Berlin, nơi chia tay những biểu tượng

thứ sáu 5-6-2015 18:07:28 +07:00 0 bình luận
Trận chiến tại Berlin giữa Juventus và Barca sẽ là trận cuối cùng chúng ta chứng kiến Xavi trong màu áo đội bóng xứ Catalunya, và nhiều khả năng cả Andrea Pirlo bên phía “Bà đầm già”.

Ba ngày trước trận chung kết Champions League, Barca đã tổ chức một buổi chia tay đặc biệt với Xavi. Trong buổi lễ đầm ấm, tràn đầy cảm xúc, tiền vệ 34 tuổi đã có những lời chia sẻ đầy cảm xúc trước khi khép lại 24 năm cống hiến cho Barca.

“Tôi rất cảm ơn tất cả các bạn vì đã có mặt tại đây”, Xavi mở đầu. “Đầu tiên tôi muốn nói lời cảm ơn tới những NHM Barca, và những người dành tình cảm cho tôi thời gian qua. Tôi vô cùng biết ơn những người đã yêu cầu tôi ở lại, tới những ai hô vang tên tôi tại Nou Camp, và tới tất cả những người đã cảm ơn, mà người thực sự phải biết ơn chính là tôi”.

“Tôi chỉ biết nói từ duy nhất là cảm ơn tới tất cả HLV của tôi trong các đội trẻ. Từ những người đầu tiên, như Asensi hay Manolo Lobo, tới người cuối cùng tại Barca B, Josep Maria Gonzalvo”.

“Ở Barca, tôi trưởng thành không chỉ trong vai trò một cầu thủ, mà cả nhân cách. Những danh hiệu và sự thừa nhận chẳng là gì so với những nụ cười và bạn bè, đó mới là điều tốt đẹp nhất mà tôi sẽ mang theo mình. Và từ cả những vị chủ tịch như Nunez, Gaspart, Laporta, Rosell, và Bartomeu (mắt hướng về chủ tịch đương nhiệm của Barca), ông luôn đối xử tử tế với tôi và tôi có thể nói tôi có mối quan hệ tốt với tất cả đời chủ tịch”.

“Tôi cũng cần cảm ơn Luis Enrique và Andoni Zubizarreta khi thuyết phục tôi không ra đi hồi năm ngoái. May mắn là tôi đã không làm điều đó, vì như thế bây giờ hẳn tôi sẽ ngồi bứt tóc vì hối hận”.

“Cảm ơn cha vì cho con lời khuyên. Con không biết mình làm được gì nếu không có lời khuyên của cha. Cảm ơn mẹ, không có mẹ con đã rời Barca nhiều năm trước và chúng ta đã không đứng ở đây. Cảm ơn vì luôn đặt niềm tin vào con”.

“Cuối cùng, cảm ơn Nuria (vợ Xavi), em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Hai chúng ta sẽ tới Qatar, nhưng chúng ta sẽ sớm là 3 người. Dù chúng tôi chưa đặt tên cho con mình, chúng tôi biết chúng tôi sẽ là 3 cule tại Qatar. Mãi mãi Barca, mãi mãi Catalunya!”, Xavi kết thúc khi nước mắt anh bắt đầu lăn trên má.

Đích đến của Xavi sẽ là CLB Al Sadd của Qatar với một bản hợp đồng có thời hạn kéo dài 3 năm.

Phía bên kia chiến tuyến, trận đấu ở Berlin cũng rất có thể là trận cuối cùng của Andrea Pirlo cho nhà ĐKVĐ Serie A dù hợp đồng của anh với Juve vẫn còn hiệu lực tới mùa hè năm sau. Hôm qua, truyền thông Tây Ban Nha và Mỹ đưa tin tiền vệ kỳ cựu người Italia đã thông báo tới BLĐ Juve, rằng anh sẽ đồng ý với lời đề nghị đưa ra từ New York City FC, và sẽ trở thành đồng đội của Frank Lampard và David Villa, những hảo thủ một thời của bóng đá châu Âu.

ĐỨC HIỂN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội