Real Madrid mất cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Champions League: Nhục quá!
Truyền thông Tây Ban Nha đang đua nhau “ném đá” Real Madrid, sau trận hòa 1-1 tại Bernabeu rạng sáng qua. Marca ví như cơn ác mộng, khi họ “phung phí cơ hội lịch sử” để có trận El Clasico đầu tiên của chung kết Champions League. Sport ở Barcelona không ngại “bỏ đá xuống giếng” bằng dòng chữ to đùng ở trang bìa: “Nhục quá!”.
Thần may mắn không ở Madrid
Ở thời điểm này, muốn mắng, muốn chửi thầy trò Carlo Ancelotti thật rất dễ, vì cỡ như Real Madrid mà phải trắng tay thì còn gì để khen! Thế nhưng, điều đó chẳng có nghĩa là “Kền kền trắng” không còn lý do để bào chữa. Ba pha dứt điểm dội trụ ở hiệp đầu trận hòa Valencia 2-2 khiến Real Madrid gần như dâng tặng ngôi vô địch La Liga mùa này cho Barcelona là một ví dụ cho thấy may mắn không đứng về phía họ ở thời khắc quyết định. Họ cũng thật không may khi ở vào thế bảo vệ ngôi quán quân Champions League. Bởi trong lịch sử giải này, chưa đội nào làm được điều đó.
Madrid càng xui khi đối thủ là Juventus – khắc tinh của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20. Vì khi bước vào giai đoạn đá loại trực tiếp 2 lượt đi-về, đại diện Italia đã khiến họ khóc hận cả 3 lần gần đây. Rạng sáng qua là lần thứ 4. Đoàn quân của Ancelotti càng bất hạnh do đối thủ sở hữu Alvaro Morata. Bởi lẽ, quá khứ cho thấy dường như có một lời nguyền dành cho Madrid: Thảm họa trút ngay xuống Bernabeu, nếu đối mặt với cầu thủ cũ.
Morata vừa trở thành bằng chứng mới nhất. Trước đó, năm 2004, Fernando Morientes (Monaco) từng ghi bàn ở cả 2 lượt đi-về để loại Real Madrid ở tứ kết Champions League. Bernd Schuster giúp Atletico thắng 2-0 ở chung kết Cúp nhà Vua năm 1992. Dani mở tỷ số cho Zaragoza trong chiến thắng 3-2 ở chung kết Cúp nhà Vua 2003/04. Ở mùa trước, Parejo góp phần giúp Valencia hòa 2-2, dập tắt hy vọng vô địch La Liga của Real. Đấy là chưa kể Samuel Eto’o hoặc Luis Enrique…
Nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo đổ ruột
Madrid làm hỏng El Clasico lịch sử phần nào còn do họ quá giàu so với Juve! Vì trước trận đấu, truyền thông vừa rà soát lại phí chuyển nhượng đội hình mẫu của hai đội để đi đến kết luận: đội hình mạnh nhất của Real Madrid trị giá gấp 4 lần, cụ thể là 350 triệu bảng so với 94 triệu bảng. Thậm chí, toàn bộ đội hình mẫu của Juve chỉ nhỉnh hơn 8 triệu bảng so với chi phí mua Gareth Bale.
Có lẽ do định mệnh đẩy đến đối thủ có giá quá “bèo”, – như tiết lộ của Sergio Ramos – Real đã cực kỳ ngây thơ khi tin rằng họ sớm cầm chắc suất đá chung kết sau quả phạt đền mở tỷ số của Cristiano Ronaldo. Và đến lúc Morata san bằng cách biệt, các cầu thủ chủ nhà bị sốc tới mức thi đấu như những kẻ mất hồn, cho dù vẫn còn tới hơn 30 phút – thừa đủ để họ thắng chung cuộc, hoặc ít nhất cũng kéo dài sang hiệp phụ hay đá luân lưu 11m. Xem ra, thành công vang dội trên đấu trường quốc tế trong năm qua với các ngôi vô địch Champions League, Cúp nhà Vua, Siêu Cúp châu Âu và World Club Cup đã khiến “Kền kền trắng” mang ảo tưởng La Liga là “vô đối”, nên quên mất rằng chỉ cần bất cẩn, bất kỳ đội bóng huyền thoại nào cũng có lúc “lật thuyền trong mương”.
MINH CHÂU
