Chạy bộ gặp chó bị... chủ chó cắn ngập răng

thứ ba 8-1-2019 9:25:00 +07:00 0 bình luận
​​​​​​​Một runner cố gắng bảo vệ mình khỏi bị chó tấn công trong khi chạy bộ nhưng sau đó người phụ nữ này vẫn bị cắn bởi... chủ của con chó với vết cắn rất sâu.

Sự việc hy hữu đã xảy ra tại trên tuyến đường mòn Goldenrod tại một công viên vùng Anthony Chabot ở Oakland, California vào ngày 3/1. Theo cảnh sát khu vực công viên East Bay, một phụ nữ đã cố gắng tự vệ khi cô bị một con chó tấn công trong lúc chạy bộ trên đường mòn bằng cách sử dụng bình xịt hơi cay.

Tuy nhiên ngay sau đó, chủ sở hữu con chó đã tiếp cận runner này. Giữa 2 người đã xảy ra tranh cãi khi chủ chó xót cho con thú cưng của mình. Người chủ sở hữu con chó đã cố gắng giật bình xịt hơi cay ra khỏi tay người chạy bộ và... cắn vào tay nạn nhân. Vết thương để lại khá nghiêm trọng, không kém gì so với việc bị... chó cắn. Người chạy bộ sau khi bị tấn công đã cố gắng ghi hình lại nghi phạm và tố cáo với cảnh sát.

Chó không rọ mõm là nỗi ám ảnh với các runner khi chạy bộ

Đoạn video ghi lại này sau đó được cảnh sát đăng tải lên mạng để nhờ cộng đồng truy tìm.  "Những hình ảnh hiển nhiên cho thấy đó không phải là vết răng của chó mà là vết răng của người. Không chỉ cắn mà còn có cả hành vi đấm, đá", David Phulps, viên cảnh sát nhận định.

Nghi phạm nhanh chóng được xác định là Alma Cadwalader. Cô gái 19 tuổi này tuyên bố rằng cô đang bảo vệ bản thân và con chó của mình khi người chạy bộ xịt hơi cay vào con thú cưng của cô. Luật sư của Cadwalader cho biết thân chủ của mình là người chưa bao giờ gặp rắc rối với pháp luật. Hành vi của cô là tự vệ chính đáng để bảo vệ thú cưng.

Wasihun (Ethiopia) bị chó cắn khi tham gia giải chạy quốc tế ở Ấn Độ

Hiện tại, nghi phạm tuổi teen đã bị tạm giam và phải đối mặt với mức án cao nhất lên tới 6 năm tù nếu bị kết án. Chó không rọ mõm luôn là nỗi ám ảnh đối với các runner. Hầu như những ai chạy bộ lâu năm đều từng phải đối mặt với nỗi phiền toái "4 chân" này.

Còn nhớ tại giải chạy Bengaluru Marathon 2016, VĐV Wasihun (Ethiopia) đang chạy dẫn đầu cự ly 10km thì bị lạc đường và một chú chó bỗng đâu đuổi theo và cắn vào bắp chân phải. Vừa bị mất chức vô địch vừa bị chó cắn đau, giải chạy quốc tế Ấn Độ trở thành cơn ác mộng nhớ đời đối với Wasihun, Á quân Amsterdam Marathon 2018 (2:04:37).

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội