Chạy theo trào lưu "sống ảo" trong ngày đầu năm mới 2017

chủ nhật 1-1-2017 14:36:01 +07:00 0 bình luận
Cộng đồng những người yêu chạy bộ Thủ đô cùng nhau chạy chào đón ngày đầu năm mới sức khỏe và may mắn theo cách rất đặc biệt.

Đến hẹn lại lên, những người yêu chạy bộ ở Hội những người thích chạy đường dài LDR lại hẹn nhau cùng chạy sáng sớm đầu ngày 1/1, ngày đầu tiên năm mới 2017. Hoạt động lành mạnh trên đã được họ duy trì suốt 3 năm qua.

Đối với những runner này, chạy bộ đã trở thành thói quen hàng ngày, kể cả ngày lễ. Trong ngày đầu năm, mọi người đều muốn chạy bộ để tạo cú hích cho một năm mới mạnh khỏe và may mắn, thuận lợi.

Đường chạy thường là các cung đẹp được giới chạy bộ ưa thích hay các điểm nhấn du lịch của Hà Nội như Hồ Gươm, khu phố cổ. Sáng sớm, trong khi đa số người dân còn đang ngái ngủ sau một đêm Giao thừa ngủ muộn thì vẫn có hàng chục người say mê tìm thấy niềm vui trong chạy bộ trên các con đường vắng lặng quanh khu vực trung tâm.

 


Những người chạy bộ vui tính Hội những người thích chạy đường dài chạy qua nhiều địa danh trong đó có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trao đổi với PV Webthethao.vn, chị Nguyễn Cẩm Thảo, thành viên lâu năm của LDR cho biết: “Kể từ 2014, cứ vào ngày 1/1, anh chị em chạy bộ đều hẹn cùng nhau chạy qua các con phố chào mừng năm mới. Đa số anh chị em đều quen chạy bộ vào sáng sớm rồi nên việc ngủ nướng mới là lạ lẫm. Vả lại, không thể ngủ nướng vào một sáng đầu năm tinh khôi như sáng nay, nhiệt độ không quá lạnh, có mưa nhỏ như Xuân vậy.

Chị Cẩm Thảo (thứ 5 từ phải) cùng những người bạn "khai chân" năm chạy 2017

Bắt đầu năm mới 2017 bằng chạy bộ cùng nhau để năm mới thêm sức khoẻ và năng động hơn. Ngoài ra, chúng tôi khởi động cho giải chạy đầu tiên trong năm LDR Half Marathon 2017 vào Chủ nhật tuần tới. Nhân dịp này, tôi xin chúc độc giả Webthethao một năm mới thật nhiều sức khoẻ để hoạt động thể thao, hạnh phúc và may mắn”.

Vì tính chất đặc biệt của ngày đầu năm nên cách chạy, kiểu chạy cũng được chăm chút đặc biệt hay theo cách mà mọi người nói vui với nhau là “sống ảo” để đăng Facebook. Mỗi người tùy sức, tùy mục tiêu chạy bộ theo nhiều cự ly, tốc độ, thời gian khác nhau miễn sao “bắt” được số tượng trưng cho năm 2017: chạy trong 20 phút 17 giây, chạy 17km, 20.17km hay 20.17 dặm (tương đương hơn 32km), thậm chí, vẽ số năm mới trên đường chạy...


Có thành viên chạy vẽ hình trên đường nhờ ứng dụng điện thoại ghi lại đường chạy

Ngoài Hội những người thích chạy đường dài LDR, các thành viên thuộc nhóm 69Trio, vốn là những người yêu xe đạp mới...yêu thêm chạy bộ cũng tham gia vào buổi chạy “mở hàng” đầu năm này.


Nhóm Trio69 đạp và chạy bộ trong ngày đầu năm mới

Anh Lê Chiến, một thành viên của 69Trio, chia sẻ: “Những năm trước tôi và gia đình không tham gia chạy bộ đầu năm. Chỉ có một mình tôi tham gia đạp xe tại Hồ Gươm kể cả Tết Dương lịch và Âm lịch. Năm nay có thay đổi chút, sau một thời gian ngắn tham gia thêm môn chạy bộ nên sáng nay cả hội xe đạp và chạy bộ đã cùng nhau tham gia chào năm mới 2017. Tôi chọn con số 20:17 phút mang tính chất vui vẻ và may mắn vì bà xã mới tập môn chạy bộ nên tập nhẹ nhàng cho một buổi sáng đầu năm”.


Anh Lê Chiến cùng bà xã cùng chạy sớm ở Hồ Gươm

Sôi nổi, rộn rã nhất trong nhóm 69Trio sáng nay phải kể đến anh Trần Xuân Lộc khi runner này kéo theo cả 5 thành viên gia đình cùng nhau chạy. Anh Lộc là một trong những người có tiền sử nhiều bệnh tật nhất (cao huyết áp 146/97, mỡ máu, gan mỡ độ 2, hở van tim, đặc biệt cứ 2 tháng 3 lần uống kháng sinh viêm họng) trong nhóm trước khi đến với chạy bộ.

“Đây là lần đầu tiên tôi chạy bộ ngày Tết dương lịch. Quãng thời gian làm quen với chạy bộ vừa qua giúp tôi loại bỏ bớt được nhiều bệnh tật. 


Vợ con anh Trần Xuân Lộc trong buổi chạy đầu năm 2017

Tôi không còn phải uống kháng sinh, gan không còn mỡ, huyết áp 110/70, tim  hoạt động tốt nên tôi khuyến khích cả nhà cùng chạy. Ngày đầu năm mới, tôi dậy sớm và bắt đầu chạy từ lúc hơn 5 giờ sáng, để đạt 20,17km rồi tiếp tục chạy thêm 5km với các con", anh nói.

"Gia đình tôi đều cảm thấy rất vui vẻ và phấn khởi sau buổi chạy. Cự li 5km phù hợp với các con nên chúng không mệt. Cả 4 đứa đều háo hức chờ giải chạy ngày 8.1 ở Công viên Yên Sở do LDR tổ chức. Với con số tượng trưng 2017, cùng với việc cả nhà cùng chạy bộ vào ngày đầu năm mới, tôi muốn gửi tới những người thân trong gia đình, các bạn runners và cả độc giả Webthethao một năm mới luôn khoẻ mạnh, dẻo dai, duy trì đều đặn tập thể dục thể thao nói chung và chạy bộ nói riêng".


Tracklog của anh Xuân Lộc hiển thị quãng đường 20,17km mà anh chạy được trong hơn 2 giờ 20 phút

Năm ngoái, 60 người cùng nhau “khai chân” chạy bộ ngày đầu năm được tổng cộng hơn 1.100 km.   

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội