chuông báo động về vị trí người gác đền đang vang lên dữ dội. "Hùm xám" đối mặt với tình huống hy hữu khi cả 4 thủ môn hàng đầu đều không thể thi đấu.
Manuel Neuer và Sven Ulreich (lần lượt là số 1 và số 3) chắc chắn vắng mặt, trong khi Jonas Urbig (số 2) đang bỏ ngỏ khả năng ra sân. Thậm chí, hy vọng vào thủ môn đội trẻ Leon Klanac cũng tan biến do chấn thương cơ. Trong bối cảnh đó, HLV Vincent Kompany buộc phải tìm đến Leonard Prescott, một thiếu niên sinh năm 2009.
Dù mới 16 tuổi, Prescott không phải là cái tên xa lạ tại trung tâm huấn luyện Sabener Strasse. Sinh ra tại New York và lớn lên ở Berlin, anh gia nhập Bayern từ Union Berlin vào năm 2023.
Với chiều cao ấn tượng 1,96m, Prescott được các chuyên gia đào tạo đánh giá rất cao nhờ phản xạ xuất thần và kỹ năng chơi chân điêu luyện. HLV Peter Gaydarov của đội U19 Bayern thậm chí còn nhận xét: "Về mặt kỹ thuật, cậu ấy giỏi đến mức có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ".
Con đường thăng tiến của Prescott không hề trải đầy hoa hồng. Anh từng phải nghỉ thi đấu 6 tháng ở mùa giải trước do chấn thương sụn chêm. Tuy nhiên, sự trở lại mạnh mẽ ở đội trẻ đã giúp anh thuyết phục được ban huấn luyện đôn lên tập luyện cùng đội một từ tháng 5 năm ngoái.
Với lợi thế thắng 6-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, trận gặp Atalanta sắp tới là cơ hội tuyệt vời để Prescott ghi danh vào lịch sử với tư cách là một trong những thủ môn trẻ nhất từng bắt chính tại vòng knock-out Champions League.
