Những "dị nhân" chạy 2 giải marathon 2 ngày liên tiếp ở Hạ Long

thứ ba 28-11-2017 10:48:38 +07:00 0 bình luận
Chạy 2 cuộc đua marathon 2 ngày liên tiếp ở 2 đầu đất nước, nhiệt độ thay đổi chóng mặt, Halong Bay Heritage Marathon được tiếp đón nhiều "dị nhân" như thế.

Hoàn thành một cuộc thi marathon đối với nhiều người đã là một kì tích trong đời. "Hành xác" chạy liên tiếp 2 giải marathon trong 2 ngày, hay chính xác hơn là chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ ở 2 đầu đất nước thì không phải ai cũng mường tượng ra. Giải Halong Bay Heritage Marathon (HBHM) không chỉ có một mà nhiều “dị nhân” như thế.

Trên thế giới cũng đã từng có nhiều giải chạy khốc liệt như vậy. Điển hình là thử thách chạy 7 marathon trên 7 lục địa trong 7 ngày liên tiếp. Ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên có 2 giải chạy marathon lớn diễn ra trong 2 ngày liên tiếp.


Anh Âu Mạnh Toàn (trái), một trong những "dị nhân" chạy 2 cuộc đua marathon trong 2 ngày liên tiếp ở Hạ Long và Tp.HCM

Chạy marathon dưới tiết trời rét “cắt da cắt thịt” ở Hạ Long sau đó vội vàng thu dọn hành lý đi xe ô tô ra sân bay để bay vào Tp.HCM, sắp xếp hành lý, ăn uống và ngủ nghỉ chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi rồi chạy thêm 42,195km nữa ngay buổi sáng sớm ngày hôm sau dưới cái nóng như thiêu như đốt của Tp.HCM. Đó là kịch bản chính xác đến từng giờ được lên sẵn của những runner tham gia chạy "kẹp díp marathon". 

Một trong những người có ý tưởng chạy “kẹp díp” là anh Âu Mạnh Toàn (CLB Trio69). Ngay từ khi biết thông tin, anh liền lập tức đăng ký từ sớm và bắt đầu kế hoạch tập luyện. Cuối tháng trước, anh vừa tham gia chạy giải Longbien Marathon cự ly 42km với thành tích 3 giờ 24 phút. Không mất thời gian nhiều để nghỉ ngơi, anh Toàn bắt tay ngay vào tập luyện cho 2 giải marathon trong 2 ngày, đặc biệt là giải Halong Bay Heritage Marathon bằng những bài tập chạy xen lẫn với thử thách chống đẩy.

>> 9 phút tập luyện tăng sức bền thể lực tại nhà

 


Anh Đinh Hữu Toàn (trái), chạy 4 cuộc đua marathon chỉ trong vòng 1 tháng, trong đó có "kẹp díp marathon"

“Mục tiêu của tôi là có PR (kỷ lục cá nhân - PV) ở HBHM còn giải chạy sau đó thì...chạy vui vui”, anh chia sẻ. Chưa đầy 1 tháng kể từ sau giải Longbien Marathon cho đến trước khi giải HBHM diễn ra, anh Toàn đã tập chạy tích lũy được 200km. Ở Hạ Long, anh đã hoàn thành marathon trong 3 giờ 28 phút, không lập được PR do bị chuột rút ở những kilomet cuối.

“Cày đường” nhiều hơn cả anh Âu Mạnh Toàn, anh Đinh Hữu Toàn (Hội những người thích chạy đường dài LDR) tập chạy với mileage (tổng quãng đường chạy được) rất cao, lên tới 250km. Không cần nghỉ ngơi sau giải Longbien Marathon, anh Đinh Hữu Toàn tiếp tục tham gia giải chạy Asean-China International Marathon tại Trung Quốc ngay trước giải HBHM chỉ 1 tuần. Tại đây, anh đã có PR cho riêng mình với thành tích dưới 4 giờ ở cự ly 42km.

Anh Đinh Hữu Toàn được nhiều runner gọi vui là “người không phổi” vì anh tham gia các cuộc đua marathon với mật độ dày đặc. Do đường chạy ở Hạ Long dài hơn dự kiến, anh Toàn bị lỡ mất hơn 20 giây để có thể hoàn thành cự ly marathon dưới 4 giờ. Nhưng với anh Đinh Hữu Toàn, sự khởi đầu của hành trình "kẹp díp marathon" bên di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long rất đáng nhớ. 


Runner Phạm Duy Cường với bộ trang phục chạy quen thuộc ở các giải chạy marathon

Anh Phạm Duy Cường, một người thích “sưu tập race” khác, người từng chạy giải marathon ở Everest hồi tháng 6 cũng gây ấn tượng không kém khi mới tuần trước anh còn ở Hy Lạp chạy giải Athens Marathon, nơi khởi nguồn của những cuộc thi chạy marathon ngày nay. Anh Cường không giấu nổi sự háo hức được tham gia những thử thách khác lạ như chạy “kẹp díp marathon”. 

Không chỉ có nam giới, chị em phụ nữ cũng tỏ ra thích thú với thử thách “back-to-back”, chạy 2 cuộc đua trong 2 ngày liên tiếp ở 2 đầu đất nước.

“Tôi đăng ký chạy 2 half marathon ở 2 giải. Mục tiêu của tôi là đạt PR ở giải Hạ Long, còn cuộc thi ở Tp.HCM thì tham gia cho vui vì nắng nóng và sức lực cũng không thể còn tốt như ban đầu được nữa”, runner Nguyễn Hường (Hà Nội) cho biết. “Ngay từ đầu tôi đã thích ý tưởng này nên không một chút lưỡng lự khi đăng ký". Nhờ thời tiết lạnh vừa phải (khoảng 14 độ C), cô gái này đã hoàn thành half marathon ở Hạ Long với thời gian 2 giờ 45 phút và lập kỷ lục cá nhân cho riêng mình.

 


Runner Nguyễn Hường (phải): "Ngay từ đầu tôi đã thích ý tưởng 'kẹp díp' này"

Nói về độ chịu chơi, team 4 người từ Tp.HCM trong đó có rapper Đinh Tiến Đạt, Hoàng Lê Giang - người Việt đầu tiên thám hiểm Bắc Cực, Lê Hoàng Anh, Phạm Chân Quang chịu chơi hơn cả. “Mr.Dee” cùng nhóm bạn bay từ phương Nam ra để chạy marathon ở Hạ Long sau đó bay...lộn lại Tp.HCM ngay trong chuyến bay tối. 


Rapper Tiến Đạt cùng team bay con thoi Tp.HCM - Hạ Long - Tp.HCM để chơi "N.G.U" 2 marathon trong 2 ngày ở 2 đầu đất nước, trải nghiệm chạy trong gió rét tại giải Halong Bay Heritage Marathon 2017

Chạy 2 marathon liền trong 2 ngày liên tiếp chưa kể việc di chuyển như con thoi, thời gian ngủ ít, nhiệt độ thay đổi chóng mặt từ 13 độ đến 31 độ hoặc cao hơn thế đỏi hỏi các runner miền Nam phải có nền tảng thể lực tốt và tinh thần "chơi N.G.U" (Never Give Up) cao. 

>> Halong Marathon 2017: Rapper Tiến Đạt chạy để sáng tạo nghệ thuật

Do bận phút chót nên “Mr.Dee” chỉ có thể tham dự và hoàn thành giải Halong Bay Heritage Marathon. Hai runner Lê Hoàng Anh và Hoàng Lê Giang cũng đã hoàn thành cả 2 cuộc đua marathon để điền tên vào danh sách những "dị nhân" ở Hạ Long. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội