Liverpool vượt qua Roma nghẹt thở tiến vào chung kết Champions League

thứ năm 3-5-2018 9:35:44 +07:00 0 bình luận
6 bàn nữa được ghi ở Olimpico khép lại 180 phút đối đầu kịch tính nghẹt thở, với 13 bàn cả thảy, và Liverpool đã vượt qua Roma tiến vào chung kết Champions League.

Sau 3 bàn thắng và màn ngược dòng thần kỳ trước Barca tại tứ kết, Roma tiếp tục ghi tới 4 bàn vào lưới Liverpool ở đấu trường Olimpico.

Xem video highlights trận bán kết lượt về Roma - Liverpool tại đây

Chừng đó, về lý thuyết, quá thừa để lật ngược tỷ số thua 2-5 ở lượt đi. Nhưng lần này các chiến binh Roma vẫn không thể chạm đến vinh quang.

Roma không thể tạo ra cơn địa chấn thứ 2 liên tiếp sau khi hạ Barca ở tứ kết

Bởi sau 25 phút đầu tiên Liverpool đã nhanh tay dội 2 gáo nước lạnh khiến các cầu thủ cùng hàng chục nghìn CĐV chủ nhà choáng váng. Đặc biệt lưu ý là tính đến trước trận đấu này Roma chưa phải nhận bàn thua nào ở Olimpico trong khuôn khổ Champions League mùa này.

Có thể ngạc nhiên một chút, bởi Mo Salah trải qua trận thứ 2 liên tiếp tịt ngòi. Nhưng những đối tác của anh đã tỏa sáng đúng lúc để gánh vác thay trọng trách.

Firmino châm ngòi cho Mane mở tỷ số

Khi dọn cỗ cho Mane mở tỷ số - bàn thứ 9 mùa này - ngay ở phút thứ 9', Firmino đánh dấu pha kiến tạo thứ 7 ở mùa này và cầu thủ người Brazil trở thành người đầu tiên trong 1 thập kỷ trở lại đây có tới 7 pha kiến tạo cùng 7 bàn trở lên (thực tế anh đã có 10 bàn) trong một mùa giải ở Champions League.

Như thế, tính ra bộ ba Salah (10)-Firmino (10)-Mane (9) đã có tới 29 bàn mùa này, xô đổ kỷ lục 28 bàn của tam giác tấn công BBC bên phía Real Madrid lập ở mùa 2013/14.

Mane đã kịp ghi 9 bàn ở Champions League mùa này

Chưa hết, khi Wijnaldum nâng tỷ số lên 2-1, Liverpool cũng bắt kịp thành tích ghi 20 bàn trên sân khách của chính Real Madrid mùa 2013/14.

HLV Klopp không thể phấn khích hơn với hiệu suất ghi bàn của các học trò

Có thể, 2 bàn thắng không giúp Liverpool hạ gục Roma một lần nữa, nhưng dù chủ nhà ghi tới 4 bàn thì nó cũng không giúp họ ngược dòng giành chiếc vé đi tiếp.

Nainggolan lập cú đúp nhưng không thể cùng Roma lội ngược dòng thành công

Sự tỏa sáng muộn mằn của những Dzeko hay Nainggolan giúp Roma tiến rất gần tới việc cân bằng tỷ số sau 2 lượt trận, đặc biệt là với quả phạt đền thành công ở phút 90 3'. Và tất nhiên, khi nhiệm vụ là không thể, nó chỉ càng sát muối vào nỗi đau của Roma.

Xin chúc mừng Liverpool, với lần thứ 8 lọt vào trận chung kết Cúp C1/Champions League, nơi Real Madrid đã đợi sẵn.

Liverpool đã vượt qua Roma nghẹt thở tiến vào chung kết Champions League

Tỷ số chung cuộc

Roma 4-2 Liverpool (tổng tỷ số sau 2 lượt trận 6-7)

Ghi bàn:

Roma: Milner(OG) 15'; Dzeko 53'; Nainggolan 86', 90 3'(pen).

Liverpool: Mane 9', Wijnaldum 25'

Đội hình thi đấu:

ROMA: Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini (Under 53'), De Rossi (Gonalons 70'), Nainggolan - Schick, Dzeko 7, El Shaarawy (Antonucci 75')

LIVERPOOL: Karius - Alexander-Arnold (Clyne 90'), Van Dijk, Lovren, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino (Solanke 86'), Mane (Klavan 83').

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội