Chấm điểm: 2 ngôi sao Arsenal nhận điểm 9 nhưng không phải Saka
Dù Bukayo Saka là người ghi bàn duy nhất giúp "Pháo thủ" thắng chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận bán kết Champions League, nhưng theo đánh giá từ tờ The Sun, hai cái tên khác mới là những người xuất sắc nhất với điểm số gần như tuyệt đối.
Cái tên đầu tiên nhận điểm 9 là William Saliba. Trung vệ người Pháp được ví như một chiếc "Rolls Royce" ở hàng phòng ngự với lối chơi điềm tĩnh và đẳng cấp.
Saliba hoàn toàn phong tỏa tiền đạo Julian Alvarez bên phía Atletico, đồng thời đóng vai trò then chốt trong mặt trận tấn công. Chính đường chuyền chuẩn xác của anh đã khởi đầu cho tình huống dẫn đến bàn thắng của Saka.
Bất ngờ lớn nhất thuộc về Myles Lewis-Skelly, cầu thủ trẻ cũng nhận điểm 9 từ giới chuyên môn. Dù là một lựa chọn gây ngạc nhiên trong đội hình xuất phát, Lewis-Skelly đã chứng minh niềm tin của Mikel Arteta là hoàn toàn có cơ sở.
Anh thi đấu chững chạc ở khu vực trung tuyến, thực hiện thành công 44 trên tổng số 49 đường chuyền và suýt chút nữa đã có một kiến tạo ngay trong hiệp 1. Sự tự tin của tiền vệ này trên một sân khấu lớn như bán kết Champions League là rất đáng kinh ngạc.
Trong khi đó, người hùng Bukayo Saka nhận điểm 8. Dù mang băng thủ quân và ghi bàn thắng vàng, Saka vẫn đang phải nỗ lực vượt qua chấn thương gót chân khiến anh phải rời sân từ phút 58.
Cùng nhận điểm 8 còn có thủ môn David Raya với những pha ra vào hợp lý, Ben White với sự kết nối tốt bên hành lang cánh, và đặc biệt là Gabriel Magalhaes - người đã có pha tắc bóng cứu thua không tưởng khi khung thành đã bỏ trống.
Ngược lại, Eberechi Eze là người nhận điểm thấp nhất (điểm 6) do gặp khó khăn trước lối chơi lùi sâu của Atletico. Tuy nhiên, với màn trình diễn rực sáng của các cá nhân còn lại, Arsenal đã bảo toàn lợi thế để hướng tới trận chung kết lịch sử tại Budapest vào ngày 30/5 tới.
