Nữ runner hoàn thành marathon chỉ một năm sau khi bị bắn vào đầu… hai lần

thứ năm 21-3-2019 12:01:19 +07:00 0 bình luận
Bị bắn vào đầu hai lần, nhưng một phụ nữ Mỹ vẫn quyết tâm giữ thói quen tập chạy và đã trở lại đường chạy một giải đua chỉ một năm sau biến cố suýt lấy mạng mình…

Bonnie VanDeraa xuất hiện tại giải chạy Sweetheart 5K ở Tulsa, quê nhà Oklahoma tháng 2/2019 mà không cần người trợ giúp. Đông đảo vận động viên dự giải này đã dành cho chị những tràng vỗ tay khích lệ bởi tinh thần thép sau một biến cố lớn.

VanDeraa là một chân chạy không tồi khi bắt đầu tập luyện từ năm 2014 và đã hoàn thành nhiều giải đấu ở cự ly 5km, 10km, 21km và cả marathon (42km). Hàng năm, chị đều tham dự giải chạy trên như một cách kỷ niệm cho những ngày tháng rèn luyện suốt 5 năm qua. Lần này, cuộc chạy có ý nghĩa hơn khi Bonnie VanDeraa hoàn thành cự ly 5km lần đầu tiên (không cần sự trợ giúp) sau khi suýt gặp tử thần.

Vụ tấn công không lường suýt lấy mạng Bonnie VanDeraa

Ngày 23/1/2018, VanDeraa được nghỉ làm, công việc của một nhân viên y tế cấp cứu mà chị từng bắt đầu từ năm 2007. Chị dự định sẽ dành cả ngày để thư giãn. Mặc chiếc áo sự kiện giải chạy Montana Half Marathon 2016, VanDeraa bỗng nghe tiếng gõ cửa. Người đến chơi là anh bạn làm cùng tổ đã 2 năm với VanDeraa. Người này là một bệnh nhân trầm cảm với chứng rối loạn lưỡng cực.

Bonnie VanDeraa tập phục hồi tại bệnh viện sau khi sống sót thần kỳ dù bị bắn vào đầu hai lần

VanDeraa để anh bạn vào nhà mà không biết điều tồi tệ sắp xảy ra đến với mình. Ít phút sau, một tiếng nổ vang lên, VanDeraa gục xuống sàn với máu chảy đầy đầu. “Đó là điều tôi không ngờ về hành động của anh ta. Anh ta sau đó giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ anh ta có thể nổi điên rồi ném mình vào xe tải lao đi” - sau này VanDeraa kể lại. 

Sau đó có tiếng súng thứ hai, VanDeraa cho biết lại bị bắn vào đầu. Cô loáng thoáng nhớ bị anh bạn này đánh vào lưng, vào đầu bằng một chiếc gậy cho đến khi nó gãy đôi. Anh ta lấy điện thoại của VanDeraa và nói sẽ gọi 911, nhưng không thực hiện. VanDeraa bị bỏ mặc và đối mặt với thần chết.

Bằng kỹ năng của một nhân viên y tế cấp cứu, VanDeraa đã bò sang được nhà hàng xóm để gọi trợ giúp. Sau này, VanDeraa được kể rằng người bạn làm điều xấu với chị đã tự tử ở một cánh đồng gần nhà. 

Phục hồi một cách thần kỳ

Bonnie VanDeraa mặc trang phục chạy Wonder Woman với sự trợ giúp của máy đỡ

Trên đường đi cấp cứu, VanDeraa được chở bằng trực thăng đến bệnh viện Mercy Joplin ở Missouri. Chị được chẩn đoán vỡ hộp sọ, gãy ngón tay, suýt chết vì những cơn co thắt tim và mất một phần thính giác. Sau khi phẫu thuật đầu, VanDeraa khiến các bác sĩ ngạc nhiên khi đề nghị cho chị được… tập chạy trở lại.

Khi đó, VanDeraa phải nằm viện 8 ngày, luôn chóng mặt khi đứng dậy và phải được trợ giúp mỗi khi đi vệ sinh. Nhưng với quyết tâm cao, sau đó, người phụ nữ may mắn này đã bắt đầu lộ trình trị liệu hồi phục chức năng. VanDeraa đi lại nhẹ nhàng và không ngừng vận động.

Sự trở lại mang ý nghĩa “tôi cần phải sống”

Bonnie VanDeraa hoàn thành giải chạy Sweetheart 5K mà không cần trợ giúp nữa

Một năm sau cú “đánh lừa thần chết” đó, VanDeraa đã tập chạy và quyết tâm tham dự giải Sweetheart 5K với một người bạn. “Nếu không đăng ký giải chạy này, tôi sẽ không có quyết tâm tập luyện và đi lại như bây giờ” - VanDeraa nói. Chị đã trở lại đường chạy đúng với đam mê của mình. Nhưng ít ai biết được rằng, ngay trong  năm 2018, VanDeraa vẫn tham gia các giải chạy ở nhiều cự ly với sự trợ giúp của người dẫn đường.

VanDeraa với số chạy in tên “Wonder Woman” đã hoàn thành Little Rock Marathon với cự ly… 42km. Chị cũng hoàn thành Flying Pig Challenge ở Cincinnati hồi tháng 5, Route 66 Half Marathon tháng 11/2018 với sự trợ giúp của người khác…

Chạy đã giúp Bonnie VanDeraa "đá vào mông cuộc đời" để tiếp tục sống có ý nghĩa

VanDeraa hiện vẫn chưa thể làm việc vì chứng mất trí nhớ tạm thời, còn yếu… Nhưng chạy đã giúp chị sống đến tận bây giờ. “Các bác sĩ bảo tôi đã đá vào mông cuộc đời một cú. Tôi tưởng mình không có cơ hội để sống”...

Bonnie VanDeraa đặt mục tiêu đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành một giải đua bán marathon (21km) mà không cần người trợ giúp.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội