“Dị nhân lưng gù” mơ được phẫu thuật để chạy marathon lâu dài

thứ năm 29-4-2021 8:01:18 +07:00 0 bình luận
Một chàng trai Tây Ninh hoàn thành giải marathon trên quê nhà, nhưng đau đáu ước mơ có đủ tiền phẫu thuật chữa chứng lưng gù, để có thể chạy marathon như người lành lặn…

Lê Hữu Lợi đeo số bib 42137 và hoàn thành 42,195km tại giải BaDen Mountain Marathon 2021 hôm 25/4 vừa qua trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. Chàng trai có nụ cười tươi rói, xóa tan những mệt mỏi trên chặng đường đua nắng gió Tây Ninh nhưng ẩn chứa những câu chuyện thú vị về cuộc sống không trọn vẹn của mình.

Lê Hữu Lợi năm nay 25 tuổi, quê gốc Tây Ninh và hiện là nhân viên Trung tâm giám sát điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh. Lợi sinh ra như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng biến cố cuộc đời ập xuống khi cậu mới 2 tuổi.

Lê Hữu Lợi (trái) bé nhỏ, lọt thỏm giữa những VĐV hóa trang ấn tượng trên đường chạy BaDen Mountain Marathon 2021 sáng 25/4/2021 tại Tây Ninh - Ảnh: Đình Viên

“Tôi sinh ra thì bình thường. Hồi năm 2 tuổi, tôi bị lây bệnh lao do cậu ẵm đi chơi lỡ tiếp xúc với người có bệnh lao. Hồi đó, y học ở quê tôi còn thiếu hụt nên đi khám nhiều lần mà bác sĩ vẫn không tìm ra bệnh. Ba mẹ dắt tôi đi khắp nơi, thêm nhiều bác sĩ khám vẫn không đoán ra bệnh lao.

Đến khi bệnh trở nặng, ba chở tôi xuống thành phố mới biết đó là bệnh lao. Tôi nghe mẹ kể lại là bệnh lao đã di chứng sang cột sống, bị gãy một cái đĩa đệm đốt sống. Sau khi chữa bệnh lao xong thì phải phẫu thuật. Nhưng nhà tôi thời đó nghèo lắm, lấy đâu tiền cho tôi phẫu thuật nên bây giờ lưng tôi bị vẹo như thế luôn...” - Lợi chia sẻ.

Lê Hữu Lợi (phải) nắm tay một người bạn khi về đích cự ly 42,195km BaDen Mountain Marathon 2021 - Ảnh: Đình Viên

Với cơ thể không bình thường như vậy, Lợi gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Nhưng từ khi tìm đến với chạy bộ, chàng trai này đã có những bước tiến đáng kể. “Trong cuộc sống thì khó khăn như thế nào tôi xin được phép không nói. Còn trong tập luyện thể thao thì đó là một quá trình cố gắng vượt qua sự đau đớn.

Sau mỗi lần tập luyện, lưng tôi đều đau. Còn sau mỗi đợt đua là tôi đau đớn gần cả tuần. Hồi cuối tháng 3, khi chạy Tiền Phong Marathon, lúc đó tôi mới trở lại sau 2 tháng chấn thương, ít tập luyện, tôi chạy 42km mà 21km đầu chạy rất tốt tầm sub2, nhưng 21km sau là đau lưng triền miên, cứ gặp y tế là phải xin thuốc xịt. Những lúc đau quá thì tôi dừng lại ngồi nghỉ hoặc dựa vào một gốc cây hay cái ghế để đỡ đau.

Và kết quả ngày hôm đó được 5 giờ 30 phút. Đau thì đau nhưng một khi đã mê rồi thì tôi kiên trì tới cùng…” - Lợi tâm sự.

Lê Hữu Lợi (phải) vui sướng khi hoàn thành đường chạy 42,195km BaDen Mountain Marathon 2021 dù trải qua nhiều đau đớn về thân thể không bình thường của mình - Ảnh: Đình Viên

Khi biết giải BaDen Mountain Marathon lần đầu được tổ chức ở Tây Ninh, Lợi đã không ngần ngại đăng ký tham dự. “Tôi chọn tham gia giải Tây Ninh, thứ nhất vì đây là quê hương, nơi tôi sinh sống và lớn lên. Thứ hai có lẽ vì thông điệp của giải là “Bước chạy xanh”, kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường và thứ ba vì cung đường chạy đẹp, mát… Tôi rất thích cung đường này vì đã từng chạy vòng quanh núi Bà Đen” - Lợi kể.

Với quyết tâm cao, lại được chạy trên quê hương, Lợi đã xuất sắc hoàn thành 42,195km với thành tích 5:11:45. Khi về đích, Lợi cùng nắm tay một người bạn, rồi nở nụ cười rạng rỡ vì đã hoàn thành thêm một cột mốc nữa trong sự nghiệp chạy marathon của mình.

Nụ cười rạng rỡ, lạc quan của Lê Hữu Lợi thắp sáng ước mơ có tiền phẫu thuật lưng để có thể sống và chạy marathon như một người bình thường - Ảnh: Đình Viên

Con đường “lọt hố vôi chạy bộ” của Lợi bắt đầu từ năm 2018. “3 năm trước, tôi tình cờ được anh Dương bên tỉnh đoàn rủ đi leo núi, thế là bắt đầu mê môn này. Sau đó, tôi được anh trưởng nhóm CSC-Tây Ninh rủ tham gia nhóm. Từ đó, tôi leo núi hầu như mỗi tuần, vừa leo núi vừa nhặt rác bên cung đường cột điện, rồi từ từ được các anh chị trong nhóm rủ chạy bộ…”.

Kể từ đó đến nay, bộ sưu tập thành tích chạy bộ của Lê Hữu Lợi đã khá đầy đặn với các kỷ niệm chương hoàn thành từ những cự ly ngắn đến bán marathon rồi marathon. Ước mơ giản dị nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được của chàng trai này là: “Từ bệnh lao mà tôi thành ra như vậy. Giờ chỉ mong sau này nếu có cơ hội, công việc, hay điều gì đó may mắn đến với tôi để tôi có thể có tiền đi phẫu thuật…”.

Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội