Tương lai Jose Mourinho: “Sống chết” bởi Porto

thứ ba 8-12-2015 22:33:25 +07:00 0 bình luận
Jose Mourinho rất dễ bị sa thải ngay lập tức, nếu Chelsea thua Porto vào rạng sáng mai và bị loại khỏi Champions League. Tuy nhiên, không thiếu tín hiệu liên quan tới “Người đặc biệt” trong tuần này dự báo chiến lược gia người BĐN sẽ qua cơn khốn khó.

Trước hết chính là Porto, bệ phóng đưa Mourinho tới đỉnh cao châu Âu để bắt đầu thực hiện những truyền kỳ khác với các CLB hàng đầu. Đúng là Porto từng thắng Chelsea của Mourinho ở BĐN, nhưng lần này gặp lại tại London, đội khách đang đứng đầu bảng G nhưng buộc phải thắng tiếp mới chắc chắn vượt qua vòng bảng.

Ngoài ra, Porto hiện có Iker Casillas, theo thống kê là thủ môn hay nhất mọi thời đại ở Champions League với số lần giữ sạch lưới nhiều nhất trong lịch sử giải này. Casillas từng tiết lộ anh có mâu thuẫn với Mourinho thời cả hai còn cùng ở Real Madrid, nên chỉ cần có cơ hội là tuyển thủ TBN sẽ tìm mọi cách kìm chân đoàn quân của “Người đặc biệt”. Vấn đề là Casillas có giữ sạch mành lưới cũng chưa đủ để hại chết Chelsea nói chung và Mourinho nói riêng, vì mục tiêu của chủ nhà chỉ là hòa. Lúc đó, họ chắc chắn xếp nhì bảng chung cuộc, không như Porto còn phải chờ kết quả của Dynamo.

Sự hiện diện của Cuneyt Cakir là một điềm may khác - thứ mà thầy trò Mourinho đang rất thiếu ở mùa này. Bởi lẽ, trọng tài TNK từng đuổi Nani (Man Utd) trong một pha tranh bóng 50-50 giúp Real Madrid của “Người đặc biệt” vượt qua “Quỷ đỏ” ở lần gặp nhau hồi tháng 3/2013 tại Old Trafford. Trước đó 1 năm, Cakir truất quyền thi đấu John Terry (Chelsea) trong chuyến làm khách tại Nou Camp nhưng Chelsea vẫn đứng vững, nhưng đấy không phải là đội bóng của Mourinho. Cakir còn chứng kiến thời khắc tàn tạ của Chelsea trước Juventus tại Turin - khiến Roberto Di Matteo bị sa thải vào lúc 4 giờ sáng. Nhưng dĩ nhiên, đây cũng chẳng phải điềm xấu cho Mourinho do liên quan đến người khác.

Và nếu đứng vững trước Porto, Chelsea của Mourinho còn thử thách khác khi gặp Leicester của Claudio Ranieri hiện dẫn đầu Premier League cho tới cuối tuần này. Tuy nhiên, quá khứ cho thấy “Người đặc biệt” mới là kẻ đem đến vận rủi cho “Gã thợ hàn”. Bằng chứng là tại Chelsea, Ranieri buộc phải nhường ghế cho Mourinho và sau đó thường xuyên trở thành đề tài để vị HLV người Bồ công kích cả tại Italia lẫn Anh.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội