Cô gái đổ gục vì trụy tim khi chạy marathon được cứu sống nhờ khán giả và VĐV

thứ năm 21-10-2021 9:53:35 +07:00 0 bình luận
Một nữ VĐV tham gia chạy Boston Marathon 2021 bị trụy tim đã được cứu sống một cách thần kỳ nhờ những người chạy cùng và khán giả bên đường.

Hơn một tuần sau khi trải qua sự cố suýt lấy mạng mình, chị Meghan Roth mới có dịp kể về ngày định mệnh đó.

Sáng 11/10/2021, giải chạy Boston Marathon diễn ra tại thành phố Boston (Mỹ) sau một năm bị hủy vì dịch COVID-19. Sau hơn 900 ngày gián đoạn, giải chạy marathon lớn nhất hành tinh với tuổi đời 124 năm mới lại được tổ chức mở. Trong số mấy chục nghìn người tham dự, Meghan Roth cũng háo hức không kém ai.

Người phụ nữ 34 tuổi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày trở lại với Boston Marathon. Chị là một VĐV tiệm cận chuyên nghiệp khi sở hữu thành tích cá nhân tốt nhất cho cự ly 42,195km (PB) là 2 giờ 44 phút 03 giây (2:44:03). Đây là thông số chị đạt được ở Boston Marathon 2019, trước khi giải chạy danh giá nhất thế giới này bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vào năm 2020.

Meghan Roth tham gia Boston Marathon 2019 và đạt PB 2:44:03

Roth cũng từng đủ tiêu chuẩn dự sự kiện thi đấu tuyển chọn VĐV Mỹ tham dự Olympic Tokyo 2020. Và trước khi đến với Boston Marathon 2021 trong tháng 11 này, chị đặt mục tiêu hoàn thành trong khoảng 2 giờ 42 phút. Đặc biệt, chị mới sinh con 9 tháng trước đó.

Trong ngày chạy Boston Marathon 2021, mọi thứ diễn ra bình thường với Roth, cho đến khi chị gặp sự cố sức khỏe ở km12. Roth gục ngã ở Framingham, gần khu vực Natick. Mọi việc diễn ra quá nhanh và các nhân chứng cho biết lúc đó mặt chị đã tím tái vì thiếu oxy.

Meghan Roth gặp sự cố sức khỏe tại Boston Marathon 2021 và suýt mất mạng nếu không được cấp cứu kịp thời

Một người phụ nữ đứng cổ vũ bên đường đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho Roth còn một chàng trai trẻ khác hỗ trợ giúp chị thở. Một khán giả khác đứng chặn phía trước để báo hiệu cho những VĐV khác tránh đường. Ai đó đã gọi cấp cứu đến số 911.

Lúc này, Nick Haney, một lính cứu hỏa kiêm nhân viên y tế ở Milwaukie, là VĐV đầu tiên dừng lại khi thấy sự cố. Sau này, Haney được cho là người đã gọi 911 đầu tiên. Anh cùng một đồng nghiệp, cũng là người đang chạy Boston Marathon, đã cùng nhau xử lý tình huống nguy kịch lúc đó.

Nick Haney (phải) và Tanner Smith là hai trong số các VĐV dừng lại giúp đỡ Meghan Roth

“Thật tốt là ngay lúc đó có người đã biết cách sơ cứu cho cô ấy. Họ biết làm cả hô hấp nhân tạo. Và khi nhìn thấy cảnh đó, tôi phải dừng lại” - Nick Haney, người có PB marathon 2 giờ 52 phút, cho biết.

Haney còn cho biết rằng khi đến gần, anh nhận ra ngay Meghan Roth bởi cộng đồng chạy bộ không còn lạ lẫm gì với những người chạy tốt như cô ấy.

David Pai là VĐV tiếp theo dừng lại để cùng giúp đỡ. Anh là một bác sĩ chuyên khoa thận ở Sacramento, (California, Mỹ) và một tuần trước đó mới tham dự London Marathon ở Anh quốc. Pai là người đã chạy vượt qua Roth, nhưng khi thấy nạn nhân ngã xuống thì đã quay lại xem xét để giúp đỡ. Pai thậm chí còn dừng cả đồng hồ GPS tính thời gian.

David Pai cũng là VĐV đã dừng cuộc đua để giúp đỡ nạn nhân Meghan Roth

Pai và Haney cùng những người ở đó làm các động tác sơ cứu cho Roth trước khi xe cấp cứu đến đưa chị đi. Trong số này có Tanner Smith, một trợ lý bác sĩ tại bệnh viện Sunrise ở Las Vegas (Mỹ) cũng dừng lại để giúp đỡ. Anh là người đã tham gia cứu hộ trong vụ xả súng đẫm máu tại Las Vegas năm 2017 từng cướp đi sinh mạng của 59 người và làm bị thương hơn 500 người khác.

Haney cho biết tổng thời gian mà họ dừng lại giúp đỡ chị Roth là 5 phút. Những VĐV này tiếp tục chạy nốt quãng đường còn lại. Anh hoàn thàn Boston Marathon với thời gian 3:02:17. Sau này, Roth đã trêu Haney rằng nếu anh không dừng lại giúp thì đã có marathon sub3 rồi (dưới 3 giờ).

Ngoài ra, David Pai sau đó hoàn thành Boston Marathon với thời gian 3:28:13. Còn Tanner Smith kết thúc đường đua với thời gian 3:12:18.

Meghan Roth thoát chết sau khi bị trụy tim ở Boston Marahon và hiện đang ở nhà hồi phục sức khỏe và chăm sóc cậu con trai 9 tháng tuổi

Thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Meghan Roth hiện đang ở nhà riêng tại Edina, Minnesota để hồi phục sau ngày đáng nhớ đó. Mặc dù phải đặt thiết bị ICD trợ tim, nhưng Roth đang dần trở lại với cuộc sống bình thường, nhất là khi có thêm thời gian chăm sóc cậu con trai mới 9 tháng tuổi.
“Tôi thấy mình như được trao cuộc đời thứ hai. Cảm ơn tất cả những người đã cứu sống tôi hôm đó. Họ thật sự là những người hùng” - Meghan Roth nói. 

Trong khi đó, Chris DiBona, người là nhân viên y tế trên xe cấp cứu Meghan Roth hôm đó, thì nói: “Hành động hô hấp nhân tạo kịp thời ngay khi sự việc xảy ra đã cứu sống cô ấy. Trong thời đại mà người ta có thể chĩa điện thoại ra ghi lại mọi tình huống xảy ra, thay vì ra tay hành động, thì phản ứng của những người lúc đó thật sự đáng quý!”.

Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội