‘Nàng thơ’ Langbiang - đặc sản mới của cung 42km Đà Lạt Ultra Trail 2019

thứ hai 18-3-2019 6:03:00 +07:00 0 bình luận
Những con dốc thẳng đứng, trơn trượt… phải di chuyển lên xuống hoàn toàn bằng dây thừng là “đặc sản mới” mà đỉnh Langbiang tặng cho những vận động viên tham dự cự ly 42km Đà Lạt Ultra Trail 2019.
Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các runner chạy cung 42km của Đà Lạt Ultra Trail 2019 đều thừa nhận rằng đường chạy năm nay thử thách hơn, thú vị hơn và cũng khắc nghiệt hơn. Sau khi bị cho là… dễ ở lần tổ chức năm ngoái, năm nay, ban tổ chức Đà Lạt Ultra Trail 2019 đã thay đổi đường chạy đối với cung 42km. Và đỉnh Langbiang đã trở thành một điểm nhấn.

Cự ly 42km xuất phát lúc 7 giờ sáng 16/3/2019 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Lạc Dương, nên từ 6 giờ, các vận động viên đã tập trung ở Quảng trường Lâm Viên để di chuyển bằng xe buýt do ban tổ chức cung cấp. Những nhóm runner đến sớm đã kịp có thời gian chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc "còn xinh tươi, sạch sẽ, lung linh"... 

Với hơn 800 vận động viên tham dự cự ly 42km, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng... từ sớm.

Chỉ sau khoảng 1km di chuyển thuận lợi trên mặt đường nhựa, các vận động viên bắt đầu vào đoạn đường leo đỉnh Langbiang...

Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy (trái) cùng nhiều runner khác bắt đầu bước vào thử thách đầu tiên...

Ngơ ngác chờ đợi... là cảm giác đầu tiên khi các vận động viên 42km bước vào cung đường địa hình phức tạp của núi Langbiang... 

Với con đường nhỏ hẹp, nhiều cây gai sắc nhọn... tắc đường đã xảy ra, khiến hàng trăm runner đứng im nhìn nhau và di chuyển chậm chạp...

Ngay sau đó, bắt đầu từ km thứ 3, các runner đã được trải nghiệm một thử thách cực kỳ khó khăn: leo núi. Không thể di chuyển bình thường, các vận động viên phải bám dây thừng để leo...

Với độ cao được xác định 2105m (km 5,58), các vận động viên di chuyển cực kỳ khó khăn và tình trạng tắc đường trầm trọng đã diễn ra. Những cây gậy lúc này lại trở nên vô cùng vướng vúi bởi ai cũng cần cả hai tay để... bò, để bám dây thừng leo... 

Từng đoàn vận động viên chậm chạp chờ đợi để di chuyển và đôi lúc lại có tiếng hét thật to: "Cẩn thận, đá lăn!"...

Một cảnh tượng không khác gì "đi lễ chùa Hương" trên núi Langbiang khi hàng trăm vận động viên di chuyển hết sức khó khăn. Leo lên đã vất vả như vậy, đi xuống cũng chẳng kém phần...

Những con dốc xuống tiếp tục là thử thách mới cho những vận động viên cự ly 42km. Đi xuống là điều vô cùng khó bởi các runner có khả năng lao chúi đầu xuống chân núi...

Chính vì vậy, đi lùi bám dây là giải pháp tốt nhất...

Do dốc quá cao và trơn trượt, nhiều runner đã phải chọn cách trượt xuống bằng mông. Tuy nhiên, nữ runner này cũng không dám mạo hiểm tính mạng với cách trên, chị phải nhờ đến trợ giúp của người khác để di chuyển ra phần có dây thừng rồi mới dám xuống...

Những con dốc cao chót vót của cung đường 42km Đà Lạt Ultra Trail 2019 đã bào mòn sức lực của đa số vận động viên. Chỉ với hơn 7km cho đoạn từ xuất phát đến CP401, điểm có giới hạn thời gian là 3 giờ, không ít runner đã phải DNF (Did Not Finish - Không hoàn thành) vì đến sau 10 giờ...

Không chỉ leo núi, các runner còn được trải nghiệm những đoạn đường nhựa nắng gắt chói chang từ sớm...

Những vận động viên cự ly 70km dù phải thi đấu từ sớm, chạy quãng đường dài hơn, nhưng một số người đã thừa nhận rằng nếu được chinh phục đỉnh Langbiang như cung 42km thì trải nghiệm có lẽ sẽ thú vị hơn...

Sau hàng chục giờ leo núi, chạy đường mòn, phơi mặt trên những con đường đầy đá nhọn, hay hầm hập nóng... đôi chân mệt mỏi của nhiều runner mới được tạm nghỉ ngơi. 

CP6, điểm nghỉ chân đầu tiên của chặng 42km được cung cấp mì ăn liền trở thành đại bản doanh của hàng trăm vận động viên... 

Sự mệt mỏi được thể hiện rõ trên khuôn mặt những runner kiên trì này. Với họ, một cốc mì sống sượng, cay xè và phải chờ đợi để có nước sôi mới được ăn này cũng trở thành "món ngon như sơn hào hải vị"... 

Đà Lạt Ultra Trail 2019 đã thử thách tất cả 4.481 vận động viên ở 4 cự ly: 70km, 42km, 21km và 10km với cung đường đẹp tuyệt, đủ độ khó và hấp dẫn cho những chân chạy ưa khám phá...

Sau nhiều giờ "hành xác" vất vả, nhìn khung cảnh này, nhiều runner lại hẹn nhau "Năm sau phải chạy tiếp thôi!"

Thảo Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội