Ống suy ngẫm: “Bà đầm”, đừng sợ!

thứ ba 2-6-2015 16:37:51 +07:00 0 bình luận
Trước trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, HLV Ernesto Valverde của Athletic Bilbao thừa nhận “không biết cách gì chặn được Lionel Messi”; trong khi tiền đạo Aritz Aduriz thiểu não: “Thắng Barca là không thể”.

Nhìn thấy trước nhưng vẫn bất lực, Bilbao của Valverde thúc thủ không chút kháng cự và làm nền cho Messi nâng chiếc Cúp Nhà vua thứ 27 trong lịch sử đội bóng xứ Catalan giữa những lời tán dương, vốn đã quá thừa thãi.

Messi quả thực rất nguy hiểm. Và dĩ nhiên, một khi La Pulga chơi như “lên đồng” thì bất cứ đối thủ nào cũng phải lắc đầu ngán ngẩm nếu chạm trán Barca. Cuối tuần này tại Berlin, đến lượt Juve phải tìm ra gót chân Achilles của gã khổng lồ La Liga.

Kẻ mạnh thường rất khó để lộ ra điểm yếu. Nhưng chúng ta ai cũng nằm lòng triết lý “không một ai có sức mạnh tuyệt đối; có là nhà vô địch cũng phải có tử huyệt”, chỉ trừ trong phim. Nhiệm vụ của những kẻ bị coi là yếu hơn là tìm ra tử huyệt và đánh sao cho trúng. Vấn đề nằm ở đây.

Khả năng sát thương đáng sợ của Barca chính là bộ ba MSN.

Gót Achilles của Barca nằm chỗ nào để Juve khai thác là một câu hỏi rất khó ở thời điểm này. Khả năng sát thương đáng sợ của Barca mùa này không chỉ từ Messi, mà còn cả Neymar và Suarez.

Gianluca Vialli, cựu tuyển thủ Italia tin rằng Juve nên chơi phòng ngự số đông, thậm chí cứ nhìn Jose Mourinho hay Roberto di Matteo mà học, tức bê cả cái “xe buýt” vào sân chắn trước mặt Gianluigi Buffon.

Chơi kiểu “cù nhầy” như Vialli gợi ý là một cách; làm sao cho Messi hết rê dắt, đại loại là chơi bẩn đá cho nằm sân cũng được tin là kế sách không tồi dù đi ngược tinh thần fair-play; tất cả cho thấy nỗi sợ hãi Barca-Messi đang reo rắc lớn thế nào.

Franklin D. Roosevelt trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ năm 1933 –thời điểm nền kinh tế xứ Cờ hoa đang gặp suy thoái – đã có phát biểu mà đến giờ vẫn là bài học không bao giờ cũ: “Điều duy nhất chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ hãi”. Cách tốt nhất vượt qua nỗi sợ hãi là chế ngự nó. Franklin D. Roosevelt đã chứng minh bằng những quyết sách bị cho là mạo hiểm nhưng đã đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng, bên cạnh việc củng cố sức mạnh quân sự quốc gia này.

Athletic Bilbao phủ phục trước Barca từ lúc chưa nhập trận khi để nỗi sợ hãi xâm chiếm. Hay để gần gũi hơn, NHM Việt Nam chắc chắn chưa quên lối chơi phá-và-phá, chém-và-chém của ĐT Việt Nam trong trận mở màn vòng loại World Cup 2018 gặp Thái Lan mới đây. Nỗi sợ người Thái của bóng đá Việt, tưởng như đã được triệt tiêu dưới thời HLV Henrique Callisto nhưng không phải. Nó vẫn len lỏi trong tâm trí các tuyển thủ; nó khiến chúng ta không dám chơi theo ý mình. Sợ thế thì thua có gì lạ?

HLV Max Allegri chắc chắn cũng đang nghiền nát những tư liệu về Barca, để tìm ra phương cách khắc chế đối thủ. Và các tifosi Juve đang hy vọng, Allegri và các cầu thủ Juve sẽ không giương cờ trắng khi mà bóng trên sân Olympic chưa lăn.

Q. NGUYÊN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội