Hauge đối đầu Inter ở Champions League: "Milan đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay"
Bodo/Glimt đang trở thành một "con quái vật" thực sự tại Champions League mùa này. Dù các số liệu thống kê từng chỉ ra đội bóng Na Uy có đến 99,7% khả năng bị loại từ vòng bảng, họ đã tạo nên phép màu khi đánh bại cả Manchester City (3-1) lẫn Atletico Madrid (1-2). Giờ đây, với chiến thắng 3-1 trước Inter Milan ở lượt đi vòng play-off, họ hành quân đến San Siro với tư cách đội bóng Na Uy đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp tại đấu trường này.
Đối với cá nhân Jens Petter Hauge, trận đấu này mang hơi hướng của một cuộc "đòi nợ" đầy cảm xúc. Từng ghi 5 bàn thắng sau 24 lần ra sân cho AC Milan, Hauge coi cuộc đối đầu với Inter như một trận Derby della Madonnina thu nhỏ. "Quay lại San Siro là một cảm giác rất đặc biệt," anh chia sẻ. Ở lượt đi, chính Hauge đã sút tung lưới thủ thành Sommer, góp công lớn vào thắng lợi vang dội tại Aspmyra.
Một hiện tượng thống kê tại châu Âu
Sức mạnh của Hauge không chỉ nằm ở 5 bàn thắng sau 9 trận. Anh hiện là một trong những chân rê bóng tốt nhất giải đấu với 27 lần thành công, ngang hàng với Michael Olise và Lamine Yamal. Xét về khả năng tạo cơ hội, anh đứng thứ tư toàn giải (22 lần), chỉ xếp sau những tên tuổi lẫy lừng như Kylian Mbappe, Arda Guler và Julian Alvarez.
Ký ức về San Siro của Hauge luôn gắn liền với những bước ngoặt định mệnh. Năm 2020, chính màn trình diễn chói sáng trong màu áo Bodo chống lại Milan đã giúp anh nhận được cuộc gọi từ huyền thoại Paolo Maldini.
"Tôi đã từ chối các CLB khác vì Milan là lựa chọn duy nhất", Hauge nhớ lại. Dù sau đó phải rời đi sang Frankfurt để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên, anh không hề giữ lòng oán hận với HLV Pioli.
"Milan là một câu lạc bộ ưu tú. Tôi hạnh phúc vì đã đại diện cho màu áo sọc đỏ đen. Họ đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay".
Giờ đây, người cũ của Milan đang sẵn sàng sắm vai "người tuyết" để một lần nữa gieo rắc nỗi sầu cho Inter ngay tại thánh đường bóng đá Italia.
