PSG áp đảo hoàn toàn Liverpool trong trận lượt đi tứ kết Champions League
Trận thua này đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 4/2012, đội bóng vùng Merseyside phải nhận 4 thất bại liên tiếp trên sân khách, một thực trạng đáng báo động về phong độ.
Trong một đêm thi đấu dưới sức, đoàn quân của Arne Slot chỉ tung ra vỏn vẹn 3 pha dứt điểm. Quyết định thay đổi sơ đồ sang hàng thủ 5 người nhằm hạn chế sức mạnh tấn công của đối thủ đã hoàn toàn phá sản.
Đáng chú ý, chiến lược gia người Hà Lan còn cất Mohamed Salah trên băng ghế dự bị xuyên suốt cả trận, chỉ ít tuần sau khi tiền đạo này xác nhận sẽ rời đội bóng vào cuối mùa giải.
PSG dễ dàng áp đặt lối chơi và sớm có bàn mở tỷ số nhờ cú dứt điểm chạm người đổi hướng của Desire Doue. Đến hiệp 2, Khvicha Kvaratskhelia trừng phạt sai lầm của Ryan Gravenberch khi tiền vệ này bỏ quên người, tạo điều kiện để ngôi sao của PSG băng xuống dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 2-0.
Cách biệt tỷ số lẽ ra còn lớn hơn nếu thủ môn Giorgi Mamardashvili không liên tục cứu thua xuất sắc trước các pha dứt điểm hiểm hóc từ Dembele hay Hakimi.
Thậm chí, Liverpool còn may mắn thoát được các tình huống thổi phạt đền sau khi trọng tài và VAR cân nhắc kỹ lưỡng những pha va chạm của Ibrahima Konate với Warren Zaire-Emery và Nuno Mendes.
Dù Arne Slot đã nỗ lực tìm kiếm sự khác biệt bằng cách tung Alexander Isak vào sân trong hiệp 2, nhưng sức tấn công của The Kop vẫn không có sự cải thiện nào đáng kể.
Thất bại này khiến hy vọng giành danh hiệu duy nhất còn lại của mùa giải trở nên rất khó khăn. Đội bóng Anh buộc phải thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt trong trận lượt về tại Anfield vào tuần tới nếu không muốn sớm nói lời chia tay đấu trường châu lục sau màn trình diễn thất vọng tại Paris.
