Trước màn tái đấu Monaco, HLV Enrique tuyên bố: "Ở PSG, ai cũng bị chỉ trích"
Paris Saint-Germain đang đứng trước ngưỡng cửa tiến vào vòng 1/8 Champions League. Dù chỉ cần một trận hòa để đi tiếp sau chiến thắng 3-2 ở lượt đi, HLV Luis Enrique vẫn khẳng định mục tiêu duy nhất của đội bóng thành Paris là giành chiến thắng trong trận lượt về tại sân nhà vào đêm thứ Tư tới.
Sự kiên định trước những luồng ý kiến trái chiều
Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có những phản hồi rất thẳng thắn trước các câu hỏi về hàng phòng ngự và phong độ của các cá nhân. Với 13 bàn thua tính đến hiện tại, PSG đang sở hữu hàng thủ đứng thứ 13 tại giải đấu. Tuy nhiên, Enrique không coi đó là vấn đề nghiêm trọng: "Tôi nghĩ chúng tôi là một trong những đội phòng ngự tốt nhất. Tất nhiên đội có thể cải thiện, nhưng tôi hài lòng với cách cả đội cùng nhau gây áp lực".
Khi được hỏi về Bradley Barcola - tiền đạo đang phải nhận nhiều chỉ trích về khả năng dứt điểm, Enrique bình thản đáp: "Ở PSG, ai cũng bị chỉ trích, không riêng gì Bradley. Đó là điều bạn phải tập làm quen khi ở một câu lạc bộ lớn. Tôi rất hài lòng với cá tính và tốc độ của cậu ấy. Barcola vẫn có thể tiến bộ hơn nữa trong khâu kết thúc".
Khẳng định sức mạnh tập thể
HLV Enrique cũng dành lời khen ngợi cho tân binh Khvicha Kvaratskhelia, người mà ông đã khao khát từ hè 2024. Ông gọi ngôi sao người Georgia là một cầu thủ "khác biệt" với khả năng công thủ toàn diện. Dù sẽ thiếu vắng Fabian Ruiz và Ousmane Dembele do chấn thương, nhà cầm quân này vẫn tự tin vào chiều sâu đội hình.
Thay vì dựa dẫm vào một cá nhân ghi 30 bàn, Enrique tự hào về một tập thể mà "ai cũng có thể ghi 12 đến 15 bàn". Ông nhấn mạnh sự chuyển dịch sang lối chơi kiểm soát bóng với những cầu thủ nhỏ con nhưng kỹ thuật. "Ballon c'est la clé" (Bóng đá là chìa khóa), Enrique khẳng định triết lý lấy kiểm soát bóng làm trung tâm để vượt qua nghịch cảnh và áp lực tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
