Luis Enrique: "Đây là trận đấu hay nhất mà tôi từng chứng kiến trên cương vị huấn luyện viên"
Phát biểu đầy phấn khích của Luis Enrique sau chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Bayern Munich tại bán kết lượt đi Champions League cho thấy mức độ hấp dẫn của trận đấu tại Parc des Princes. Cần nhớ rằng, đây là lời khẳng định từ một chiến lược gia từng hai lần chạm tay vào chiếc cúp tai voi danh giá. Với Enrique, 90 phút tại Parc des Princes không chỉ là một kết quả thắng thua, mà là đỉnh cao của bóng đá tấn công.
"Một nhịp độ không tưởng. Cả hai đội đều nỗ lực chơi tấn công và phô diễn tất cả những phẩm chất tốt nhất", chiến lược gia người Tây Ban Nha tóm gọn về trận đấu.
Ông không giấu nổi niềm hạnh phúc khi đánh bại một đối thủ mới chỉ để thua đúng 3 trận trong suốt mùa giải này. Thậm chí, Enrique còn thừa nhận sự điên rồ của kịch bản trên sân: "Chúng tôi xứng đáng thắng, nhưng cũng có thể xứng đáng nhận một kết quả hòa hoặc thậm chí là thất bại, bởi trận đấu này đơn giản là ngoài sức tưởng tượng".
Đồng quan điểm với ông thầy, Ousmane Dembele - người vừa nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với cú đúp bàn thắng và một kiến tạo - cũng tỏ ra mãn nguyện.
Chủ nhân đương nhiệm của Quả bóng vàng khẳng định cả PSG và Bayern đều là những tập thể hàng đầu, chơi thứ bóng đá tận hiến mà không hề do dự. Dù có chút tiếc nuối khi để đối thủ rút ngắn tỷ số từ 5-2 xuống còn 5-4, Dembele vẫn giữ thái độ lạc quan rất rõ rệt trước trận lượt về.
Ngôi sao người Pháp tin rằng triết lý tấn công của PSG sẽ không thay đổi khi hành quân đến Munich. Anh dự báo về một màn tái đấu bùng nổ không kém: "Chúng tôi muốn tấn công và họ cũng vậy. PSG sẽ không từ bỏ triết lý của mình".
Với một kết quả mong manh nhưng đầy hứa hẹn, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một chương tiếp theo rực rỡ tại Allianz Arena, nơi bóng đá tấn công tiếp tục được tôn vinh đúng như cách Luis Enrique đã ca ngợi.
