Chơi thiếu người, Barcelona gục ngã trước Atletico ngay trên sân nhà
Dù được đánh giá cao hơn và áp đảo hoàn toàn về mặt thống kê, thầy trò Hansi Flick đã phải nhận thất bại 0-2 đầy cay đắng, qua đó đối mặt với nguy cơ dừng bước sớm tại đấu trường châu lục.
Ngay từ những phút đầu, Barcelona đã thực hiện đúng ý đồ của Flick khi đẩy cao đội hình và gây áp lực nghẹt thở lên phần sân đối phương. Marcus Rashford liên tục bắn phá khung thành Atletico với 5 cú dứt điểm chỉ trong hiệp 1.
Tuy nhiên, sự kém duyên của các chân sút chủ nhà cùng sự chắc chắn của thủ thành Musso đã khiến những cơ hội trôi qua đáng tiếc. Trong khi đó, Atletico Madrid dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone vẫn duy trì sự lỳ lợm vốn có, lặng lẽ chờ đợi sơ hở từ đối thủ để tung đòn trừng phạt.
Bước ngoặt lớn nhất đến ở cuối hiệp 1. Từ một tình huống phản công nhanh sở trường của đội khách, trung vệ trẻ Pau Cubarsi buộc phải phạm lỗi với Giuliano ngay sát vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Kovacs rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Cubarsi khỏi sân. Ngay sau đó, Julian Alvarez đã vẽ nên một đường cong hoàn hảo từ quả đá phạt, đánh bại Joan Garcia để mở tỷ số cho Atletico.
Sang hiệp 2, dù chơi thiếu người, Barcelona vẫn nỗ lực duy trì sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Flick thực hiện những thay đổi nhân sự khi tung Gavi và Fermin vào sân để tăng cường khả năng tranh chấp tuyến giữa.
Thế nhưng, vận may đã ngoảnh mặt với đội chủ sân Camp Nou khi cú sút phạt của Rashford đưa bóng tìm đến đúng xà ngang. Trận đấu còn trở nên căng thẳng và gây tranh cãi dữ dội với những quyết định của trọng tài, đặc biệt là tình huống Pubill thản nhiên dùng tay bắt bóng trong vòng cấm sau quả phát bóng của Musso mà không bị thổi phạt.
Tận dụng sự nôn nóng và khoảng trống nơi hàng phòng ngự Barcelona, Alexander Sorloth đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 70, ấn định thắng lợi 2-0. Kết quả này là bất lợi quá lớn cho đội bóng xứ Catalan. Để lật ngược thế cờ tại Metropolitano trong trận lượt về, Hansi Flick sẽ cần một phương án thực sự đột phá.
