Chạy bộ, tình yêu muôn màu của nữ ứng viên vô địch Ecopark Marathon 2019

thứ năm 7-3-2019 23:06:00 +07:00 0 bình luận
Chạy bộ và tình yêu nhiều khi lẫn lộn nhưng có lúc lại rất rõ ràng với những người đam mê môn thể thao đặc biệt này. Đối với nhiều runner nữ, chạy bộ như một thứ gia vị khiến cuộc sống của họ tràn ngập tình yêu…

Khi phong trào chạy bộ ngày càng phát triển ở Việt Nam, thì sự xuất hiện của những chân chạy nữ cừ khôi khiến môn thể thao này càng trở nên hấp dẫn. Không kém cạnh gì cánh mày râu, chị em bây giờ chạy khỏe, chạy dai, chạy giỏi, chạy lì đáng kinh ngạc.

Tại giải Ecopark Marathon 2019 (EPM 2019) tới đây, nội dung được mong chờ nhất chính là đường chạy 42km, cự ly lần đầu có mặt tại giải chạy mới bước sang năm thứ hai này. 42km của EPM 2019 cũng sẽ là cự ly có số lượng người tham dự đông nhất tại các giải chạy bộ ở Việt Nam: ngót nghét 1.000 người.

EPM 2019 cũng ghi nhận số lượng nữ vận động viên tham gia đông kỷ lục: 1.564 trên tổng số hơn 4.500 người. Những bóng hồng xinh đẹp này sẽ tạo ra màu sắc mới cho ngày Giỗ Tổ Hùng vương tới đây (14/4). Cuộc đua đến ngôi vô địch hạng mục 42km nữ hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và gay cấn.

Phạm Thị Huệ - Nữ hoàng chân đất của đường đua EPM xanh

Từ một vận động viên chuyên nghiệp với sở trường chạy 5.000m và 10.000m, Phạm Thị Huệ bắt đầu lấn sân các giải chạy phong trào ở cự ly khủng 42km. Sự xuất hiện của một elite như Huệ sẽ tạo ra động lực lớn cho những nữ đối thủ nghiệp dư.

Phạm Thị Huệ chuyển sang thi đấu cự ly 42km tại các giải chạy trong nước và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Ecopark Marathon 2019

Sau khi giành hàng loạt giải thưởng ở các cự ly 5.000m (huy chương vàng Giải Điền kinh Singapore mở rộng lần thứ 80, 2 huy chương bạc SEA Games 2015, 2017), 10km (Đại hội Thể thao toàn quốc 8)… Phạm Thị Huệ mới lần đầu chạy marathon vào tháng 10 năm ngoái. Khi đó, ở giải Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội 2018 (HIHM), nữ vận động viên đoàn Quảng Ninh đã xuất sắc giành ngay chức vô địch với thời gian 2 giờ 51 phút 54 giây, chỉ cách kỷ lục quốc gia marathon nữ khoảng 6 phút.

“Tôi đã có gần chục năm tập luyện các cự ly trung bình, nhưng mới chỉ tập marathon sau Đại hội thể thao toàn quốc 7. 42km là một cự ly đầy thử thách nhưng vô cùng thú vị” - Phạm Thị Huệ cho biết. Và ở lần thứ hai tham dự cự ly 42km tại EPM 2019 tới đây, Phạm Thị Huệ sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nữ.

Thùy Oliver: “Chạy bộ giống đàn ông trung niên, không mắt sáng choang khi thấy gái đẹp”

Thùy Oliver được đánh giá cao tại hạng mục 42km nữ Ecopark Marathon 2019

Nguyễn Phương Thùy, người được biết đến nhiều hơn với cái tên Ms Thùy Oliver, cũng sẽ tham dự cự ly 42km ở EPM 2019. Cô giáo dạy tiếng Anh người Hà Nội này cũng sẽ là một cái tên đáng chú ý ở hạng mục nữ, dù đang dính chấn thương sau một cú ngã dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua.

Thùy Oliver cho biết mới tập trở lại được hai buổi sau khi dính chấn thương. Cuộc sống của một người mê chạy bộ như Thùy Oliver thật sự rất khó khăn nếu phải ngồi một chỗ. “Một ngày của tôi thường bắt đầu từ 5 giờ sáng. Chạy bộ ngoài trời khoảng 10km rồi đi làm. Có những hôm dậy muộn nhưng chồng xung phong giúp tôi sửa soạn cho con gái đến trường nên nếu không tập được sáng thì thường do tôi không dậy nổi chứ không phải vì công việc gia đình bận bịu gì..” - Thùy chia sẻ.

Thùy thừa nhận may mắn vì có ông xã rất ủng hộ và tạo điều kiện tối đa cho đam mê chạy bộ. “Từ khi chồng cũng là một runner, tôi được hỗ trợ nhiều. Chồng tạo điều kiện, hỗ trợ hết mức cho tôi đi chạy. Nếu mỗi sáng tôi là người tắt đồng hồ báo thức để ngủ tiếp thì chồng là người bắt tôi dậy bằng được để đi chạy. Có những sáng mùa đông, chồng tôi co ro trên xe máy hỗ trợ mà tôi không nỡ bỏ bài” - Thùy nói.

Nguyễn Phương Thùy và ông xã Toàn Nguyễn trở nên hiểu nhau hơn khi cùng tập luyện và tham gia các giải chạy - Ảnh: Hoàng Lê

Thùy Oliver so sánh chạy bộ với đàn ông: “Chạy bộ đường dài và đàn ông trung niên giống nhau ở sự điềm tĩnh. Nếu không điềm đạm kiềm chế hãm pace mà bung sức quá sớm thì dễ hẻo những km sau cuối lắm. Chạy giống đàn ông trung niên không mắt sáng choang khi thấy gái đẹp, cứ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đốn tim người khác, kết thúc ngon lành…”

Không chỉ lôi kéo thành công ông xã vào con đường chạy bộ, Thùy Oliver còn có kế hoạch đưa cô con gái 6 tuổi của mình vào guồng quay thể thao như bố mẹ. “Tôi đã kể với con về các cuộc đua đã tham gia. Kể về những lần bố con bé đi theo hỗ trợ, để truyền cảm hứng cho con. Trong năm 2019 này, tôi quyết tâm cho con gái chinh phục cự ly 5km để thử sức và trải nghiệm…” - Thùy Oliver tự hào nói.

Tiểu Đường - bé hạt tiêu và những giấc mơ không hề nhỏ

Nguyễn Thị Đường cũng là cái tên không còn xa lạ trong làng chạy phong trào Việt. Cô bé quê Đông Anh (Hà Nội) có vóc dáng nhỏ bé này chinh phục những đường đua cực khó trước sự ngỡ ngàng của cánh mày râu.

Nguyễn Thị Đường gây ấn tượng mạnh với phong cách thi đấu "all out" tại các giải chạy mà cô tham dự

Tiểu Đường “gây thương nhớ” bởi hình ảnh thi đấu luôn cháy hết mình đến mức quỵ ngã. Cô gái này từng giành hạng 3 cự ly khủng 100km Vietnam Mountain Marathon 2017, Á quân VMM 2016… cùng hàng loạt giải đấu khó khác.

Tuy vậy, Tiểu Đường vẫn rất khiêm tốn và luôn dành sự tôn trọng tới các đối thủ. “Trong làng chạy Việt hiện nay, tôi đánh giá cao những chân chạy như Chi Nguyễn, Nguyệt Đỗ, Thùy Oliver… Được thi đấu với họ là một vinh dự” - Tiểu Đường cho biết.

Nguyễn Thị Đường (phải) ngưỡng mộ nhiều runner nữ và cũng được đánh giá cao tại Ecopark Marathon 2019

Tại EPM 2019, Tiểu Đường cho biết cũng không đặt nặng mục tiêu. Cô gái nhỏ bé này cũng chưa chuẩn bị gì nhiều bởi “chạy vốn như cơm bữa hàng ngày, vẫn ăn thôi, đâu phải tính gì nhiều…”

Vũ Yến: “Chạy bộ cho tôi cảm giác được sống trọn vẹn hơn”

Một ứng viên sáng giá khác cho đường chạy 42km EPM 2019 là Vũ Yến, cô gái có vóc dáng và ý chí mạnh mẽ. Sau khi đoạt giải nhất cự ly 10km năm ngoái, Yến trở lại EPM 2019 với cự ly dài hơn và coi đây là mục tiêu để tăng động lực tập luyện.

Vũ Yến đam mê thể thao và trở thành một trong những cái tên đáng chú ý tại nhiều giải chạy ở Việt Nam

“Mỗi tối đi làm về, có những ngày đầy mệt mỏi, tôi chỉ cần chống lại được cơn lười, xỏ giày và chạy 5km thôi cũng đủ để niềm vui đầy ắp lại rồi. Chạy đã giúp tôi từ một đứa ngại giao tiếp trở nên hòa đồng hơn. Tôi cảm thấy tìm được chính mình qua niềm vui với chạy bộ…” - Yến chia sẻ.

Hiện đang đảm nhiệm vị trí quản lý Fitcity - Private Fitness Club, Yến dành toàn bộ thời gian cho đam mê thể thao của mình. “Chạy bộ giúp tôi gặp được cộng đồng giống mình, gặp được những người bạn tuyệt vời. Và cũng nhờ chạy bộ mà tôi có được công việc giúp mình có cơ hội đi chạy khắp nơi. Chạy đã giúp tôi tích cực lên nhiều lắm” - Yến tâm sự.

Vũ Yến (áo vàng) tin rằng "Cứ tiếp tục chạy bộ, tiếp tục làm những việc mình yêu thích một cách đầy hạnh phúc, thì tình yêu sẽ tới..."

Dành tình yêu lớn cho chạy bộ, Yến cũng không mấy bận tâm khi vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Vũ Yến muốn gửi thông điệp tới những cô gái yêu chạy bộ như mình rằng: “Cứ tiếp tục chạy bộ thôi, tiếp tục làm những việc mình yêu thích một cách đầy hạnh phúc, thì tình yêu sẽ tới thôi mà”…

Thảo Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội