Juventus: Bước qua đêm Trắng, đón nắng Berlin

thứ sáu 15-5-2015 18:17:59 +07:00 0 bình luận
Một trận hòa, không phải tối thiểu (0-0) mà có bàn thắng (1-1). Một màn lội ngược dòng thành công, không thắng nhưng đủ để Juventus chạm tay vào cánh cửa thiên đường Berlin, chấm dứt 1 thập kỷ có lẻ đằng đẵng chờ đợi trận chung kết Champions League…

Juventus của Max Allegri không thay đổi điều gì, từ tâm lý đến cách tiếp cận trận đấu, từ quyết tâm đến cách kiểm soát cái đầu cùng đôi chân. Sự khác biệt duy nhất so với trận lượt đi là việc Paul Pogba trở lại hàng tiền vệ. Năng lượng và sự xông xáo của Pogba giúp tăng khả năng tranh chấp cho tuyến giữa. Ngôi sao người Pháp cũng có 1 cú sút thật sự nguy hiểm ở cuối trận. Dẫu vậy, dấu ấn rõ nét hơn cả đó là tình huống Pogba thắng Sergio Ramos khi tranh chấp trên không (nhờ chiều cao 1,91m), để rồi đưa trái bóng đến chỗ Morata và Juve có bàn thắng.

Tuy nhiên, sự trở lại của Pogba không hẳn là mấu chốt giúp Juve đứng vững hiên ngang ở Bernabeu. Nếu cần ca ngợi một chiến binh, đó phải là Arturo Vidal, tiền vệ đã chạy 11,9 km, có 2 cú dứt điểm, 8 lần thu hồi bóng, 48 đường chuyền với tỷ lệ chuẩn xác lên tới 90%. Sau cùng, tất cả những phẩm chất tốt đẹp “Bà đầm” đã thể hiện ở lượt đi, khi đánh bại chính Real, cũng như trong hành trình xuyên suốt kể từ vòng knock-out, mới là yếu tố quyết định.

Đấy là sự lỳ lợm và bản lĩnh trong khâu phòng ngự, trước áp lực còn khủng khiếp hơn ở chảo lửa Bernabeu. Tại đó, Real kiểm soát bóng 54%, còn nhỉnh hơn lượt đi, và “Cơn lốc màu Trắng” điên cuồng bắn phá với 22 tình huống dứt điểm. Nhưng hệ thống phòng thủ 4 người của Juve vẫn đứng vững. Nếu pha phạm lỗi hơi ngờ nghệch của Chiellini với James là sai lầm duy nhất, cũng phải kể đến pha cắt còi bắt lỗi 11m nặng tay của trọng tài, thì rất nhanh, mọi lỗ hổng được bịt kín. Không có sự sụp đổ dây chuyền, cũng giống như ở lượt đi, bất kể Ronaldo vẫn là nỗi ám ảnh với bàn thứ 5/4 lần đối đầu gần nhất. Và khi Juve chuyển sang hệ thống 3 trung vệ, trong hơn 10 phút cuối, với toan tính rõ ràng nhằm bảo vệ thành quả, Real không còn cơ hội dứt điểm nữa. Juve đã phòng ngự chủ động, với sự hỗ trợ hiệu quả từ tuyến trên và nỗ lực di chuyển của các vị trí. Ở Bernabeu, các cầu thủ Juve di chuyển 116,28 km ( Real chỉ chạy 108,8 km), nhỉnh hơn mức trung bình của đội ở mùa này (116,1 km/trận) vốn đã xếp thứ 4 trong danh sách các CLB di chuyển nhiều nhất tại Champions League 2014/15 (Real xếp thứ… 13).

Tất cả, giúp tạo nên một bức tường thực sự, trận thứ 2 liên tiếp không cho Real ghi nhiều hơn 1 bàn/trận trong khi 2 lượt đối đầu mùa trước Juve thủng lưới 2 bàn/trận và hãy nhớ mùa này Real vẫn đạt hiệu suất nhả đạn cực cao, 2,2 bàn/trận cho tới trước khi gặp Juve.

Nhưng phòng ngự không phải tất cả mà, đấy là nền tảng để một Juventus đã gạt bỏ sự tự ti, nỗi sợ thất bại, luôn hướng cặp mắt lên phía trước tìm cơ hội ghi bàn. Nếu chỉ chưa đầy 1/4 số pha dứt điểm của Real đi trúng khung thành thì ngược lại, 4/8 cú sút của Juve đã trúng đích, tức tỷ lệ chính xác cao gấp đôi, và 1 bàn của Morata xứng đáng được tán dương hơn nhiều pha đá phạt đền sau tình huống tranh cãi của Ronaldo. Nên nhớ, hiệu suất ghi bàn của Juve ở Champions League mùa này chỉ khiêm tốn ở mức 1,44 bàn/trận. Nhưng điều quan trọng là Juve vẫn duy trì hiệu suất đều đặn, ngay cả trong những trận chiến cân não, dưới áp lực ghê gớm.

Hiệu quả trong phòng ngự và chắt chiu tốt những cơ hội dứt điểm, không nghi ngờ gì cả, Juve xứng đáng bước vào trận đánh cuối cùng ở Berlin đầu tháng tới, trước Barca đang kiêu hãnh với dàn tấn công MSN (Messi-Suarez-Neymar).

Lần thứ 4 liên tiếp Juventus loại Real Madrid ở các vòng đấu knock-out tại Champions League, sau vòng 1/8 mùa 2004/05, bán kết 2002/03 và tứ kết mùa 1995/96. “Bà đầm” đúng là khắc tinh của “Kền kền”.

Không đội bóng nào ở 5 giải hàng đầu châu Âu có hàng thủ tốt như Juventus tính qua số bàn thua/số trận ở giải VĐQG và Cúp châu Âu mùa này. Như thế, Juve ngán gì mà không thách thức dàn tấn công MSN của Barca.

LƯƠNG ANH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội