Inter kết thúc hành trình Champions League trong ô nhục
Thất bại 1-2 ngay tại thánh địa của mình trước "tí hon" Bodo Glimt không chỉ khiến Nerazzurri bị loại với tổng tỷ số 2-5 mà còn để lại một nỗi hổ thẹn rất lớn cho gã khổng lồ nước Ý.
Dưới sự chứng kiến của 7 vạn khán giả, Inter đã tràn lên tấn công ngay từ đầu. Đoàn quân của HLV Chivu áp đảo hoàn toàn về các chỉ số: kiểm soát bóng vượt trội, hưởng tới 16 quả phạt góc (so với 1 của đối thủ). Thế nhưng, sự bế tắc trong khâu dứt điểm từ Thuram, Frattesi hay cú dứt điểm trúng cột dọc của Akanji đã dự báo một ngày thi đấu chẳng lành. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Inter đã phải trả giá đắt bởi sự sắc bén của đội bóng đến từ Bắc Cực.
Phút 58, sai lầm sơ đẳng trong việc triển khai bóng của Akanji đã biếu không cho Hauge cơ hội mở tỷ số. Đến phút 72, Evjen dập tắt mọi hy vọng của đội chủ nhà bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo của chính Hauge. Bàn gỡ danh dự muộn màng của Bastoni ở phút 76 chỉ càng làm tô đậm thêm sự bất lực của nửa xanh thành Milan.
Đây là một cú sốc thực sự bởi giá trị đội hình của Bodo Glimt chỉ vỏn vẹn 57 triệu euro, chưa bằng một phần mười con số 666 triệu euro bên phía Inter. Với 9 cầu thủ Na Uy trong đội hình xuất phát, Bodo Glimt đã viết nên một câu chuyện "Miracle on ice" (Phép màu trên băng) phiên bản bóng đá, trở thành đội bóng Na Uy đầu tiên tiến sâu đến thế kể từ năm 1997.
Ngược lại, Inter đã chấm dứt chuỗi 4 mùa liên tiếp lọt vào vòng knock-out theo cách không thể cay đắng hơn. Bước lùi này không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến uy tín mà còn gây thiệt hại tài chính rất nghiêm trọng cho CLB. Giờ đây, thầy trò Chivu chỉ còn biết dồn sức vào Serie A và Coppa Italia để tạ lỗi với người hâm mộ sau màn trình diễn bạc nhược này.
