Phải chăng là Messi không bao giờ tha thứ?

thứ sáu 15-5-2015 15:52:03 +07:00 0 bình luận
Người ta nghe được gì trong một đoạn hội thoại chỉ kéo dài vài giây giữa Pep Guardiola và Lionel Messi sau hiệp 1 trận bán kết lượt về, khi tỷ số là 2-1 cho Barca trước Bayern Munich?

Một lời khen có lẽ là chân thành của Pep nhưng không có lời đáp trả thiện chí của Messi, thậm chí có một câu hỏi lớn đặt ra ở đây, rằng tại sao Messi lại nói “Tôi không bao giờ ra đi cả”, trong cuộc hội thoại ngắn giữa Messi và Pep ở trận bán kết lượt về Champions League.

Người ta nghe được gì trong một đoạn hội thoại chỉ kéo dài vài giây giữa Pep Guardiola và Lionel Messi sau hiệp 1 trận bán kết lượt về, khi tỷ số là 2-1 cho Barca trước Bayern Munich? Đó là một lời khen “Tôi hài lòng vì cậu đã trở lại là đúng Leo” của Pep, tiếp đến là lời đáp trả “Tôi sẽ không đi đâu hết”, và cuối cùng là lời than phiền “Leo, làm sao mà cậu không bao giờ có thể tha thứ?” của vị thuyền trưởng Bayern khi cả 2 tiến vào đường hầm. Những câu nói này được tờ Sport (Tây Ban Nha) phân tích khẩu hình một cách tỷ mỉ và chuẩn xác.

Ba câu nói, rất ngắn gọn mang đến 3 nội dung khác nhau, song chỉ câu đầu tiên (câu mở lời của Pep) là có thể hiểu được. Nhận định ấy không hề khác với phát biểu của cựu HLV Barca về cậu học trò cũ trước giới truyền thông. Ông vẫn ghi nhận rằng Messi đã trở lại như thời điểm phong độ tốt nhất, thậm chí là Pep so sánh Messi hay hơn “Vua” Pele.

Thay vì nên có một lời đáp lại thiện chí thì Messi lại trả lời bằng một câu với nội dung có vẻ không ăn nhập gì trong cuộc hội thoại. Tuy nhiên, ắt hẳn nó không phải có lý do, và lúc này đây thêm một câu hỏi đặt ra xung quanh câu trả lời của Messi. Vì sao Messi lại nói “Tôi không bao giờ đi đâu cả”? Phải chăng là Pep đã từng dụ dỗ Messi sang Bayern Munich? Phải chăng Messi cảm nhận được trong một giai đoạn nào đó Pep không muốn sự có mặt của Lionel ở Barca, và cũng phải chăng Messi muốn khẳng định rằng dù có mặt Pep hay không thì siêu sao này vẫn hạnh phúc ở Barca. Song có một điều khó có thể chối cãi: Mối quan hệ giữa Messi và Pep, sau những tiết lộ về xung đột được phơi bày khi còn làm việc cùng nhau, nay vẫn chưa được cải thiện. Cái bắt tay chỉ là tảng băng nổi ôn hòa còn chìm sâu dưới nó có lẽ vẫn rất nhiều hiềm khích.

Điều đó được chứng minh bằng câu nói cuối cùng của Pep “Leo, làm sao mà cậu không bao giờ có thể tha thứ?”. Câu nói của Pep, thực ra cũng đã là những gì người ra biết đến về Messi. Một tính cách cố chấp, một người đàn ông 27 tuổi nhưng vẫn là.. trẻ con, trong khi quá khứ từng là vũ khí tiêu diệt nhiều “số 9” ở Barca (Ibrahimovic, David Villa, Alexis Sanchez…), và rộng hơn thì đó cũng là cuộc chiến về ngoại giao sẽ không bao giờ chấm dứt với Cris Ronaldo. Có lẽ, trời đã sinh ra Messi để làm một thiên tài, không bao giờ phá hỏng phẩm chất chơi bóng của anh nhưng cũng không bao giờ thay đổi tính cách.

Barca là Leo và Leo là Barca. Họ đã thuộc về nhau và không bao giờ thay đổi được” – Cesc Fabregas.

MẠNH KHÁNH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội